Cô ta trải qua sự việc oái oăm này hơn 1 năm rồi,qua việc cô ta kể với gia đình mình cộng với khuôn mặt khá tiều tụy,2 đôi mắt thâm quầng,da thì xám xịt,có thể đây là biểu hiện của bệnh thiếu ngủ.Chuyện cũng chỉ đơn giản là thế này,cô ta khoảng 35 tuổi,có một người bố 58 tuổi mới mất cách đây 1 năm,mọi việc ma chay diễn ra rất xuôn xẻ nhưng có một điều kỳ quặc là sau khi đám tang xong xuôi chỉ vài ngày thì ban đêm phòng ông bố cô ta hay có tiếng người rít thuốc lào,cô ta kể lại rằng đêm nào cũng vậy cứ như thế diễn ra 1 năm trời rồi,lúc mở cửa phòng ra thì chả có cái gì cả ngoài căn buồng trống không với cái giường mà cứ hễ đóng cửa lên đi ngủ thì y như rằng lại có tiếng rít thuốc lào phát ra.Ban đầu thì cô ta tưởng mình bị thần kinh sau cái mất của cha,đi khám khá nhiều bệnh viện,uống đủ mọi thuốc mà vẫn bị như vậy,nên cũng đi nhờ thầy,nhờ phật đủ các loại rồi,thầy thì bảo là ông cụ vẫn ở trong phòng,thầy thì bảo là có ma!xong mọi việc vẫn chả ai giải quyết được!Xong,cứ thế cô ta chịu đựng một năm trời,tuyệt nhiên các con cái cô và chông thì chả nghe thấy cái khỉ gì cả,thì không hiểu thế nào tối hôm ấy,ông cụ báo mộng cho cô về bảo xin một cái điếu cày mà nhớ lại thì hồi còn sống cụ hút khá nhiều thuốc lào,thế là cô ta đi mua một cái điếu mã đốt cho ông cụ,chả hiểu sao từ hôm đó,không còn nghe thấy tiếng đó nữa!