[THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
Chào các thành viên GameVN,
Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên: KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin: Block ngay
Report ngay
Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân
Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên. Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn. — Ban quản trị GameVN
Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*
You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly. You should upgrade or use an alternative browser.
Đệ chèo cặp đó từ thời DW6 đây ) Từ phần 3 tới 6 rõ ràng biên kịch có ý muốn tạo tương tác cho Ý-Cáp mà, thế mà từ phần 7 trở đi cái ngứa mề tách ra, gắn Cáp qua bên Hạ Hầu Uyên ))
Từ khi bà Xuân Hoa xuất hiện là đệ cũng buồn lắm chứ, thuyền xém sập :< DW9 có mấy đoạn Cáp nói chuyện vs Ý mà có bà Xuân Hoa đứng kế bên, nhìn cảnh đó cứ éo le buồn buồn thế éo nào ý T_T
Đáng lý biên kịch không cần tạo ra Xuân Hoa cũng được, vì dù sao Cáp cũng làm việc dưới trướng của Ý tới gần hết thời Tấn luôn mà, thời điểm Cáp qua đời cũng gần với Xuân Hoa, huống hồ gì Xuân Hoa cũng xài Móng Vuốt. Cứ để Cáp bên cạnh Ý như 1 người tri kỉ, lo chuyện nhà Tư Mã, cùng Ý chăm nom Tư Mã Sư-Chiêu, như thế không phải cũng hay sao.
Kiểu như do Gia Cát Lượng có vợ rồi nên nhà làm game cũng muốn cho Ý có vợ, đẩy Cáp qua Hạ Hầu Uyên ấy Mà thấy cặp Uyên vs Cáp gượng ép quá, chả hợp tí nào, trong khi đó Cáp vs Ý hợp vs nhau từ phong thái, từ sự kiêu sa-sang chảnh, phần 6 Cáp còn tự nguyện phản cả nhà Ngụy vì Ý, còn mời Ý khiêu vũ cùng nữa =,=
Để chả muốn phủ nhận vai trò của Xuân Hoa nhưng mà ko muốn bả vào game tí nào, tưởng mặn mà nhưng nhạt thếch, cách phát triển nhân vật cũng kiểu như Aya + Noh + Zhenji vậy.
Haha, cảm ơn huynh nha, fans của đệ cũng hay khen phong cách dịch của đệ dễ thương, bình dân, thô nhưng ko tục, am hiểu nhiều từ vựng và biết cách sử dụng từ ngữ gì đó blabla )) cũng vui.
Àh, tại vì đệ hay giới thiệu truyện trên FB á, bởi vậy mới tưởng là huynh có theo dõi FB của đệ nên mới biết truyện của đệ x))) Thôi thì kết bạn vs đệ đi để tám nhiều hơn nè, tính tới h cũng dịch được 11 bộ truyện rồi --> fb.com/lamphuc.baoduy.9