Tao với mày quen nhau tới giờ là đc 3 năm rồi , có gì mày cũng kể tao , mày buồn thì tao rủ mày đi nhậu , đi cf , tao làm biếng đi học thì mày trốn chung với tao . Vậy mà tao lên đh mới đc có 4 tháng , ít đi chơi nhưng tao vẫn nghĩ mày là thằng bạn thân của tao , nhưng hình như có mình tao nghĩ vậy . Lúc trước thằng M nó mượn tao 400 , rồi nó thấy mày chuẩn bị đi coi phim với tao nên nó đưa mày lun để mày đưa t còn nó thì bận . Nhưng mà mày lại không đưa tao , đến lúc tao hỏi ra thì mày mới bảo là hết tiền nên cầm đi xem luôn , tao cũng ừ . Bây giờ tao đang cần để sắm đồ tết , tao nhắn mày 1 tin bảo chiều cầm lên , rồi chiều tao gọi thì mày tắt máy , tao nghĩ đt mày hư nên gọi số thứ 2 , gọi thì mày không nghe, tắt ngang cuộc gọi rồi tắt máy luôn . 400 đó có đáng để mày trốn tao như vậy không ? Thật tình tao tiếc cái tình bạn vừa mất đi hơn là 400 kia .
Đang chán nên chỉ còn cách ghi lên đây để xả 1 phần ra thôi , bạn bè mình chơi ít nên hầu như toàn dính vô nó , xả ra với bạn bè thì mang tiếng nó , không kể lể với ai được nên lên đây thôi .
Đang chán nên chỉ còn cách ghi lên đây để xả 1 phần ra thôi , bạn bè mình chơi ít nên hầu như toàn dính vô nó , xả ra với bạn bè thì mang tiếng nó , không kể lể với ai được nên lên đây thôi .
, bên đây có thằng bạn thân-suốt-11-năm mà con bồ nó vào fb naz đ* thỏa, naz ko nói gì mà cô bồ mình chướng mắt nên ra nói, vậy là thằng ku vào cmt chửi cả 2 đứa mình còn con bồ nó thì tem tép chửi theo mà hay ở chỗ là lôi mấy chuyện mình với thằng ku ngồi chia sẻ max private cho nhau nghe mà oang oang trên wall, xong còn lôi thêm thằng bạn cafe lọt xọt 1 2 câu trong khi tất cả diễn ra ở wall private của mình & chuyện cũng chả liên quan gì đến các bạn ấy.
. Mà nghe bảo cũng có mấy bạn sum xuê vào chửi sau lưng mình phụ nữa
.

