█ FALL 2023 █ ONE PIECE "Never End" ▶Final Saga Begin:Egghead Arc ◀ Netflix Live-action (31/08/2023)

Bao lâu nữa SH vào New World? ლ(ಠ益ಠლ)

  • < 10 chap

    Votes: 38 14.4%
  • 10 - 20 chap

    Votes: 16 6.1%
  • 20 - 40 chap

    Votes: 21 8.0%
  • 40 - 50 chap ლ(ಠ益ಠლ)

    Votes: 10 3.8%
  • > 50 chap, Oda chém gió ლ(ಠ_ಠლ)

    Votes: 178 67.7%

  • Total voters
    263
Trận Sanji + Zoro vs King + Queen này diễn ra tương đối lâu chứ không hề ngắn, từ cuối chap 1022 (khi Zoro chính thức tỉnh lại) - chap 1035 là cũng 13 chap rồi.
Trận kinh điển với CP9 thì Zoro + Sanji vs Kaku + Jabra từ cuối chap 413 (khi Sanji xuất hiện) đến chap 417 là đã hạ gục xong cả 2 thằng rồi (vỏn vẹn 4 chap), mỗi thằng chỉ cần 2 chap là cho đối thủ đi viện rồi.
Thời lượng gấp 3 lần dù có chuyển cảnh nhưng cũng phần nào thể hiện sự trâu bò của King Queen rồi, chưa kể San và Queen đã đập nhau từ tận chap 1015 rồi.
 
Thật ra do cách vẽ và cách diễn đạt như xem tua thôi/

King: đầu truyện bắn lửa sập cả thuyền của BM. Giữa truyện thì đao thương bất nhập, tốc độ siêu thanh. Có thể có Haki quan sát cực đỉnh đọc được suy nghĩ. Chiến đấu khá hay, thế trận 1 chiều.

Zoro đỡ đòn từ đầu đến cuối, nhoằng phát nghĩ ngay ra yếu điểm (LF nghĩ gần chết mới ra cái key, mà trước đáy thực lực là tương đương đấy), rồi cũng ko biết đã lên bá vương hay chưa - bụp cái xong. Chính ra Zoro mới là thằng siêu thủ.

Queen: show 1 đống kỹ năng khá hay: rắn cuộn, phân thân, 1 đống kỹ năng thuyết phục. Chưa combo gì cả ăn 1 chiêu là toi.

Sanji tự nhiên active được quả gen siêu nhân thế là đập. Trong khi các AE có gen vẫn bị bọn BM đánh bại như thường.

xem như xem tua vậy
 
Thật ra tôi thấy cái trick lửa của thằng king cũng dễ đoán, giao lưu vài chục chiêu là zổ cũng đoán được thôi, cái chính trận này vẫn là cây enma.
Cái vụ haki bá vương dồn vào skill thì tôi nghĩ là zổ cũng biết rồi (do mihawk dạy) nhưng nó sợ cây enma hút sạch haki là toi mạng + chưa tìm ra trick lửa của king nên cù nhây tí thôi.
Cả cái flashback cũng chỉ là về lai lịch mấy cây kiếm với lão thợ rèn chứ ko phải như lù đi học cách sử dụng haki...rồi unlock haki siêu cấp bá vương
 
thì vụ đấu với Kaidou cho thấy lực của thằng Zổ còn kinh hơn cả Law và Kid, việc nó chém thương Kaidou mà không chém nổi King thì cho thấy King nó bá rồi. Oda hoàn toàn có thể high light nó lên.

các trận đấu phụ được tua một cách kinh khủng. Nhạt nhẽo.

nhìn sang bên OPM, trận nào cũng hay, từ đội hạng B đến đội S Class.
 
Combat + power scale đâu phải điểm mạnh của oda, cái này thì đành chịu thôi :))
 
Queen: show 1 đống kỹ năng khá hay: rắn cuộn, phân thân, 1 đống kỹ năng thuyết phục. Chưa combo gì cả ăn 1 chiêu là toi.

Sanji tự nhiên active được quả gen siêu nhân thế là đập. Trong khi các AE có gen vẫn bị bọn BM đánh bại như thường.

xem như xem tua vậy

Mấy kĩ năng đó của Queen là combo của nó rồi còn gì, thực ra thằng Queen không phải chuyên chiến đấu, trận đánh với Sanji nó bị ăn đá rất nhiều, phải chuyển sang dạng Lai (mạnh nhất) để đánh từ tận chap 1017.
Những đòn đá của Sanji nó ăn cũng rất thốn (chap 1034 thằng San cũng bảo làm gì có chuyện thằng Queen ăn đòn mà không hề hấn gì)
Thằng Queen chỉ nhiều trò, mấy skill của nó đều bất ngờ nếu đối thủ không biết, đặc biệt là quả rắn cuộn và kĩ năng của Germa nhưng mấy skill của Germa thì San cũng biết cả cũng chỉ hơi bất ngờ chút nhưng vẫn vùng ra được.
Chưa kể quan trọng là thằng San khi kết hợp bộ xương siêu cứng + haki vũ trang thì càng bá đạo, chứ mấy AE của nó làm gì dùng được haki.
 
mới đọc trên fb op, 2 hoàng liên minh mà như rẻ rách vl =))
"Danh hề Queen và trai đẹp King đã ra đi, tiếp đến thì chắc chắn sẽ là Thánh Nữ thôi.

