Hành động chỉ làm thay đổi nhiều người khi... nhiều người chú ý và không cho là... "không ảnh hưởng đến mình thì thôi".
Điều bạn nói đã có kết quả rồi, nước ta chỉ có các cá nhân xuất chúng, thành công khi tách ra đường lối đi riêng, cuối cùng lên mặt báo. Trong khi cách sống tập thể(hay nhà nước) đã bắt đầu cổ súy và sai lầm.
Mình không muốn chỉ có cá nhân, mà dù là suy nghĩ, kiểu sống dựa vào đám đông, kẻ không có bản chất riêng, một cái bình thường, thì cái đông đó là cái đông đúng. Không phải ai cũng vượt trội, và vì thế họ cần tác động của nhiều người, nếu chúng ta không nói cho nhiều người biết cái sai, mà tự mình chỉ lo mà sửa cái sai của mình, mình cho rằng đó ích kỉ.
Nếu ta không nói, người khác sẽ không hành động.