Dạo này bon chen bên Thư giãn nhìu quá đấy nhá Mấy tháng nay 2 ông bà lặn mất tăm ko sủi bọt lun là sao @@ Định quăng bom mù à @@ Tính thế nào đi chứ! Tất niên cuối năm đâu ???
Đã thích xoắn thì lập cái topic mà xoắn cho sướng, đừng chơi cái kiểu núp ở dưới rình ném đá lung tung.
Kiểu của mấy thằng mặc váy đó cũng chả hay ho gì đâu mà lên án ng khác.
Nói chuyện tui thấy ngứa mắt nên chọc vài câu:
Nói TGD công ty bố mình bằng "thằng". Nếu lớn tuổi hơn tui, tui chỉ gọi thằng khi tui không tôn trọng người đó và đến mức ghét lắm, mới dùng từ đó để nói về người khác.
Ớ....ờ! 2 anh chị bế quan rồi à??? Mấy tháng nay em ghé tiệm Net thì toàn nghe ông lão chuyển về nhà chơi lun rồi @@ Phone thì gọi ko đc! Lão đổi cả số đt hả chị?? Thế cho em số fone mới với cả địa chỉ nhà lun đi Hôm nào qua Stun, Rape rồi Over hit ổng vài phát
Mọi phát ngôn, cả đúng lẫn sai. Cách người ta thể hiện trước và sau những phát ngôn sai cũng nói lên rất nhiều điều. Là ranh giới giữa "cùn" và "có chính kiến"