Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)

Thấy nó hài nhảm lol sao thím còn đi xem, định kéo trình độ mình ngang bằng với đội kia đẻ war cho dễ à :cuteonion4:
Không nói cái phim, tại đã coi đâu mà biết. Nói con nhảm l` bên kia kìa, vào đọc được 2 trang thấy ngứa mắt vcl, đéo vào nữa.

chứ âm *** bé quá thì cũng mất hay
Laughing-Meme-Face-Gif-03.gif
 
Không nói cái phim, tại đã coi đâu mà biết. Nói con nhảm l` bên kia kìa, vào đọc được 2 trang thấy ngứa mắt vcl.

Thật ra có coi xong thì ông bạn cũng sẽ thấy nó dở thôi :D. Đã là fan 1 bên rồi thì khó giữ được công tâm lắm. Kiểu gì cũng không muốn phim của hãng đối thủ hơn hãng mình thì chỉ lo săm soi tìm cái dở thôi. Tâm lý bình thường thôi.

Với 1 vị thế trung lập (ok, ngã về Marvel hơn 1 tí vì lượng nhân vật mình thích bên DC ít hơn :p ) thì năm nay mình hóng BVS nhiều hơn. Vì MCU coi cũng nhiều phim rồi, muốn tìm cái mới lạ ở DCEU, đổi gió, và đặc biệt vì có Batfleck nữa. Nhưng sau khi xem cả 2 phim thì nói thật CW vẫn hơn BVS. Bị ném đá cũng chịu. :-??
BVS hơn được về mặt âm nhạc - cái này CW làm tệ... và độ đẹp... các khung cảnh BVS nhìn ra chất art hơn. Chỉ vậy thôi.
 
Mấy bố cứ kêu bên kia đá đểu nhưng cái câu "hài nhảm" nó cứ bám nơi cửa miệng suốt thì" thanh cao" hơn ai mà đi nói người ta

Cảm thấy rất khỏ hiểu khi 2 bên đầy người đá đểu nhau nhưng toàn ra vẻ mình thanh cao,trong sạch trong khi thực ra chả khá hơn gì đối phương
 
Thật ra có coi xong thì ông bạn cũng sẽ thấy nó dở thôi :D. Đã là fan 1 bên rồi thì khó giữ được công tâm lắm. Kiểu gì cũng không muốn phim của hãng đối thủ hơn hãng mình thì chỉ lo săm soi tìm cái dở thôi. Tâm lý bình thường thôi.

Với 1 vị thế trung lập (ok, ngã về Marvel hơn 1 tí vì lượng nhân vật mình thích bên DC ít hơn :p ) thì năm nay mình hóng BVS nhiều hơn. Vì MCU coi cũng nhiều phim rồi, muốn tìm cái mới lạ ở DCEU, đổi gió, và đặc biệt vì có Batfleck nữa. Nhưng sau khi xem cả 2 phim thì nói thật CW vẫn hơn BVS. Bị ném đá cũng chịu. :-??
BVS hơn được về mặt âm nhạc - cái này CW làm tệ... và độ đẹp... các khung cảnh BVS nhìn ra chất art hơn. Chỉ vậy thôi.
không tính action vs cả mức độ hoành tráng hả bác :D
 
Mình rất thích Cap2 nhé, đã nói nhiều lần rồi, cho nên mới hóng Cap3.

Mấy bố cứ kêu bên kia đá đểu nhưng cái câu "hài nhảm" nó cứ bám nơi cửa miệng suốt thì" thanh cao" hơn ai mà đi nói người ta

Cảm thấy rất khỏ hiểu khi 2 bên đầy người đá đểu nhau nhưng toàn ra vẻ mình thanh cao,trong sạch trong khi thực ra chả khá hơn gì đối phương
Ngoại trừ Cap2 với A1 ra thì các phim còn lại hài nhiều, đa phần là nhảm và nhạt cho nên chữ hài nhảm nó ko chỉ có ý đá đểu ko đâu, mà là nói thật đấy.
 
Thật ra có coi xong thì ông bạn cũng sẽ thấy nó dở thôi :D. Đã là fan 1 bên rồi thì khó giữ được công tâm lắm. Kiểu gì cũng không muốn phim của hãng đối thủ hơn hãng mình thì chỉ lo săm soi tìm cái dở thôi. Tâm lý bình thường thôi.

Với 1 vị thế trung lập (ok, ngã về Marvel hơn 1 tí vì lượng nhân vật mình thích bên DC ít hơn :p ) thì năm nay mình hóng BVS nhiều hơn. Vì MCU coi cũng nhiều phim rồi, muốn tìm cái mới lạ ở DCEU, đổi gió, và đặc biệt vì có Batfleck nữa. Nhưng sau khi xem cả 2 phim thì nói thật CW vẫn hơn BVS. Bị ném đá cũng chịu. :-??
BVS hơn được về mặt âm nhạc - cái này CW làm tệ... và độ đẹp... các khung cảnh BVS nhìn ra chất art hơn. Chỉ vậy thôi.
Cũng tùy mong đợi của người đi xem nữa. Ta đi coi phim với sự mong đợi một Cap 2 còn sâu sắc và đầy cảm xúc hơn, kết quả bị tọng 1 đống hài vào mặt, thất vọng não nề. Cũng giống như 1 người bình thường đi coi BvS mà mong 1 phim giải trí đầy thú vị vậy.

