Chelsea Football Club 25/26: Bóng đá tâm linh muôn đời thịnh!

Palmer dc 2 quả pen ngon quá, k nghĩ bên Wolver lại đá như biếu bàn vậy
 
giờ mới đc mở lên xem đã thấy 3-0 ròi, thôi thì hiệp 2 làm sec tennis đi, lâu lắm rồi chưa có trận thắng tennis nào
 
cậu Lạnh trả lời phỏng vấn khá thích thầy Huấn, nhờ thầy Huấn mà ae được đá theo cách của chính mình, và cậu Lạnh nói khi tất cả cầu thủ ở trạng thái tinh thần tốt nhất thì khán giả sẽ được thấy phiên bản hay nhất của mình. Rất đáng mong chờ.
 
Đá theo cách của mình với tụi lạnh enzo cai james thú thì khá yên tâm, với đám chả bò, á xỉu, tosin thì sẽ là hãy báo theo cách của bạn:))
 
Thầy Liêm với thầy Rích là minh chứng cho việc triết lí vừa vừa thôi, đúng người đúng bài là chạy được hết Chiongnau2
 
Xem thì thấy Rosenior cho các cầu thủ ở hàng công đá tự do hơn thời Maresca. Có lẽ một phần thế nên hội Neto với Garnacho đá ngày càng tù vì 2 chú này mình thấy đá chủ yếu là theo bài của hệ thống. Như Neto trận hôm qua chẳng hạn, vẫn quen kiểu đá để tiền đạo cánh tự làm tự ăn chứ không phối hợp chồng biên với Gusto dù nhiều tình huống rất thoáng.
 
Team này mùa nào cũng vậy, đầu mùa bay giữa mùa chững lại, tới cuối mùa lấy lại sức khỏe lại đá bay, ko đủ sức đá ổn cả mùa.
 
Back
Top