Trên tay thánh nữ đang cầm thanh kiếm có tên Napoleon. Napoleon là một nhà lãnh đạo tài ba người Pháp. Ông đã trả qua vô vàng trận chiến. Nhưng ko phải là “độc cô cầu bại”. Trong những trận thua thì có hai trận đó là “Battle of the Trafalgar” và “Battle of the Waterloo”

Vâng, Thánh Nữ đang chiến đấu với hai tên cô đồn. Trong đó có một đứa tên là “Trafalgar D. Water Law”

P/S1: Thêm một fact, là sau trận thua “Trafalgar”, Nepoleon bị đuổi khỏi hòn đảo Elba."
 
mới đọc trên fb op, 2 hoàng liên minh mà như rẻ rách vl =))
"Danh hề Queen và trai đẹp King đã ra đi, tiếp đến thì chắc chắn sẽ là Thánh Nữ thôi.

Trên tay thánh nữ đang cầm thanh kiếm có tên Napoleon. Napoleon là một nhà lãnh đạo tài ba người Pháp. Ông đã trả qua vô vàng trận chiến. Nhưng ko phải là “độc cô cầu bại”. Trong những trận thua thì có hai trận đó là “Battle of the Trafalgar” và “Battle of the Waterloo”

Vâng, Thánh Nữ đang chiến đấu với hai tên cô đồn. Trong đó có một đứa tên là “Trafalgar D. Water Law”

P/S1: Thêm một fact, là sau trận thua “Trafalgar”, Nepoleon bị đuổi khỏi hòn đảo Elba."

ko sao, còn zeus và prometheus . . . ồ nhưng mà zeus lại là chuyên gia chạy rông chịch dạo kẹ mẹ team còn prometheus có phốt chuyển team =))
 
ko sao, còn zeus và prometheus . . . ồ nhưng mà zeus lại là chuyên gia chạy rông chịch dạo kẹ mẹ team còn prometheus có phốt chuyển team =))
con zues bỏ theo nami rồi...giờ bên cạnh má bự là hera :))
 
Zeus còn có phốt chọc chết đấng sinh thành nữa mà =))
 
Trận Sanji + Zoro vs King + Queen này diễn ra tương đối lâu chứ không hề ngắn, từ cuối chap 1022 (khi Zoro chính thức tỉnh lại) - chap 1035 là cũng 13 chap rồi.
Trận kinh điển với CP9 thì Zoro + Sanji vs Kaku + Jabra từ cuối chap 413 (khi Sanji xuất hiện) đến chap 417 là đã hạ gục xong cả 2 thằng rồi (vỏn vẹn 4 chap), mỗi thằng chỉ cần 2 chap là cho đối thủ đi viện rồi.
Thời lượng gấp 3 lần dù có chuyển cảnh nhưng cũng phần nào thể hiện sự trâu bò của King Queen rồi, chưa kể San và Queen đã đập nhau từ tận chap 1015 rồi.
Ông tính chap vậy thì đâu có chính xác. Mỗi chap nó nhá vài khung tranh đánh nhau thôi. Ko lẽ lại bảo Oda cho offscreen, các bạn tự tưởng tượng ra à =))
Và cái arc này cũng lặp lại cái sở thích cho nhân vật chạy cardio của Oda, có cái lâu đài mà chạy lên chạy xuống, hèn chi cái team ai cũng có eo :))
 
Giờ chỉ hồi hộp số phận của BM, chẳng nhẽ mụ bị 2 thằng Kid với Law cân =))
Mụ cân cả elbaf, đập LF + Bege + Jinbel + Germa, thoáng tay bẻ cổ Marco, mất trí nhớ quật Queen trong 1 nốt nhạc.
Từ đầu đến cuối chỉ đập mỗi Law và KiD, chứ không chơi xa luân chiến như Kaidou. Law thì bị Dof hành như con, Kid thì Red Hair nó xơi cho 1 tay.

Chẳng có nhẽ mụ bị quật thật =))
Có mỗi Kid và Law là hợp lý nhất rồi
Hoặc Kaido bị đánh bại cái là mụ rút quân, ko đánh tiếp nữa
 
- Tên chương này tạm để là: "Khi ngươi gặp được thì bọn samurai cũng chết ngắc rồi".
- Chốt kèo King bị đánh bại kèm thêm tí hồi tưởng về Kaidou của King nữa.
- Numbers tên Rokki là kẻ gác cửa của kho vũ khí (ảnh).
- Yamato xúi Fuga tấn công Rokki.
- Usopp đang chống trả lại bọn lính lác quanh chỗ của Kiku và Kin'emon nằm.
- Izou giải vây và giúp Usopp đưa Kin'emon, Kiku rút lui.
- Raizo và Fukurokuju đang bất động do bị trói bằng thuật của nhau.
- Zanki và Drake bị bên CP0 hạ gục còn Apoo và Inbi chạy thoát được.
- Trong cuộc điện đàm của tên CP0 thì hắn nhận định rằng nếu Tứ Hoàng bị đánh bại dưới tay Thời Đại Mới thì chắc chắn là một tin chấn động. Cả thời đại sẽ dịch chuyển chỉ trong ít phút nữa thôi.
- Chuyển cảnh sang trận Kaido VS. Luffy
- Luffy trúng đòn từ cây chùy sắt của Kaidou còn Kaidou trúng chiêu súng cao su của Luffy và cả hai cùng ngã ra.
- Cả hai cùng ngồi dậy và cười.
Luffy: Sảng khoái thật đấy!!
Kaidou: Công nhận!!!
- Tiếp tục trong chương sau.

FHM9g2SVgAI7P58.jpg
 
Băng Kaidou tính ra cùi nhỉ. được 3 thằng tam tai và le ve 6 thằng (5 flying + Apo). bọn Number coi như vứt, headler cũng vất.

tính ra cho 1vs1 với băng SH cũng đủ số đấy, bảo thằng Jack sống dậy ra đập bo với con Chồn đi =)))
 
Back
Top