Nhật kí online - Nơi tình yêu bắt đầu !!!

When was the last time you opened up yourself to someone completely?
 
Ngày 23 của tháng 7.

Chưa là gì cả. Chưa là gì cả. Còn xa xa mới tới limit, chưa cần phải nghĩ gì nhiều. Gặp khó thì ta đổi bài thôi, còn thậm chí chưa tới mốc cần optimize nữa. Chưa là gì cả, chưa là gì cả.
 
Mấy tháng rồi tắm đêm trễ hơn, chỉ mong đột quỵ, cái chết đến nhanh, đi nhanh cho nhẹ lòng, vậy mà vẫn ko đi được. Sinh ra là cái tội rồi, sao cứ fai sống mãi.
 
3 hôm nay chán ác, kiểu như bị cái meaningless đấm vào mồm. Xong nửa đêm lúc gần 11h bị tức ngực, ban đầu cũng hơi hoảng hốt, mà sau nghĩ cũng chả có gì, quan trọng gì đâu, sau 1 hồi thì đi ngủ. Vẫn ngủ 1 giấc 8h, điểm great luôn, và vì ngủ sớm nên dẫu có ngủ trễ thì cũng tầm 11h là đi ngủ rồi, vẫn cứ là healthy nhỉ?

Nay thấy từ nay, thấy cũng hay và chính xác cho những ngày này:
Languishing (Sự lụi tàn)


Lẽ dĩ nhiên mình không thích như vậy, và mình hướng tới flourishing cơ. Mà có lẽ đời mình là luôn chuyển giữa 2 trạng thái rồi, sẽ luôn có vài ngày ủ rũ tàn lụi, trong cả 1 giai đoạn dài.
Có vẻ đúng là hành động và hành động, cố gắng và nỗ lực là phương thức tốt nhất giải quyết những cái này rồi.

Những ngày nề nếp và kỷ luật thì mình cũm đỡ chán hơn nhiều.
 
rất lâu rồi mới mệt như thế này, đã gần khỏi đau họng và cơ thể về cơ bản cũng ok, nhưng vẫn cần hồi phục lại. Và nay, mai hy vọng là hồi phục bình thường.

Cơ thể con người yếu đuối ghê. Hoặc do mình yếu đuối? Haiz.
 
Sao người ta ngồi vị trí này làm việc thấy êm đềm, thảnh thơi, khách dễ thương dễ chịu, ngta chỉ đi lên công ty đúng 1 ngày mà mọi thứ vẫn suôn sẻ. Tui vào thay mà mới 10 ngày một dàn khách đóng cửa/dẹp tiệm, 2 khách hàng lớn đang deal hợp đồng gần xong thì hủy kèo, cơ số khách khác đổi chủ nên nghỉ lấy hàng bên công ty... Clgv???

Có thế lực nào đó đang nguyền rủa tôi.
Resize_20260811_001756_6725.jpg
 
Back
Top