Chelsea Football Club 25/26: Bóng đá tâm linh muôn đời thịnh!

Chắc cả năm rồi chưa xem được quá 5 trận, những mùa giải thảm hại của Mou hay Conte cũng chưa buông xuôi đến vậy.

Mấy thằng chủ đã thành công trong việc khắc ghi 1 tư duy mới cho clb, tư duy tầm thường.
 
Đá như kiểu cưa ghế, nhất là bố sanchez, à mà riêng thằng hlv này thì ủng hộ cưa ghế
 
hóng mã tiên sinh vào tự tin khoe cá tính và archimede vào chửi xéo mấy thằng dám chửi bố chủ mẽo, đòi mấy thằng fan dalit đông lào scout cầu thủ với đưa tầm nhìn chiến lược cho mấy thằng đại gia ở tận anh lợn
 
Ở 1 khía cạnh khác, thầy Kepa lại bóp khoái lạc song châu đồng đội 1 lần nữa...
 
Thủ môn từ cũ đến mới đều chán thật, còn mỗi hy vọng vào chú Penders.
 
Top 10 bàn đánh đầu , trong lịch sử Chelsea

 
Nói thế này thì khả năng là đi cmnr. Palmer cũng chán rồi hehe
Vòng lặp bản lề thôi
 
Enzo đã phải trả giá cho những hành động gần đây của mình, chính thức bị ban 2 trận sắp tới.

Dù sao thì cũng không thể có cá nhân nào lớn hơn đội bóng được, nếu biết sai lầm và sửa chữa thì OK, còn không thì viễn cảnh Enzo bị bán ngay hè này không phải là không thể.
 
Nát! Nói chung, với lãnh đạo CLB kiểu này thì cầu thủ nó chán sinh bất mãn là phải! HLV bực mình tới mức bỏ việc không cần nhận đền bù thì hiểu. Mình là mình ủng hộ mấy thằng Cole Palmer, Enzo, Estevao đi hết để kiếm cơ hội phát triển tài năng chứ đá ở Chel thế này thì sự nghiệp mãi lẹt đẹt không có giải thưởng gì.
 
Chelsea đã đồng ý điều khoản để mua lại Valentin Barco từ Strasbourg vào mùa hè này. Đây là một chữ ký rất tiềm năng, xem Barco đá ở Strasbourg phải nói là rất ấn tượng. Quan trọng hơn là chú này hoàn toàn có thể đá thay vị trí của Enzo dù cách chơi không hẳn là tương đồng. Ngoài ra thì Barco cũng vừa có bàn đầu tiên trên tuyển Argentina. Điểm trừ là thể hình rất nhỏ con, cao cỡ 1m7.
 
Cũng bị đặt câu hỏi tương tự về Real như Enzo nhưng Caicedo đã trả lời khôn khéo hơn rất nhiều.
1775230194808.png
1775230211872.png
 
Dù gì đội bóng đang khó khăn ai muốn cống hiến thì cống ko thì thôi ko sao, đó là mong muốn riêng, thời buổi này ko có bắt cóc đạo đức đòi mấy anh phải trung thành gì đấy, nhưng muốn đi thì thiếu mẹ gì cách, lên báo chí hô hoán rùm beng để khó nhìn mặt nhau éo phải cách hay.

Mà thằng enzo này hồi nó muốn sang chel đã ''thái độ'' kệch cỡm với đám benfica rồi, có mấy thằng lúc đấy vào phê tới nóc ''enzo thèm khát tới chel mới hành xử như vây'', mình cũng nói ''rồi nữa nó muốn sang đội khác cũng chơi bài cùn như vậy à?'', giờ câu chuyện nó y chóc.
 
Javier Pastore là người đại diện của Enzo còn lên báo đôi co với BLD, bảo là sau WC mới quyết định có ký hợp đồng tiếp hay không thì đúng là nó chán sống rồi. Sterling lương hơn 300k còn bị cho ngồi chơi cả năm trời, Enzo lương bằng nửa thì Chelsea cho ngồi chơi đôi ba năm cũng không vấn đề.

Nhưng mình nghĩ Enzo nó sẽ phải xuống nước thôi chứ làm căng nữa nó là đứa thiệt nhất.
 
3 thằng Enzo, Cai với Cucu đều bày tỏ chung 1 vấn đề thì nội bộ đang mệt đấy.
 
Back
Top