
Lúc giới thiệu p2 vẫn có nhân vật đại tá tưởng là lão sau khi bị tử thương thì kịp thời chuyển linh hồn sang một thân xác Navi để cứu sống (kiểu như trường hợp của bà tiến sĩ nhưng thành công). Việc chuyển đổi chỉ có thể làm được 1 lần nên lão sống lại nhưng quá ghê tởm việc phải sống trong thân xác giống loài mình ghét nên thù hận Jake. Chứ bây giờ có file save trí óc rồi thì đại tá còn tiếc gì mạng nữa, thân này chết thì load lại file save đó vào cơ thể khác là lại chiến tiếp.Kể cái công nghệ giữ kí ức để đưa vào cơ thể mới làm cái chết mất hết sức nặng nhỉLúc giới thiệu p2 vẫn có nhân vật đại tá tưởng là lão sau khi bị tử thương thì kịp thời chuyển linh hồn sang một thân xác Navi để cứu sống (kiểu như trường hợp của bà tiến sĩ nhưng thành công). Việc chuyển đổi chỉ có thể làm được 1 lần nên lão sống lại nhưng quá ghê tởm việc phải sống trong thân xác giống loài mình ghét nên thù hận Jake. Chứ bây giờ có file save trí óc rồi thì đại tá còn tiếc gì mạng nữa nhỉ, thân này chết thì load lại file save đó vào cơ thể khác là lại chiến tiếp.
Vừa đi xem về xong. Hình ảnh đẹp tuyệt vời. Cảnh dưới nước lung linh huyền ảo đã mắt không chê vào đâu được. Tiếc là chỉ xem 3D thường chứ không xem imax, rạp lại bé và hơi cũ nữa nên khúc đầu thấy hơi bị tối.
Hình ảnh thì 10/10, nhưng nội dung thì í ẹ quá. Cảm giác từ đầu đến cuối lòng vòng không giải quyết được vấn đề gì cả.
Nói chung xác định từ đâu phim này đi xem là để ngắm cảnh, không quan trọng nội dung là gì, nhưng nd có 3 chỗ thực sự thấy không ưng nếu không muốn nói là khó chịu:
- Anh Jake quyết tâm dẫn gia đình đi trốn để không liên lụy đến tộc mình, nhưng khi con ốm lại tồng tộc gọi máy bay đến khám làm lộ hết cả vị trí, gây tai họa cho tộc khác. Vậy anh đi trốn làm mọe gì vậy Jake. Mà đến có chữa được đâu, để bà Kate Winlest hú hú mấy cái chữa đấy chứ. Chả hiểu sao không nhờ bà í từ đầu đi?
- Lão đại tá mục đích từ đầu đến cuối là giết Jake, năm lần bảy lượt chĩa súng vô nhưng đều bảo đàn em từ từ hẵng bắn. Khúc có tộc biển bảo chưa bắn vội thì hợp lý vì đã giải thích ngay lúc đấy là sợ tộc biển tấn công, nhưng còn lúc Jake từ chỗ thằng con cả bị chết đi ra thì có cái gì vướng mà không bắn dù zoom to vào tận mặt ảnh vậy?
- Combat cuối tộc biển biến mất kiểu wtf? Công chúa hoàng tử vẫn còn đang ở đấy đấy mà cả binh đoàn lặn không sủi tăm luôn. Biết là spotlight phải để cho gđ Jake nhưng có thể chèn vô thêm vài cảnh tộc biển tham chiến lúc cuối. Hoặc lúc Jake đi cứu 2 đứa con gái có thể làm kiểu 2 ông bà tộc trưởng tộc biển cũng ở đấy, định ngăn Jake lại nhưng Jake khuyên đưa 2 đứa con về đi chẳng hạn (hợp thức hóa luôn vụ thằng đại tá vẫn không dám bắn lúc đấy). Thế thì phim nó hợp lý hơn nhiều.
Vừa đi xem về xong. Hình ảnh đẹp tuyệt vời. Cảnh dưới nước lung linh huyền ảo đã mắt không chê vào đâu được. Tiếc là chỉ xem 3D thường chứ không xem imax, rạp lại bé và hơi cũ nữa nên khúc đầu thấy hơi bị tối.
Hình ảnh thì 10/10, nhưng nội dung thì í ẹ quá. Cảm giác từ đầu đến cuối lòng vòng không giải quyết được vấn đề gì cả.
Nói chung xác định từ đâu phim này đi xem là để ngắm cảnh, không quan trọng nội dung là gì, nhưng nd có 3 chỗ thực sự thấy không ưng nếu không muốn nói là khó chịu:
- Anh Jake quyết tâm dẫn gia đình đi trốn để không liên lụy đến tộc mình, nhưng khi con ốm lại tồng tộc gọi máy bay đến khám làm lộ hết cả vị trí, gây tai họa cho tộc khác. Vậy anh đi trốn làm mọe gì vậy Jake. Mà đến có chữa được đâu, để bà Kate Winlest hú hú mấy cái chữa đấy chứ. Chả hiểu sao không nhờ bà í từ đầu đi?
- Lão đại tá mục đích từ đầu đến cuối là giết Jake, năm lần bảy lượt chĩa súng vô nhưng đều bảo đàn em từ từ hẵng bắn. Khúc có tộc biển bảo chưa bắn vội thì hợp lý vì đã giải thích ngay lúc đấy là sợ tộc biển tấn công, nhưng còn lúc Jake từ chỗ thằng con cả bị chết đi ra thì có cái gì vướng mà không bắn dù zoom to vào tận mặt ảnh vậy?
- Combat cuối tộc biển biến mất kiểu wtf? Công chúa hoàng tử vẫn còn đang ở đấy đấy mà cả binh đoàn lặn không sủi tăm luôn. Biết là spotlight phải để cho gđ Jake nhưng có thể chèn vô thêm vài cảnh tộc biển tham chiến lúc cuối. Hoặc lúc Jake đi cứu 2 đứa con gái có thể làm kiểu 2 ông bà tộc trưởng tộc biển cũng ở đấy, định ngăn Jake lại nhưng Jake khuyên đưa 2 đứa con về đi chẳng hạn (hợp thức hóa luôn vụ thằng đại tá vẫn không dám bắn lúc đấy). Thế thì phim nó hợp lý hơn nhiều.

Qua 2 phần thì trên trời dưới dưới biển rồi rừng rú có cả rồi, k biết phần 3 sẽ là loại địa hình nào nữa, hay lại chui xuống lòng đất rồi tình cờ tìm ra 1 nền văn minh cổ đại cực kì tiên tiến từng sống hàng tỉ năm trước, xong lấy vũ khí cổ đại ra phản công human ?
ngay từ phần 1 nhìn mấy cái vòm này đã tưởng tượng đó là 1 công trình nhân tạo chứ k thể tự nhiên được
View attachment 463691

Tính đến hiện tại, doanh thu của bom tấn Avatar: The way of water tại Việt Nam đã đạt hơn 40 tỉ đồng sau ngày công chiếu đầu tiên. Như vậy, rất có khả năng chỉ cần 2 ngày, doanh thu Avatar: The way of water sẽ vượt mốc doanh thu mà phần phim tiền nhiệm đã làm được tại thị trường Việt Nam.
