[THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
Chào các thành viên GameVN,
Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên: KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin: Block ngay
Report ngay
Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân
Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên. Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn. — Ban quản trị GameVN
Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*
You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly. You should upgrade or use an alternative browser.
tiện thể, ban lại hiểu lầm từ suy diễn rồi, suy diễn là hành vi nhìn 1 rồi khẳng định chắc chắn là 2 - giống như bạn nghĩ mình không quan tâm tính mạng mình thì mình cũng không quan tâm tính mạng người khác. Còn suy đoán và giả dụ nó là nhìn 1 - đoán là khả năng sẽ có 2.
À mà mình không chửi ai hết, nếu có từ ngữ nào của mình khiến bạn hiểu lầm là mình chửi bạn thì cho mình xin lỗi, bạn có thể chỉ ra mình hứa sẽ xóa ngay lập tức
Mình nhớ ngay từ post đầu mình đã nói rằng việc đền bù thì chấp nhận, nhưng hành vi lợi dụng kẻ hở của pháp luật và lợi dụng luwong tâm để trục lợi thì khác. Rõ ràng hơn là nếu tòa bán đền bu 3 triệu 1 tháng - điều này khôgn vấn đế, chấp hành nghiêm chỉnh, vấn đề là ngoài cái 3 triệu kia, gia đình nạn nhân sẽ almf mọi cách để kiếm thêm vì họ nghĩ thế là chưa đủ
và luôn luôn có việc nạn nhân vì uất ức, khó chịu mà chèo kéo phiền nhiễu. không đòi đươc (vì đã nhận đủ rồi) thì khóc lóc ăn vạ, kể lể hàng xóm của tài xế, khủng bố tinh thần đến khi được thì thôi - đây chính là việc mình sợ và cũng là nguyên nhân gây tan cửa nát nhà. Tiền mất mình có thể kiếm được nhưng tan nahf nát cửa thì khó mà hàn.
Giả dụ như alf luật pháp cũ, mình đâm xong mình bán sạch nhà đất xe đi bồi thường, nhẹ thì mình ngồi tù, nặng thì mình mất xác. trường hợp xấu nhất là mất sạch cả nhà lẫn cửa còn mất xác nữa thì ít ra vợ con mình còn sống tiếp với bố mẹ mình được, họ cũng không bị phiền nhiễu. Chứ bản thân mà sống xong liên lụy vợ con, cha mẹ thì sống làm gì
thế lở ng ta chỉ cầu được sống thì sao, đền bù thì tuân theo pháp luật không làm phiền gì bạn nửa thì sao ? nãy giờ bạn nói chuyện như kiểu chắc chắn người ta sẽ đòi rồi
mà mấy thứ bạn phải chịu đó là do bạn tông người ta (mặc dù nó không thõa đáng) sao plai5 bắt ng ta chịu hậu quả thay cho việc chính bản thân mình làm?
thì mình đã nói, luật bây giờ cho phép đền 1 cục và cấm phiền nhiễu nhưng ngày xưa không có, chỉ bắt bạn phải nuôi nạn nhân đến cuối đời với số tiền là xxx/tháng. Thế nhưng dù bạn trả đủ xxx thì bên kia có thể vẫn sẽ tìm mọi cách để đòi thèm, có thể thôi nhưng tỉ lệ rất cao vì du nạn nhân không muốn vẫn sẽ có người thân quạt gió thổi lửa cho vợ con, cha mẹ đi đòi thêm.
Câu hỏi cũ: bạn dám chắc cả họ hàng gần trăm người không có ai thích quạt gió thổi lửa không? chỉ cần có 1 thôi mình khẳng định là rất khó để chỉ lấy đúng theo phán quyết.
cũng câu hỏi của bạn, mình sãn sàng nhận hậu quả và gánh trách nhiệm tại sao vợ con mình phải chịu theo? họ có tội? - nếu trong vấn đề gia đình mình bị phiền nhiễu nhé
đừng hỏi vặn mình mình không chắc, nhưng mình đảm bảo ko đòi thêm bất kì khoản nào vô lý ( thề) và nhà mình cũng có lần làm vậy rồi tuy không đến mức thương tật vĩnh viễn nhưng cũng khá nặng, nên khỏi phải vặn vẹo mình chuyện đó
quan trọng là cái tương lai của bạn bạn làm ra bạn ơi, bạn tông người ta chứ ko phải người ta nhảy vô xe bạn, cứ cho bạn gặp đại nạn đi thì giờ bạn đem người khác ra hi sinh chuyển gần hết cái đại nạn đó do ran gây ra vào người ta bắt người ta chịu thay bạn và gia đình bạn
bạn bắt đầu lan man rồi, đừng đổ lỗi là của ai, sao bạn chắc là do mình tông hay họ đi ngược chiều tông mình? đáy là lý do mình không nhắc đến sai là của ai mà mình chỉ đi vào vấn đề.
Vậy đó là gia đình bạn tốt, nhưng không phải ai cũng như gia đình bạn
vậy nên mình mới nói là mình lựa chọn xử đẹp và chấp nhân gánh hậu quả cơ mà, mình có chối hay đổ tội cho nạn nhân đâu.
Mà thôi, có quay một lúc giống như bạn đang có ép mình rằng mày muốn giết người vậy. Nói luôn, mình trước giờ chỉ lái cao nhất cái xe con gia đình thôi chứ chưa đến xe tải, và mình cũng chưa gặp trường hợp đó bao giờ
ô từ đầu (hôm qua) mình đã nói rất rõ ràng mình đi láo có chết cũng là do mình, có camera hành trình nhân chứng đủ các thứ, coi như tai nạn không thể tránh được, rất rõ ràng từ hôm qua mình đã tranh luận trên nền tảng mình đi đúng, lật post đọc lại đi bạn ơi, hay giờ muốn chơi trò đào ngược tiên đề lên luôn đây ?
Vậy mình cũng trả lời bạn luôn là trước giờ mình cũng luôn tuân thủ luật lệ, và chưa từng gây tai nạn nào? và chạm nhẹ thì có hầu hết đều không phải do mình?
Mình xin lỗi vì khôgn đọc kĩ bài của bạn, nếu bạn đưa ra giả thuyết bạn đi đúng, mình cũng đi đúng thì chắc chắn chúng ta không thể tông nhau, mệnh đề không tồn tại thì sẽ không có đáp án.
bớt nhảm đi bạn ơi, chính bạn quote bài mình trước luôn và mình đang bàn là bàn tư tưỡng đã tông là tông chết nói chung chứ không phải riêng của bạn, thiếu ếu gì thằng chạy xe ẩu đầy đường
This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies.