Fate/Stay Night ! Đã release hôm nay !

Status
Không mở trả lời sau này.
Thế cậu đọc những suy nghĩ, nhận xét của người dân về "the king" + nhìn the king lúc cuối đời có khác "tool" là bao ko?
Nhận xét 1 tác phẩm văn học ko thể dựa vào ý kiến chủ quan đc, cậu khác, tớ khác, the other khác còn cậu ko đồng ý thì tớ chịu. Btw tình yêu của Kohaku trong Hisui true end chứ nhỉ
Nhận xét cái gì cũng vậy chứ không phải riêng tác phẩm văn học, đều dựa vào ý kiến chủ quan cả. Đó là lý do cậu thích cái này tớ thích cái kia.
True end của Hisui là bé Kohaku cầm dao tự sát, quên đi 1 quá khứ vô cảm vì bị ... đấy là dẫn chứng tiêu biểu cho 1 "tool", không ai quan tâm đến cô. Cũng may chú Shiki nhớ ra ngày xưa nhận dải băng ở gốc cây :))
 
biến vua Arthur là con gái là đã mất hình tượng rồi, nhưng Uesugi Kenshin trong Sengoku Rance còn mất hình tượng hơn8-}....thôi saber biến đi là kết thúc đẹp rồi, để anh ku Shirou còn có tương lai :'>

tương lai ???
;;);;);;);;);;)
cái tương lai ấy nó đẹp lắm

mất trí nhớ
ở bên cạnh 3 người con gái mình yêu mà ko bít
chết 1 cách anh dũng nhưng đau đớn
:devil::devil:

bị những người mình cứu phản bội, chết vì cái lý tưởng cao đẹp mà anh ý mơ mộng :>:>
 
Ilya đâu có chết nên Shirou làm sao thành Archer được :))
 
Câu đầu: tùy cậu :|
True end của Hisui là bé Kohaku cầm dao tự sát, quên đi 1 quá khứ vô cảm vì bị ... đấy là dẫn chứng tiêu biểu cho 1 "tool", không ai quan tâm đến cô. Cũng may chú Shiki nhớ ra ngày xưa nhận dải băng ở gốc cây
Quá khứ vô vị đó cô ta quên lâu rồi, cô ta tự sát vì...chả còn lý do để sống (một con rối bị đứt dây điều khiển thì nó kết thúc trong 1 cái hộp right?) và một lý do khác là để trả lại nụ cười và cuộc sống cho em của mình (điều này là cô ta nói). Ko ai quan tâm cô ta ư, cô ta có sự quan tâm và kính trọng của tất của những ngừơi biết quá khứ và những gì cô ta đang và đã làm cho em mình (cả trong game là Akiha, Hisui, Shiki và ngoài game). Nếu so với Arthuria thì chỉ khác số lượng ngừơi kính trọng và sợ thôi, cô ta còn có nhiều người quan tâm hơn Arthuria đấy :))
May mà lão yevon ko có ở đây ko lại có war to :S
Ilya đâu có chết nên Shirou làm sao thành Archer được
Ilya chỉ sống đến năm 19 tuổi :((
 
Khổ cái là..........trong cái đống xả xuống ko có Japanese
Down trên mạng thì ko tìm nổi ,ai giúp tui
1. Nhét đĩa Window XP vào máy, nó có autorun thì exit, ko quan tâm tới nó
2. Control Panel -> Regional and Language Option -> Tab Language -> Tick chọn Install files for East Asian Languages -> Window sẽ cài font chữ giun vào máy, thích restart hoặc ko thì cũng ko sao
3. Chọn tab Advanced -> tick chọn MAC - Japanese -> xổ xuống chọn Japanese
 
Ko ai quan tâm cô ta ư, cô ta có sự quan tâm và kính trọng của tất của những ngừơi biết quá khứ và những gì cô ta đang và đã làm cho em mình (cả trong game là Akiha, Hisui, Shiki và ngoài game). Nếu so với Arthuria thì chỉ khác số lượng ngừơi kính trọng và sợ thôi, cô ta còn có nhiều người quan tâm hơn Arthuria đấy
Bây giờ cậu lôi ngoài đời ra? Vậy tớ hỏi so bé Kohaku với King Arthur ai được kính trọng và quan tâm hơn? Nói như cậu càng đọc càng lạc đề 8-}
 
- Topic này tồn tại hơn 2 năm :o ....
- Kết thúc của Fate ai nghĩ như thế nào thì nghĩ, cứ giữ nó trong bụng, nói ra làm gì để xảy ra chiến tranh ;))
 