Zack trong Watchmen làm cảnh mấy thằng người thường đánh nhau cũng đủ epic rồi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Mình rất thích Cap2 nhé, đã nói nhiều lần rồi, cho nên mới hóng Cap3.


Ngoại trừ Cap2 với A1 ra thì các phim còn lại hài nhiều, đa phần là nhảm và nhạt cho nên chữ hài nhảm nó ko chỉ có ý đá đểu ko đâu, mà là nói thật đấy.

A1 hài hơi bị nhiều mới đúng :)). Cái CW này thì không hài bằng A1 rồi. Ai nói 1 đống hài là nói quá. Trừ lúc có sự xuất hiện của chú kiến và chú nhện - 2 cây hài thì phim này nghiêm túc và hơi dark. Nói bị tống 1 đống hài vào mặt thì hơi quá rồi.
 
Hài nhiều nhưng đa phần là nó chất, ko gượng ép :>. Cơ mà nghe nói vậy cũng mừng.
 
Bá chưa, ko thèm đánh, chỉ ngồi chỉ đạo thôi... Chắc đây sẽ là cách Batfleck tham gia trận đánh boss trong JL =))

11_10.jpg

Ta mong chờ những màn đu dây tránh chưởng của boss rồi đợi thế cuộc gần xong xuôi anh lao ra làm quả finish + tạo dáng hơn.
 
Phân bố cục thì đoạn đầu hơi serious, đoạn giữa tự dưng max hài (đổi tông lần 1), đang cười chưa hết vì đoạn combat thì tự dưng Rhode bị lạc đạn, chuyển ngay sang serious đoạn cuối (đổi tông lần 2). Cái dở là nó làm phim hoàn toàn biến tướng thành phim hài ở act 2 làm người xem tưởng như đang coi Avenger (mà trong phim bình thường đoạn giửa phải là lúc mâu thuẫn lên cao nhất), xong quay cái rụp lại với tông serious, làm phim không liền mạch, làm vơi bớt giá trị ở đoạn cuối.
 
Vừa có hài cho khán giả đại chúng vừa có nghiêm túc cho Fan rồi còn muốn gì nữa. Ko lẽ bắt nó dùng triết học và tôn giáo như DC mới vừa lòng
 
Phân bố cục thì đoạn đầu hơi serious, đoạn giữa tự dưng max hài (đổi tông lần 1), đang cười chưa hết vì đoạn combat thì tự dưng Rhode bị lạc đạn, chuyển ngay sang serious đoạn cuối (đổi tông lần 2). Cái dở là nó làm phim hoàn toàn biến tướng thành phim hài ở act 2 làm người xem tưởng như đang coi Avenger (mà trong phim bình thường đoạn giửa phải là lúc mâu thuẫn lên cao nhất), xong quay cái rụp lại với tông serious, làm phim không liền mạch, làm vơi bớt giá trị ở đoạn cuối.
Ta cũng thừa nhận đoạn combat đó mà bớt tí hài sẽ hay hơn. Nhưng đây là chiến đấu với đồng đội, mục đích là kiểm soát, bắt giam chứ không phải thù hận gì nhau cả. Nên cho nó "fun" 1 tí cũng chả sao :)).
Chuyển qua đoạn cuối serious tiếp thì có gì mà khó chịu nhỉ ? Đan xen cảm xúc vậy cũng tốt chứ sao.
 
vừa đi xem cw về , cảm nhận là thất vọng nặng nề
đi chung với thằng bạn fan cuồng marvel mà nó còn phán câu phim nhảm vãi :(, thôi anh em nào định đi thì chờ bản online thôi ạ :(
Thôi đi ông, thất vọng thì có chứ đến mức nặng nề thì xem lại, cái thấy không ứng nhất ở đây là phần âm nhạc quá tệ, nâng bi anh cap dìm hàng bàn là quá thế đáng thôi, chứ plot phải nói là quá ngon, villian quá chất
 
Thôi đi ông, thất vọng thì có chứ đến mức nặng nề thì xem lại, cái thấy không ứng nhất ở đây là phần âm nhạc quá tệ, nâng bi anh cap dìm hàng bàn là quá thế đáng thôi, chứ plot phải nói là quá ngon, villian quá chất
Ơ, thất vọng nặng nề thì kệ người ta chứ, h ông lại áp đặt cả cảm xúc của mình lên ng khác à =)). Nhưng ta nghĩ bác ấy troll thôi =))
 
Thôi đi ông, thất vọng thì có chứ đến mức nặng nề thì xem lại, cái thấy không ứng nhất ở đây là phần âm nhạc quá tệ, nâng bi anh cap dìm hàng bàn là quá thế đáng thôi, chứ plot phải nói là quá ngon, villian quá chất
Tuỳ mỗi người cảm nhận thôi. Mình thì thấy giống ông kia. Thấy fail nặng nề. Coi cảm giác nhạt và chẳng có điểm nhấn cao trào gì cả. Action thì cũng ko đã.
Nhạc trong phim nó cũng quan trọng lắm. Phim nhạc quá tệ, nên coi cảnh nào dù action, hay cảm xúc cùng đều thấy thiếu thiếu.
 
Back
Top