Vậy à

, cũng phải kiếm cô nào đi là vừa chứ cậu :) , kẻo cô đơn

.. Tớ cũng đang học nhạc viện bên đó , học Yamada cũng ganh đua lắm , ko có năng khiếu hoặc nản là rớt ngay :) , cũng phải khổ luyện nhiều , lúc nào cũng lăm lăm cái guitar trên tay , cả ngày trên studio practice v..v.. thời gian rảnh rỗi cũng ít :) , gần đây đang đc nghỉ kỳ thế là tớ về VN thăm 1 số bạn bè , cũng từ 4-8 đến bh , 1-9 tớ lại bay sang bên kia , mấy hôm nay tớ còn vài ngày ở VN , cũng đang đi tìm mò xem mua cái gì để làm quà cho bên kia , tặng bố mẹ , họ hàng , bạn bè 1 món quà nào đó mang nét đặc trưng của VN , rẻ mà có ích

... mà chưa nghĩ ra mua gì :(