Nobody [浪浪山小妖怪] (02/08/2025) - Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng

tdk là tác phẩm phiêu lưu kỳ ảo đá điểu theo quan niệm thời phong kiến cách đây mấy trăm năm, sử dụng cách viết đương thời, cứ lấy góc nhìn hiện đại, lấy kiểu trào phúng bây giờ áp vào hoặc lấy tôn giáo riêng biệt nhìn nhận thì plot hole nhiều lắm. Thằng khỉ nhờ phim 1986 mới thực sự là ''mỹ hầu vương'' và ''bạch nguyệt quang'' của nhiều ng, chứ bản gốc hành xử vô học và bạo lực quá đà khá nhiều lần, power scale trong thế giới truyện gốc cũng loạn xạ vì thời đấy ko có khái niệm cân chỉnh sức mạnh, các cụ viết tới đâu nhét thần thoại, đưa tình tiết vào tới đấy. Chưa kể nhiều ng còn lẫn lộn cứ thích áp đặt bên ''phong thần'' qua tây du ký nên phân tích theo kiểu vẽ rắn thêm chân tùm lum lên hết
 
hình như film này ra rạp những 2 lần bên tàu, 1 đợt gần với La Tiểu Hắc 2 nhưng ko nổi, có cả bản đẹp trên mạng xong được viral cái giờ lôi ra chiếu lại thì phải
 
hình như film này ra rạp những 2 lần bên tàu, 1 đợt gần với La Tiểu Hắc 2 nhưng ko nổi, có cả bản đẹp trên mạng xong được viral cái giờ lôi ra chiếu lại thì phải
Phim này với Tiểu Hắc nếu mà ra đợt hè thì cũng bão đấy, nhưng ra cùng đợt với Na nên bị chìm hơn chứ không phải là xịt đâu. Đọ với biểu tượng văn hoá của bao thế hệ, mỹ thuật lại đỉnh cao thế thì chịu rồi, chưa kể là các rạp bên đại lục giành tối đa suất chiếu cho Na nữa, ngoài Na ra nhớ là đợt đấy còn phải đọ với Thám Tử Phố Tàu nữa thì khó càng thêm khó. Chứ so kịch bản thì Tiểu Hắc và Tiểu Yêu ăn chặt 2 phim kia.
 
Ai để ý đây là bộ phim đại lục gần nhất dc ra rạp VN từ sau Na tra 1 ko.
Trước đó có 1 phim hoạt hình 3D của đại lục được chiếu rồi
604842986_1441956683963382_8032649229913635726_n.jpg
 
Phim này với Tiểu Hắc nếu mà ra đợt hè thì cũng bão đấy, nhưng ra cùng đợt với Na nên bị chìm hơn chứ không phải là xịt đâu. Đọ với biểu tượng văn hoá của bao thế hệ, mỹ thuật lại đỉnh cao thế thì chịu rồi, chưa kể là các rạp bên đại lục giành tối đa suất chiếu cho Na nữa, ngoài Na ra nhớ là đợt đấy còn phải đọ với Thám Tử Phố Tàu nữa thì khó càng thêm khó. Chứ so kịch bản thì Tiểu Hắc và Tiểu Yêu ăn chặt 2 phim kia.
Tui thấy thằng phim4k.xyz có app TV ngon phết
 
h mà vẫn chưa vác natra về chắc tại thằng tung của bán mắc quá pu_pepeak47
 
Tui thấy thằng phim4k.xyz có app TV ngon phết
Cái app đấy tv yếu chạy hơi đuối, tv khoẻ thì ngon. Rổ chết thì có thằng phimnè mình thấy ổn nhất, nhưng nó đòi 20k/tháng
 
Cái app đấy tv yếu chạy hơi đuối, tv khoẻ thì ngon. Rổ chết thì có thằng phimnè mình thấy ổn nhất, nhưng nó đòi 20k/tháng
Uh xem bình thường còn phim nè tìm mãi không thấy tải app nếu xem trên web TV thì hơi mất công
 
