Resident Evil - Vùng Đất Quỷ Dữ (18/09/2026) [KHÔNG SPOILER] - From Director of Weapons & Barbarian

Khá giải trí, thậm chí còn thấy hài hước. Chấm nhẹ nhàng 7/10.

Có cảm giác bị scam bởi tựa phim...
 
Vừa xem xong.
Phim làm rất tốt từ đầu cho tới gần hết.
Cái kết kiểu cliffhanger. Bước ra khỏi rạp không thấy thỏa mãn
 
Đạo diễn bị bọn fan cuồng chửi quá nên rút luôn khỏi dự án
Vừa được 1 phần hay đã chuẩn bị tính đến đường reboot tiếp pu_pepeinteresting
 
Phim RE nhưng ko có tí cameo nào của dàn nhân vật chính thì bị chửi đúng rồi peepo_gvn

Đến cái game RE 7-8 còn phải nhét chris vào cameo
 
Cũng phần nào hiểu cho fan sau khi xem xong cảm thấy treo đầu dê bán thịt chó



Đáng lẽ ra phải cho em vệ sĩ da đen còn sống
Song đoạn cuối cho thêm vài cảnh súng đạn chiến đấu với thằng shipper để lấy thuốc rồi kết thúc một cách hoành tráng như game là cho nuke cái racoon
Chứ kết kiểu kinh dị xem thấy hụt hẫng vl
Phim đã thẳng tuột rồi đến cuối xem mấy thằng bác học tự bóp dé nhau, giảm IQ thấy ức chế hơn là đồng đội ngu giữa phim
 
Thiết nghĩ cứ lấy bối cảnh hiện tại, nhưng xảy ra ở khu hẻo lánh hoặc 1 thành phố thị trấn khác cũng đc.
 
Phim này tôi thấy nó phải là left 4 dead hơn là resident evil
 
phim coi hay cho đến khi gặp bọn scientist đần độn.

Thằng main vừa bước qua địa ngục để đến mà ko thèm check hay cách li nó, lượm dc antidote thì còn làm trò hài nhũn não la lên "hey i got it" thay vì lén lút bò đến chích cho nó.

Nhưng ngoài cái tình tiết phá game trên thì phải khen ngợi đạo diễn thiết kế tình tiết phim diễn ra như đang chơi game vậy. Có unlock vũ khí, qua map mới, chui dungeon gặp boss creepy và có 1 con Elite dí từ đầu đến cuối game.
 
Vừa xem xong, phim ổn, đơn giản, gọn gàng, kinh dị vừa đủ, ko quá ghê, có vài đoạn hài giải lao giữa giờ.

Đoạn cuối làm ... a main vẫn còn là người, xong dc tiêm thuốc giải tưởng êm rồi, nhưng vẫn bị đột biến thành William thì hay hơn.
 
Thấy ổn chỉ sau phần phim alice còn hơn 2 phần phim wesker đen và leon ấn đụ mới gọi là thảm
 
Phim này giống kiểu parody, main là thằng thông minh nhất, thấy nguy hiểm là "nope" rồi chuồn liền. Còn các char khác thì đều chết vì những cái ngu rất đa dạng trong game/phim kinh dị=))
 
phim coi ổn, cái kết hơi hụt hẫn, tưởng là
khi máy bay bay tới sẽ đc coi 1 màn nuke hoành tráng chứ
 
Phim ổn phết. Bỏ cái tên đi thì là một bộ phim hay, nhưng vẫn nhiều sạn quá bù lại khá hài hước và rải mấy cái chi tiết trong game khắp phim cho người xem tìm chơi chơi :D. Phim ngắn gọn, thẳng tuột, không cho anh main và người xem nghỉ thở luôn.
Chốt 7/10, đoạn kết lửng dư sức làm phần 2. Hay hơn hằn cái của nợ Hope.
 
Phim vẫn bị cái mác nhân vật tụt IQ khi gặp chuyện sinh tử với mấy cái sạn ngớ ngẩn nhưng nhing chung không khí của phim tốt. Nếu đặt vấn đề người bình thường trong bối cảnh thảm hoạ thì nó cũng có điểm hợp lý chứ không phải không nhưng đến cuối phim cũng chẳng đọng lại cái gì. Có nhiều đoạn có thể làm tốt hơn nhưng chắc hết tiền. Đoạn cuối ngu hết phần thiên hạ. Chắc cho 7/10 là vừa rồi vì không khí làm tốt nhưng bảo có phải là một bản chuyển thể RE tốt thì chắc không.
 
vốn không thích phim kinh dị nhưng vẫn xuống tiền vé imax cho con phim lần này vì có cái tựa RE. Xem xong phim đi ra cay không để đâu cho hết. Nhiều cảnh concept với quái rồi không khí tốt thật, nhưng build cái tính thằng main với nhiều pha xử lý khó hiểu của main lẫn NPC coi bực không tả.

Mà tính ra mấy bác trong đây xem phim còn chửi với phân tích ha, má lên fb nhìn mấy cái page lên content với comment mấy đứa khen phim nhiều vãi đái.
 
Lên chê ko giống RE là bị 1 lũ lao vào kêu là larper với lôi RE7-8 ra so (nói về Ethan 1 char mới hoàn toàn) mà tụi nó quên là RE7 là bối cảnh hoàn toàn khác, ko phải racoon city cũng chả phải T virus, nhưng cuối cùng vẫn có Chris xuất hiện worry-126
 
Back
Top