Chap 1194: "Không có điều gì là mãi mãi cả"
Trang bìa là tranh theo yêu cầu của độc giả với nội dung: Một chú khỉ bắt Râu Đen phải viết thư pháp.
Sommers vẫn vô cùng sợ hãi sau khi bị Zoro đâm thẳng vào ngực. Tuy nhiên thì Sommers chợt nhận ra là Zoro chưa thể kiểm soát được Haki Bá Vương của mình nên tim hắn vẫn tạm thời an toàn. Sommers lập tức cười chế giễu Zoro là đần độn và vô dụng.
Nhân lúc Sommers mải cười cợt thì Zoro nhắm thẳng vào tim hắn một lần nữa, nhưng lần này là đâm từ phía sau lưng và vẫn chưa đả thương được tim của hắn.
Zoro tiếp tục luyện Haki Bá Vương bằng cách chém lìa nhiều phần cơ thể của Sommers. Do Zoro chưa đả thương được vào tim Sommers nên hắn liên tục hồi phục tức thời. Nhưng Sommers đã chuyển từ đắc chí sang vô cùng tức giận.
Trong quá trình chiến đấu thì Zoro nhớ tới những lời dạy của Mihawk.
Mihawk: "Người đời thường nói rằng sẽ không có điều gì là mãi mãi cả, Roronoa ạ. Nhưng có một điều là bất biến."
Chán cảnh mệt mỏi vì phải tái tạo đi tái tạo lại cơ nên Sommers quyết định kết liễu Zoro luôn và ngay. Zoro cũng vừa nhớ nốt lời của sư phụ vừa đeo băng quấn đầu lên.
Mihawk: "Haki Bá Vương chính là thứ sức mạnh để khẳng định chiến lực của bản thân ta với kẻ khác!! Nó hùng mạnh tới mức khiến những kẻ yếu sẽ không thể nào trụ vững trước người sở hữu nó hết!!"
Vào thời khác này, Zoro đã thực sự kiểm soát được Haki Bá Vương của mình đưa ba thanh bảo kiếm ở trạng thái bao bọc Haki với lửa xanh và sét đen (như khi đánh với King). Zoro đã sẵn sàng dứt điểm Sommers.
Hết chap này. Tuần sau nghỉ không có truyện.