Không nói ra thì topic này đâu có tồn tại được ::)
 
lol...giờ lại lội anh ku Archer ra rồi nói đó nhất thiềt phải là tương lai ku Shirou à, chỉ ̀là 1 tương lai có thể xảy ra thôi chớ ko nhất thiết ku Shirou phải như thế =)) dù sao cũng ko hơi đâu quan tâm tâm đến fictional character bựa chi cho mệt 8-}
 
Bây giờ cậu lôi ngoài đời ra? Vậy tớ hỏi so bé Kohaku với King Arthur ai được kính trọng và quan tâm hơn? Nói như cậu càng đọc càng lạc đề 8-}

Phần ngoài đời nói cho màu thôi, okie? :-"
Cậu đọc đường fate xem có đoạn nào nói dân quan tâm và kính trọng the king? Tớ đọc chỉ thấy những thứ đại loại như "Người dân sợ vị vua hơn là kính trọng ông ấy, họ nói với nhau một vị vua không có tình cảm con người sao có thể bảo vệ đất nước của mình blablabla"::( Từ đầu đến cuối chỉ thấy thằng gay gì đó đi quăng kiếm gọi là quan tâm và kính trọng Arthuria :-s . Cậu show cho tớ đoạn nào đó nói về sự quan tâm và kính trọng của bọn dân đen hay knight khác với Arthuria xem, trong cả FSN và FZ luôn, tớ chỉ thấy họ coi vị vua của họ là ultimate weapon giúp giành chiến thắng trên battleground thôi. Btw đọc FZ mới biết thằng Lancelot thù Arthuria cỡ nào =((
 
Ilya đâu có chết nên Shirou làm sao thành Archer được
nhớ rằng em đấy nửa năm sau chết vì lao lực thì phải

mà chưa chắc 1 vị vua đã được kính trọng và quan tâm hơn maid đâu
 
Cậu muốn nước Anh nó phát động chiến tranh với Nhật à
thời đóa anh nhật còn chưa biết nhau mà ;))
Tương lai mất trí nhớ rồi làm osin cho bé Rin
Rin cỡ nào mà dám bảo saber làm osin :-"
Vậy cậu cho tớ cái end nào logic vào nhé cứ muốn ở lại = niềm tin thì ở lại đc à
anime chế sao chả được,cứ chế thêm season2 là có 1 dark power ay gùi đó đe dọa thế giới nên bé saber chết rùi vẫn bị triệu về tập 2 rồi cứ thế mà táng :)).
 
thời đóa anh nhật còn chưa biết nhau mà
Cùn, cậu bảo FSN cho cái kết king Arthur làm người yêu của Shirou. Vì thế tôi mới bảo như vậy là xúc phạm lịch sử nước Anh, nó là về thời này chứ chả liên quan gì đến thời Arthur cả =)
Rin cỡ nào mà dám bảo saber làm osin
Tớ bảo Saber làm osin cho Rin lúc nào :-/
anime chế sao chả được,cứ chế thêm season2 là có 1 dark power ay gùi đó đe dọa thế giới nên bé saber chết rùi vẫn bị triệu về tập 2 rồi cứ thế mà táng .
Cứ mơ đi em I-|
 
lol...giờ lại lội anh ku Archer ra rồi nói đó nhất thiềt phải là tương lai ku Shirou à, chỉ ̀là 1 tương lai có thể xảy ra thôi chớ ko nhất thiết ku Shirou phải như thế =)) dù sao cũng ko hơi đâu quan tâm tâm đến fictional character bựa chi cho mệt 8-}

Cảm thấy nhảm, ko hơi đâu quan tâm đến 1 character "bựa" của trí tưởng tượng sao còn vào đây bàn luận 8-}? Cứ ko vào post bài, ko trả lời tự dưng người ta hiểu là mình ko quan tâm là được. Vịêc quái gì cứ thích vào trong mấy topic phang mấy câu xanh rờn cho sướng mồm rồi quay sang bảo "tao ek care" thế? =))

Anh Felix ngầu vãi, chuẩn bị bút và giấy xin chữ kí nào :x
Cùn, cậu bảo FSN cho cái kết king Arthur làm người yêu của Shirou. Vì thế tôi mới bảo như vậy là xúc phạm lịch sử nước Anh, nó là về thời này chứ chả liên quan gì đến thời Arthur cả =)
Xem kĩ bài trên rồi hẵng reply đi, tôi thấy Yuu đã reply bài của cậu rất chuẩn. Chỉ có cậu là người đang lòng vòng mà ko chịu trả lời những cái mà Yuu hỏi thôi =).
 
thì có bàn luận đâu, thấy có người bới lên lằng nhằng nên vào chơi giết thời gian cho vui thôi...:-" còn ai cảm thấy nhảm thì kệ xác chúng nó =))
 
