tuan189
Dragon Quest
Chẳng là dạo gần đây e cảm thấy rất nhiều điều lạ lùng diễn ra xung quanh... Lúc nào cũng trong tâm trạng bất an cứ như có gì đấy lảng vảng rình rập trong nhà. Cứ có cái cảm giác như kiểu Dejavu, cái việc gì cũng quen như là đã trải qua hay biết trước. Tối thì em hay thức khuya lắm, nằm xem phim thì có cảm giác rất là sờ sợ sau lưng
trong khi thằng em nằm ngủ kế bên thì ko biết hay cảm thấy gì. Lúc nằm xuống trùm mền nhắm mắt thì cứ giống như có cái gì lảng vảng trước mặt mở ra thì ko thấy gì. Cứ nhắm lại là có cảm giác như có ai đứng bên giường vậy
Đỉnh điểm là tối hôm qua em ngủ lúc 1h30 hơi mệt ngủ thì có 1 giấc mơ, ko nhớ rõ cụ thể nhưng đại khái là em bị kêu lên để chịu 1 sự trừng phạt gì đấy... cứ đến lúc đi lên để chịu phạt thì em giật mình dậy nhưng lại ngủ ngay, sau đó nó cái giấc mơ đó cứ diễn ra như vậy tới 3-4 lần.... Lâu lâu vô tình em thấy vài đồ vật trong nhà có hình dáng hơi ghê sợ như mặt người hay dáng người đang đứng... Em theo đạo CÔng giáo, gia đình khá tốt, đi lễ đều đặn chủ nhật hàng tuần. Em cũng ko làm điều gì ác nhân ác đức
Điều này làm ảnh hưởng đến cs hàng ngày rất nhiều. Em phải bật đèn và ngồi onl khi nào mệt mỏi lả người thì mới đi ngủ cho khỏi suy nghĩ lung tung. Sáng thì dậy muộn và mệt mỏi. Ai giúp mình với 



trong khi thằng em nằm ngủ kế bên thì ko biết hay cảm thấy gì. Lúc nằm xuống trùm mền nhắm mắt thì cứ giống như có cái gì lảng vảng trước mặt mở ra thì ko thấy gì. Cứ nhắm lại là có cảm giác như có ai đứng bên giường vậy
Đỉnh điểm là tối hôm qua em ngủ lúc 1h30 hơi mệt ngủ thì có 1 giấc mơ, ko nhớ rõ cụ thể nhưng đại khái là em bị kêu lên để chịu 1 sự trừng phạt gì đấy... cứ đến lúc đi lên để chịu phạt thì em giật mình dậy nhưng lại ngủ ngay, sau đó nó cái giấc mơ đó cứ diễn ra như vậy tới 3-4 lần.... Lâu lâu vô tình em thấy vài đồ vật trong nhà có hình dáng hơi ghê sợ như mặt người hay dáng người đang đứng... Em theo đạo CÔng giáo, gia đình khá tốt, đi lễ đều đặn chủ nhật hàng tuần. Em cũng ko làm điều gì ác nhân ác đức
Điều này làm ảnh hưởng đến cs hàng ngày rất nhiều. Em phải bật đèn và ngồi onl khi nào mệt mỏi lả người thì mới đi ngủ cho khỏi suy nghĩ lung tung. Sáng thì dậy muộn và mệt mỏi. Ai giúp mình với 




.