NÓi chung kinh nghiệm đi làm thì mềnh cũng không dám gọi là kinh nghiệm, có điều mềnh cũng may là được đi làm từ đầu năm 4 với mấy ông anh, với cả hồi đó tìm việc cũng dễ nên có xin vào làm bán thời gian ở 1 công ty cũng khá. CHung quy đúc kết lại vẫn là mới đi làm thì đừng câu nệ, cái gì cũng nhào vào mà làm, cái nghề bọn mềnh nó vậy, cái gì cũng phải rớ vào mới biết, có thể lúc này không cần nhưng lúc khác sẽ cần đến, nhiều vẫn hơn là không biết gì! VỚi cả lúc đi học với khi ra đi làm rất dễ bị hụt hẫng, đặc biệt là những anh ở trường học càng giỏi, điểm đồ án càng cao, càng bay bổng nhưng ít tiếp xúc với thực tế công việc ngoài đời thì càng dễ chết, vì ra đi làm nó khác một trời 1 vực với sách vở, co thể nói là ngược hoàn toàn với hình dung của anh sinh viên về nghề nghiệp.
ĐẠi khái vậy, mềnh cũng chỉ nói dc nhiêu đó. QUan trọng nhất là phải tập cách quan sát thật nhanh, thật tỉ mỉ!