Cùn, cậu bảo FSN cho cái kết king Arthur làm người yêu của Shirou. Vì thế tôi mới bảo như vậy là xúc phạm lịch sử nước Anh, nó là về thời này chứ chả liên quan gì đến thời Arthur cả
Thì Anime đã cho Arthur là nữ rồi thì cho Saber ở lại với Shirou cũng có sao đâu :'> Uống cái nước trong chén thánh ấy :'>
 
Cùn, cậu bảo FSN cho cái kết king Arthur làm người yêu của Shirou. Vì thế tôi mới bảo như vậy là xúc phạm lịch sử nước Anh, nó là về thời này chứ chả liên quan gì đến thời Arthur cả =)

Tớ bảo Saber làm osin cho Rin lúc nào :-/

Cứ mơ đi em I-|

Lịch sử nước Anh làm gì có King Arthur 8-}. Chỉ có Lucius Artorius Castus, một vị tướng của La Mã cổ đại đã có 9 trận thắng vang dội trên đất Anh, là người được cho là nguồn gốc xây dựng nên truyền thuyết King Arthur.
 
Thì Anime đã cho Arthur là nữ rồi thì cho Saber ở lại với Shirou cũng có sao đâu :'> Uống cái nước trong chén thánh ấy :'>

À ừ sau đó Saber--->Dark Saber và hủy diệt thế giới nhá :x

@infer hình như lão đó là nv chính trong The Heroic Age sau này được chuyển ra phim phải ko? :-?
 
À ừ sau đó Saber--->Dark Saber và hủy diệt thế giới nhá :x

@infer hình như lão đó là nv chính trong The Heroic Age sau này được chuyển ra phim phải ko? :-?

Chính xác, Lucius Artorius Castus mới đầu là 1 anh hùng vô danh, nhưng sau khi phát hiện vài phiến đá cổ ghi chiến công của một vị chỉ huy La Mã, người ta mới lần tìm và trả lại thân thế + sự huy hoàng cho Castus, và mới bàng hoàng nhận ra nhiều điểm tương đồng của ông với King Arthur, nhất là khoảng thời gian Castus đảm nhận chiến dịch trên đất Anh làm cái tên Artorius, sau này đọc dần thành Arthur theo cách đọc của người Celt và Briton, bộ phim King Arthur mượn nhân vật ông này đem về khoảng thời gian 300 năm sau trong cuộc giải phóng Anh khỏi cuộc xâm lược người Saxon đồng thời độc lập khỏi Đế chế Tây La Mã (trong khi Castus đúng ra sống vào cuối thời kỳ Cộng Hòa La Mã).

Cây truyện Arthurian chỉ được công nhận là huyền thoại, chưa bao giờ là nhân vật lịch sử, vì danh xưng Hiệp sĩ hàng trăm năm sau vào thời kỳ giữa của thời Trung Cổ mới chính thức trở thành 1 danh hiệu quý tộc, thời Đế chế La Mã Đông và Tây thì Knight chỉ là những người lính kỵ binh bình thường, thậm chí rất nghèo khổ vì thời kỳ này người ta coi trọng bộ binh hơn hẳn kỵ binh.
 
Oh, có lẽ mình đã có chút nhầm lẫn về sự thực về vị vua Arthur, cho dù hiện sự tồn tại thật sự của ông vẫn chưa xác định nhưng mình nói thế là sai rồi, cho mình xin lỗi.

Nhưng ở đây cái đang nói là về sự kính trọng mọi người dành cho ông, cho dù ông không có thật thì danh hiệu 1 trong 10 người Anh vĩ đại nhất là thật. Như vậy có thể nói người ta kính trọng ông chưa? Ngoài ra, để tránh lạc đề mình nhắc lại là đang tranh luận về việc "king Arthur" có bị coi như 1 "tool" hay không. Và cho dù người dân có mong ông tham gia chiến trận thế nào thì "king Arthur" cũng không phải là "công cụ chiến tranh", vì sự kính trọng dành cho ông là có thật và 1 "tool" không thể có được sự kính trọng này.
Từ đó, các bạn có thể hiểu Saber không thể ở lại với Shirou mà phải quay về làm tròn trách nhiệm với đất nước. So sánh giữa Arcueid và Saber là khập khiễng vì Arcueid chỉ là 1 con ma cà rồng, cho dù là công chúa đi nữa thì ngoài dân ma ra chả ai quan tâm (nó còn dí theo đòi hút máu kia kìa =))), nên cô yêu Shiki qua sự quan tâm chăm sóc của cậu dễ hiểu thôi. Saber yêu Shirou cũng vậy như trách nhiệm vua 1 nước nó lớn hơn là đi trả thù =))

Mình nói xong rồi đấy các bạn ạ :hug:
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top