Mới chơi hơn tiếng, game khá buồn tẻ. Story chả ra sao, 1 con công chúa nhà quê và 1 thằng ăn mày đi với nhau ngăn 1 ông thần dở hơi nào đấy ko phá hoại thế giới..blablabla. Mô típ super villian bị phong ấn tìm cách thoát ra cũng quá nhiều rồi.
CHạy nhảy leo tường chả thấy có gì đặc sắc hơn trước. Còn đánh nhau thì tệ hơn bản cũ rất nhiều (hay tôi chưa đến chỗ hay ko biết).
Không được di chuyển thoải mái, lúc nào cũng vào thế lết lết, ko thấy tận dụng địa hình, chỉ đơn giản là kết hợp các nút đánh và đỡ rồi beng, quá sức nhảm nhí. CŨng chưa thấy gặp 2,3 em 1 lúc, toàn solo 1v1 (2v1).
Đi đường thì lặp đi lặp lại.... Và thay cả hệ thống làm chậm, quay ngược thời gian các kiểu bằng con Elika giống như so voi với chuột.
6/10