Tehmango

Tin nhắn hồ sơ Latest activity Các bài đăng Giới thiệu

  • Mango ơi, Mango à, unstick topc Offline box TS giùm mình nha, lock lại lun, để tránh tính trạng spam :), Off xong rùi :).
    ờ, bộ đó đảm bảo chỉ đứng sau mỗi bộ đồ da thôi (nude !!!!!!) 8->
    khủng khỏi nói !!!!!!!! :-<
    Xoài muội thật tốt với ta quá ( vì đã design một bộ đồ phải nói là độc nhất vô nhị luôn !!!) ~X(
    đại ca vừa đi tới trường mà mưa to quá không mở được mắt ra, đi đường mà mắt nhắm tịt vào, giờ mới biết ta thần thông quảng đại nhường nào, ướt hết khẩu trang rồi :))
    muội tức tốc reply ngay thế này làm ta thiệt thấy ngại quá :">
    nhưng dù sao cũng cám ơn vì đã lo cho cái cổ của ta !!!
    ta cũng sợ khuya ra đường người ta lại tưởng là thần thánh phương nào thì ngại lắm :D
    ờ, đại ca đâu có thức tới lúc đó đâu, ngủ sớm mà !!! lúc đi ngủ là 3h kém gì gì ấy :">
    :D
    xin lỗi muội vì lúc sáng sớm không có reply lại muội được !!!
    lúc đó ta để nick send file qua Y! cho đứa bạn rồi đi ngủ, tuyệt nhiên không hề hay biết muội reply !!!
    :D
    Ờ, hiện tại ta đang rất vui, ngay thời điểm đang viết những dòng này ta thực đang thấy vui !!!
    Niềm vui của ta đang lớn hơn nỗi buồn (đâu có buồn mấy !!!), phép trừ giữa niềm vui với nỗi buồn hiện tại vẫn là một số dương...
    Thân xác này vẫn còn mãi với thời gian, còn muội còn mọi người thì vẫn còn ta...
    Đại Ca này thực vẫn còn rất muốn sống !!!
    hôm nay trời nhẹ lên cao...
    tôi buồn không biết vì sao tôi buồn !!!
    đó là cảm xúc của một con người nên ta cố tránh cũng không nổi, ấy mà cuộc sống luôn cho ta thêm những niềm vui mới, vậy nên chả nghĩ quẩn làm gì cho tiêu cực muội muội nhở :D
    ôi !!! không phải chứ !!!
    GMT -8 phải không muội, VN nằm ở GMT +7 thì chỗ muội đâu có thể là +8 được !!!
    giờ chỗ muội đang là 9h42pm có đúng không !!! cũng khuya rồi đó, thu xếp đi ngủ sớm để lấy sức còn đi học nghe chưa !!!
    đại ca bao giờ cũng gặp chuyện hết (chuyện với mình, chuyện với người, chuyện với đời, rồi kể cả khi không có chuyện gì vẫn cứ tự trách mình !!!), than thở vậy nghe ghê lắm đúng không !!!
    vậy để đại ca đổi kiểu than thở mới xem sao !!!
    ờ, vậy thì không sao, dù sao cũng lệch múi giờ nhiều mà, mà muội ở múi giờ nào nhỉ, Bắc Mỹ lớn quá !!! không biết múi giờ nào luôn !!!
    cuộc sống mà, ai chả có lúc phải bận rộn, không rảnh rang solo lúc khuya (theo giờ Việt Nam !!!) thì cũng có sao... đâu phải thành phần hưu trí đâu mà lúc nào cũng gọi là có mặt được, đúng không nào :D
    ^^
    Phải, chiều nay ox không cần phải im hơi lặng tiếng một thời gian như lúc trước! Đến lúc chuyển mình!
    Đại ca hết nấc từ lúc đó...
    Cám ơn Xoài muội đã "soi"...
    Cám ơn mấy bài viết bổ ích về nấc nữa !!!
    Đại Ca đã phát hiện ra làm sao cứ bị nấc hoài rồi... Giờ đang là bữa trưa và cũng lại đang nấc... Phải tìm cách khắc phục nhanh thôi, nếu kéo dài có thể ảnh hưởng đến quá trình tu luyện thần công Spam, dễ dẫn đến trường hợp Tẩu Hỏa Nhập Ma, sợ đến lúc đó sẽ không kiểm soát được.... Thần trí mê man bất định !!! #-O
    Người thiện sao làm quỷ được, nhường bx đó! Mời!
    rinky à, ác thế! Mừ không sao, tối nó hiện về thôi, đợi 12h sáng mai sẽ send 1 câu chuyện thú vị nha bx!
    Nhỏ lớn đi rồi nhưng sợ có người lại chưa đánh răng rửa mặt đó. Chưa tắm nữa!
    chà, môn thần công Vừa Nấu Vừa Online này khi xưa ta thường xuyên sử dụng, nên đôi khi gần dẫn đến Tẩu Hỏa Nhập Ma, sau này quyết định luyện công 1 cách chính thông, không Song Tam Tu Luyện nữa, đại khái là chỉ luyện 1 đường 1 lúc thôi, nấu cơm thì thôi online, online thì thôi nấu cơm !!! kẻo lại sôi hỏng bỏng không, hok được việc nào ra hồn thì chết !!! Vậy nay dùng Thiên Lý Truyền Âm truyền xa hàng vạn dặm để gửi đến Xoài muội đôi lời nhắn nhủ... Mong Xoài muội có thêm kinh nghiệm tu luyện thần công...
    Đại ca !!! #:-S
    hok biết là điềm lành hay là gở đây....
    mong rằng gặp dữ hóa lành !!!!!!!!!!
    Xoài muội có kinh nghiệm chữa nấc hiệu quả không !!!!!!!!!!
    Bị nấc hơn 12 canh rồi mà chưa hết !!!!!!!!! Cứ thế này chắc nguyên khí sẽ giảm sút rất nhiều.... thật làm cho Đại Ca vô cùng lo lắng !!!!!!!!!!
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Back
Top