Uh xem bình thường còn phim nè tìm mãi không thấy tải app nếu xem trên web TV thì hơi mất công
hƠI LÒNG VÒNG TÍ. Cài dl store trước


Rồi từ dl store cài phimnè

Không thích dùng usb thì có thể dùng local send đưa nó vào tv rồi cài, local send có trên playstore

 
Nguồn nó là phimne.live đúng không
Hình như thế. Lâu rồi mình cũng không vào web của nó. Cái này có nhược điểm chí mạng là chỉ đk được cho 1 thiết bị, muốn đk thiết bị khác thì phải xì thêm tiền. Tức là 2 tv thì phải mất 460k/năm.
 
tdk là tác phẩm phiêu lưu kỳ ảo đá điểu theo quan niệm thời phong kiến cách đây mấy trăm năm, sử dụng cách viết đương thời, cứ lấy góc nhìn hiện đại, lấy kiểu trào phúng bây giờ áp vào hoặc lấy tôn giáo riêng biệt nhìn nhận thì plot hole nhiều lắm. Thằng khỉ nhờ phim 1986 mới thực sự là ''mỹ hầu vương'' và ''bạch nguyệt quang'' của nhiều ng, chứ bản gốc hành xử vô học và bạo lực quá đà khá nhiều lần, power scale trong thế giới truyện gốc cũng loạn xạ vì thời đấy ko có khái niệm cân chỉnh sức mạnh, các cụ viết tới đâu nhét thần thoại, đưa tình tiết vào tới đấy. Chưa kể nhiều ng còn lẫn lộn cứ thích áp đặt bên ''phong thần'' qua tây du ký nên phân tích theo kiểu vẽ rắn thêm chân tùm lum lên hết
Công nhận, mấy thằng đọc được mấy cuốn phong thần rẻ rách 3 xu rồi cứ áp nó vô tdk, scale này scale nọ ra vẻ nghe mắc sản xuất vcl
 
Phim này với Tiểu Hắc nếu mà ra đợt hè thì cũng bão đấy, nhưng ra cùng đợt với Na nên bị chìm hơn chứ không phải là xịt đâu. Đọ với biểu tượng văn hoá của bao thế hệ, mỹ thuật lại đỉnh cao thế thì chịu rồi, chưa kể là các rạp bên đại lục giành tối đa suất chiếu cho Na nữa, ngoài Na ra nhớ là đợt đấy còn phải đọ với Thám Tử Phố Tàu nữa thì khó càng thêm khó. Chứ so kịch bản thì Tiểu Hắc và Tiểu Yêu ăn chặt 2 phim kia.
Sao tôi xem Tiểu Hắc cứ chán chán thế nào ấy, cố xem được 30 phút rồi tắt, nhạt nhẽo
 
đoạn di lặc thấy tụi nó chê đoàn phim bôi xấu lão ko hợp lý lắm, thái độ của lão lúc ứng xử với hoàng mi rất cay nghiệt, là kiểu ''con chó này dám làm hỏng đại sư, xong việc về chết con mẹ với tao'', còn thằng lol kia cocc thì bản gốc cũng lôi nhau về xử thôi, ko lẽ phải sửa lại di lặc tung như lai thần chưởng banh xác nó. Còn khúc sau lão cười khi hỏi về 4 đứa tiểu yêu là kiểu "sẽ khắc có người khác chiếu cố bọn nó''. Nói chung ko xem nghe kể lại thì đảm bảo cay lão di lạc vkl nhưng bọn làm phim diễn hoạt tình tiết tốt nên xem thấy rõ thái độ của lão ko tiêu cực như vậy, mà để vậy người xem tự suy nghĩ cũng hay
 
La Tiểu Hắc ăn tiền là do Tiểu Hắc dễ thương vl, mình ghét bọn trẻ con cực kỳ nhất là mấy thằng con trai nhưng Tiểu Hắc nhìn vẫn cưng Worry-183
 
Back
Top