phim cũng... được, coi khá hồi hộp và căng thẳng. Phải cái nói hơi trái với kì vọng của mình, lúc xem trailer thì tưởng phim kiểu the quiet place, làm về hành trình sinh tồn của 1 gia đình trong 1 thế giới hậu tận thế (ở đây thì là xuyên không về thời khủng long), nhưng rốt cuộc thì ngược hẳn, kiểu phim tâm lí gia đình trá hình phim khủng long :v con người trong đây hành xử chắc thuộc diện ngu nhất trong toàn bộ phim về khủng long nói riêng, cũng như phim đánh quái nói chung, toàn cắm mặt vào chỗ chết (vâng chạy đi tìm chó vào ban đêm, ở cái nơi 1 mét vuông 2 con khủng ăn thịt thì đúng nghĩa muốn lạy IQ luôn, k có plot armor thì phim này dài 40 phút là cùng)
Nói chung cất não đi xem giải trí cũng vui, chỉ là hơi tiếc là mấy phim về đề tài khủng long gần đây kịch bản đơn điệu quá, thay khủng long = bất cứ con quái nào khác thì chắc thành phim hạng B luôn, chả thể hút khán giả tới rạp được.
btw phim này đem khủng long đi pr chứ mình thấy cái con tởm nhất phim là con này, k biết ngoài đời có con nào như thế này k hay đoàn làm phim bịa ra nữa
cái con đó không giống rắn cho lắm, giống mấy con salamander hoặc một dạng lưỡng cư khổng lồ hơn, thời tiền sử đúng là có một số con có đầu vs cái lớp da kiểu như vậy, nhưng dài như rắn vậy không đúng lắm con trong phim phải đến 15-20m. có mấy chỗ nói con đó là Titanoboa nhưng cũng k giống