Báo mộng ?

Status
Không mở trả lời sau này.

duongqua_661

C O N T R A
Lão Làng GVN
Mình có thằng bạn, nó thì như thánh vậy, lúc trước mơ cái gì thì ngày hôm sau y chang vậy, bây giờ thì nặng hơn mơ thấy chiến tranh ở VN với TQ, nó thấy một thằng lính, nó hỏi:" đi thế này thấy xa gia đinh không hối hận sao" thằng kia trả lời :" không" thì nó khóc, khóc vì tại sao mình lại không đươc như thằng đó, rồi thức luôn
dạo này nó mơ cũng đc 3 lần rồi :-s sợ chiến tranh xảy ra không các bác :-s đang căng thẳng giữa 2 nước :(
 
Bạn yên tâm 2 bên đang hù nhau chơi vui thôi chứ ko dám đánh đâu . Chiến tranh bây giờ ko như hồi xưa , chỉ có 2 bên thiệt chứ chả có bên nào lợi cả .
 
bảo nó mơ tiếp đi
xem TQ nó định đánh chỗ nào? chiến thuật ra sao?
quân gì? trang bị vũ khí phương tiện gì? etc
có khi cơ hội cho 2 bạn đổi đời và giúp nc nhà cũng nên :>
 
bảo nó mơ tiếp đi
xem TQ nó định đánh chỗ nào? chiến thuật ra sao?
quân gì? trang bị vũ khí phương tiện gì? etc
có khi cơ hội cho 2 bạn đổi đời và giúp nc nhà cũng nên :>

+1 =))
lol,mơ ảo thế cơ à ?
 
bảo bạn bạn mơ hôm nào ra con đề ko mình đánh phát đổi đời =P~
 
Mơ cho tớ 1 giấc báo địa điểm 2 cha trên mua đề ở đâu, cop tới hốt cưa đôi tiền >:D<
 
có thông báo sẵn sàng cho lính đã ra quân từ 80 đổ về rồi đấy, thằng anh balo đầy đủ, lệnh phát là lên đường luôn =))
 
Btw , có ai biết 1 trang web nào đoán mộng ( theo hướng phân tâm học , ko phải mê tín dị đoan ) làm ơn chỉ dùm !
 
Ây. Mình cũng có thằng bạn, hôm nọ đi học nó bảo đêm qua nó ăn cái bánh mỳ pate 7k suốt cả giấc mơ. Sáng hôm sau coi đúng là về 07 70 thật. CHỉ tội hôm đấy mình không tin nếu không nhanh tay làm 50 điểm rồi :|
 
Hôm bữa mình nằm mơ thấy nguyên 2 chiếc máy bay chiến đấu bay gần trên nóc nhà nhà mình, thấy rõ luôn, có cả cờ TQ, đang chuẩn bị chạy trốn thì tỉnh giấc.Mà tớ mơ cũng linh lắm, mơ chừng vài chục lần là có 1 lần dính .
 
Nó chém gió thôi, cả cả chuyện mơ gì được nấy đã khó tin rồi :| . Nói thật là nguy cơ xảy ra chiến tranh mình nghĩ chắc chỉ 0,00000000000001% thôi. Bây giờ là xã hội hiện đại văn minh rồi, Cùng lắm chỉ có mấy nước chứa chấp khủng bố, thì mới hy vọng có war. Xem triều tiên với hàn quốc đấy, căng thẳng hơn tình hình biển đông trước cả trăm lần mà có thấy war đâu. Hơn nữa mấy bạn tưởng tranh chấp về biển chỉ có ở việt nam à????. Đã biết về tranh chấp Nhật- Nga, Trung-Nga chưa? còn căng thẳng hơn mình nhiều. NÓi tóm lại là chiến tranh không bao giờ xảy ra đựoc đâu
 
thằng đó thấy thì em sợ thật :-s tại nó mơ nhiều lần ít khi nào sai lắm :-s hôm qua nó mơ xong gọi em mấy cú, nó nói sợ vãi cả lái =)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top