có ai nhớ một phim mỹ < chiếu được khoảng mười mấy năm rồi > , nói về một kẻ bắt cóc trẻ con đòi tiền chuộc . Bắt cóc một thằng nhóc, trong quá trình tiếp xúc với thằng bé .. kẻ bắt cóc thay đổi cách suy nghĩ ,và định trả lại thằng bé cho gia đình nó . Đúng lúc đó cảnh sát bao vây, trước khi đầu hàng tên bắt cóc ra điều kiện với bà mẹ phải đưa nó đến công viên chơi vào cuối tuần , khi thằng bé đi một đoạn về phía cảnh sát thì tên bắt cóc gọi lại móc túi ra ít tiền để đưa cho thằng bé... nhưng bị một tay cảnh bắn ! hix .. phim này ám ảnh mình suốt một thời gian dài .. ai còn nhớ phim này không ? cho mình xin cái tên với ... cám ơn nhiều nhiều
__________________