[Manga] GANTZ - Truyện Dịch

  • Thread starter Thread starter DevilX
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Đọc kĩ lại đi, đã bảo "trong Anime thì là Sakurai còn trong manga thì không biết" mà. Ở Anime cái đoạn sau khi con đó chết, thằng Kei đến hiệu sách mua vài cuốn trò chuyện với thằng chủ cửa hàng sách, đến lúc thằng chủ cửa hàng sách đưa ra thẻ đặt sách của em đó thì nhìn thấy tên viết trên đấy là Sakurai :|

Thế thì xem lại đi :-". Chính vì em đấy là Pet nên thằng Kei mới không sơ múi được tí gì cả =))

Thế là đc rồi ...
chả nhẽ cứ phải như TEA với cái em TOM RAIDER mới là sơ múi ah ...
:x
 
=)) =)) =))
Sơ múi là phải có cái gì đó rồi chứ =))
Với em Kishimoto thì nói thật ngoài cái vụ tốn tiền cơm, nước và tiền mua... BCS thì ngoài ra chưa thấy làm gì được cả. Đinh sờ mó sơ múi tí chút em í đã thằng thắn là người thì không nên XXX với Pet rồi thì đỡ sao được 8-}. Vả lại em này cùng đường nên mới đến chỗ Kei chứ không thì nó cũng chả đến làm gì. Kết luận em này chả thích thằng Kei ở điểm nào cả nên Kei chưa bao giờ và khả năng là sẽ không bao giờ có em này :devil:

Anyway, Tae chứ không phải là TEA (Tomb Raider chứ không phải là Tom Raider), gọi đúng tên dùm cái cha nội, tôi cũng quí em này lắm :-"
 
Nhưng nếu thằng Korono với Kie 1 đôi thì nhìn xứng đôi ra phếch ;))...Công nhận thằng NV chính đa cảm dữ , hở chút là khóc :)) nhưng nhờ vậy mới tạo nên phong cách riêng của nó :-j....
Mà dù sao Korono với Tae thì vẫn tốt hơn ;))

p/s đủ hay ko thấy hay là coi láng :))
 
Đầu óc tác giả truyện này bệnh lắm, ai biết được . Chị Reika nhà ta ko chừng chap sau bị boss làm thịt, xuống âm phủ mà đoàn tụ với bác Kei, kéo thêm mấy phát thổ lộ tình cảm thực kiểu Hàn Xẻng nới truyện dài ra rồi quay lại boss hỉ :)).
 
Cho mình hỏi bản Viet trans ra tới chap mấy rồi ? Thấy ở trang đầu ra đến chap 6 mà ko biết tác giả có định dịch tiếp ko ???
 
chã quan tâm . cái quan trọng là Korono dc hồi sinh tiếp tục mấy cái mission kế tiếp là ok .....
 
X( #@$%* X( Truyện vẽ lâu quá nên mình quyết định drop bộ này kô đọc lậu nữa :p để dành thời gian hú hí việc khác bb anh em đọc truyện dzui dzẻ ::)
 
Thiếu kiên nhẫn thì cứ đợi 1 năm rồi đọc lun cho tiện :-"....mà nhìn nét vẽ chắc cũng phải công phu lắm :D.....
 
Mới đọc tới chap đập tụi tượng phật :x
Lúc anh Kurono bước ra từ miệng bức tượng ngầu vãi :x
Mà sao mấy chap trước lại cho cả bà già và trẻ con vào đội nhĩ, cho vào để kiếm đủ số người chết trong 1 nhiệm vụ thì phải 8-}
 
Công nhận đọc truyện này cảm thấy mấy cảnh hành động thật vãi, tính mạng mỏng manh chết lúc nào ko hay :whew:
Nói chung rất lôi cuốn và hồi hộp, tớ rất thích cái phong cách của truyện này đấy :x
 
Thiếu kiên nhẫn thì cứ đợi 1 năm rồi đọc lun cho tiện ....mà nhìn nét vẽ chắc cũng phải công phu lắm
nó dựng hình nhân vật đều là 3D thì chả lâu
 
Nêu cái anime mà theo sát manga thì coi hay ra phếch :-"....tiếc là lun lun nhãm nhí :-j.....
Cho hỏi tí tên tiếng anh của bộ " Lãng khách " là gì thế ?
 
Về sau team Tokyo lọc kĩ ra rồi,yên tâm
Lọc kĩ đâu ra, về sau Team Tokyo vẫn là một lũ hổ lốn còn gì [-x
Đơn cử mission mới nhất hiện nay là mission đập em boss 100 pts cùng Team Osaka. Đại đa số thành viên của Mission này đều là thành viên sống sót từ mission 5 là mission tấn công viện bảo tàng khủng long. Trở lại mission 5 để xem như thế nào, nói thật mission 5 mà không có Kurono "cởi trần mặc quần đùi" lao vào tả xung hữu đột thì cả team chết chắc, ngay đến thằng Elite như Izumi cũng bị con boss nó rượt cho chạy có cờ còn gì. Đến mission sau đánh nhau với lũ Demon, không có Kurono thì con Lightning Demon nó chả cho cả lũ lên bàn thờ cấp tốc. Nói chung mission 5 + 6 có thể nói là màn độc diễn của Kurono chứng tỏ đẳng cấp Elite và Immortal của mình, cũng chứng minh khả năng leader của Kurono khi Kurono đào tạo một đám... không biết đánh đấm thành những chiến binh dày dặn :-". Gantz Tokyo mà tuyển chọn kĩ như mấy chú bên Osaka thì chắc Kurono thành đệ tử quá 8-}
 
anh kurono nhà ta sao có thể làm đệ tụi osaka được, 1 mình anh ấy solo với anh boss lightning còn gì :)) ... ấy là khi chưa có ultimate nhá ... chứ anh ấy mà ham hố vui chơi như tụi osaka thì còn khủng tới cỡ nào :D ... kurono có máu hành động bẩm sinh mà ...
 
đoạn ấy coi hãm thật, chưa bao giờ xem 1 đoạn mà cảm thấy hồi hộp thật sự lồng vào những cảm giác trái chiều. mương tượng cảm giác của Team Tokyo khi ấy ... ~> 1 cảm giác thật yo-most 8-}
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top