Spider-Man: Brand New Day (31/07/2026) - Brand New Hype [KHÔNG SPOILER]

con jean telepath thì unlock memory cho con MJ mấy hồi
chắc kô đâu cùng lắm là copy mem từ nhện qua, chứ nói logic kia là dùng phép cổ xóa trí nhớ nó khác giấu trong tâm trí, đoạn ôm ôm lúc về chắc kiểu cảm giác quen quen nhưng kô nói
 
Nhưng thắc mắc sao Tom nó ko xài mấy đồ của Tony để lại nữa nhĩ? Nhớ nó có cái
máy chế ra mấy bộ đồ xịn vl
 
Nhện nhọ vừa tiện tay tạo ra một thứ nguy hiểm nhất nhì thế giới Marvel chỉ với vài lời tham khảo từ Banner, thật vl.
Khoa học kiểu ass pull thiên tài =))
 
Mới coi xong, phim khá coi cũng được,ko hiểu sao lão đạo diễn này làm phim coi thì oke nhưng nó vẫn bị có 1 cái gì đó chưa tới, các đoạn cảm xúc oke nhưng đến các đoạn hành động để bùng nổ thì cứ bị hụt hơi làm cảm giác ko được trọn vẹn.
- Xài 1 bộ suit từ đầu tới cuối hơi chán biết là ko có Tony nữa nhưng cũng có thể đánh giũa phim bộ cũ rách nát xong thay bộ mới để đổi diện mạo đoạn cuối cũng dc mà (sẵn bán đồ chơi thêm)
- Đoạn đánh với Hulk tưởng sao...xài cái tay shocker đấm dc đúng 1 cái, đoạn này làm cũng bị hụt
- Đoạn cuối chuyển sang beast mode đánh đấm build up có vẻ cảm xúc đang lên thì cũng lại tụt vèo xuống, đoạn này làm hay với kéo dài ra tí thì cảm giác thỏa mãn hơn rất nhiều.
- Những cái twist hay gì đó trong phim cũng bình bình, cái to nhất thì cũng lộ đầy trên mạng từ lâu.
- Trailer tạo cảm giác hype với nhiều thứ sẽ được hé lộ hấp dẫn bao nhiều thì dô phim mấy thứ này đều nhạt và ko có gì thật sự hấp dẫn cả.

Nói chung phần phim này làm câu chuyện tốt, đưa vào những thứ như đồ chơi mới, sức mạnh mới, kẻ thù mới nhưng lại chả khai thác được hết tối đa nên coi nó chỉ dừng ở mức khá thôi, làm 2 trận đánh lớn dài hơn bạo liệt hơn nữa thì oke. bệnh chung của các phim Superhero ngày nay, làm combat coi ko còn đã như các phim ngày xưa nữa.

7/10
 
Last edited by a moderator:
ít ra mong nếu có đám đấm chay múa đẹp như team the hand kia coi đã mắt tí, cùng ông cầm shang chi ít ra đc múa tí võ hpowufe-png
 
Cũng ko cần hồi phục trí nhớ cũ đâu, build up kiểu này là phần 5 lại quen từ đầu thôi
 
Lại từ đầu thì thôi hốt em Jean ngon hơn vạn lần, em nó cũng đổ sẳn rồi
 
Ko hiểu cái device sẽ chỉ dc dùng trong phim này thôi hay còn dc khai thác tiếp, cân đo đong đếm để sử dụng cái đó hợp lí cho phase mutant cũng mệt à
 
Ko hiểu cái device sẽ chỉ dc dùng trong phim này thôi hay còn dc khai thác tiếp, cân đo đong đếm để sử dụng cái đó hợp lí cho phase mutant cũng mệt à

Khả năng dùng phần này hợp thức hoá cho cái vụ level up của thằng Nhện thôi chứ lí thuyết như Banner nói nó OP quá, làm đc công cụ thao túng siêu sức mạnh được luôn thì thôi SAH còn giá trị gì nữa
 
Mà bàn sâu vào thì cái máy nó chỉ kiềm chế được ADN ngoại lai như kiểu của Nhện thôi, chứ gene mutant của Jean Grey là kiểu human tiến hoá lên một chủng loài khác rồi, can thiệp kiểu gì được.
 
ý tưởng từ hàng hulk, ức chế đc jean lúc đầu, chắc để sẵn setting đó có sau này xung đột mutant có hàng phát triển chống cự bắt giữ
 
Bọn da dày thịt béo quá không đâm được, mạnh quá cũng không ăn thua, nói chung là chưa phải vô địch với mutant.
 
cái con chip đó là prototype cho cái inhibitor collar thôi, da dày thì cứ làm cái vòng cổ mà đeo cuoinghiengnga

1785587696725.png
 
phim xem cuốn, 2 tiếng rưỡi mà không cảm thấy dài
điểm trừ là
sao thằng cha giám đốc Dmg Contrl lại thoát được 8-} quả đó Frank bắn thêm phát nữa thì đẹp
khổ thân ông Banner bị tống vào viện tâm thần vì bọn trẻ đánh nhau :))
 
Phim xem ổn phết. Đám the hand đánh nhau nhìn như múa, cơ mà em Kimiko ít đất diễn quá. Mà nhờ cái phim này mới nhớ Hulk nó to thế nào :)) chú Frank k xem phim riêng nên k biết thế nào chứ vô đây đúng cây hài của phim
 
Đoạn cuối:
Đạo diễn cố tình để nhái lại cảnh Punisher bế thằng Nhện giống trong Civil War, chứ lúc đó anh đang camper trên nóc 1 toà nhà cách thằng Nhện cả km thì thời gian đâu mà chạy đến rồi đem nó vào viện, thằng nhện đợi đc thì chắc tắt cmn thở rồi
lúc ở bv
anh pu nói con bé Jean có dùng năng lực để giữ nhện ko mất mạng rồi ("con bé dùng mấy trò vodoo để cứu nhóc")
 
Phim xem ổn phết. Đám the hand đánh nhau nhìn như múa, cơ mà em Kimiko ít đất diễn quá. Mà nhờ cái phim này mới nhớ Hulk nó to thế nào :)) chú Frank k xem phim riêng nên k biết thế nào chứ vô đây đúng cây hài của phim
Kimiko đóng vai gì ấy nhỉ O_O Ko có ấn tượng luôn
 
Mà bàn sâu vào thì cái máy nó chỉ kiềm chế được ADN ngoại lai như kiểu của Nhện thôi, chứ gene mutant của Jean Grey là kiểu human tiến hoá lên một chủng loài khác rồi, can thiệp kiểu gì được.
Người đột biến cũng từ người mà ra, Nhện nó hỏi Banner có cách nào kiểm soát các chi tiết từng chuỗi gen đột biến cụ thể để hạn chế hoặc ngắt luôn không, Banner nói khó vì nó muôn hình vạn trạng, đủ kiểu đột biến, nếu tạo ra được thì nó là một cái vạn năng.
Thế là Nhện nó lật ngược lại, không kiểm soát gen đột biến nữa, nó kiểm soát gen thường, chỗ nào "khác người" là nó auto ngắt, thế là ra cái vạn năng, thiên tài.
 
Back
Top