EPL 2021 - 2022: Welcome top 7!

Top 4 mùa này???


  • Total voters
    107
Timo mà giúp Chel ăn cup đều đều thì chắc là "huyền thoại" hy hữu của Chel,tiền đạo nhưng éo ghi bàn mà toàn "hút người" với kiến tạo cho đồng đội =))=))
Mình nhớ Giroud vô địch WC 2018 với Pháp cũng có ghi bàn nào đâu mà trận nào cũng đá chính =)).
 
Chưa qua cao điểm Noel , năm mới thì chưa nói dc j .
Thế nên mình mới bảo tháng 11 tới giáng sinh mới biết mặt nhau pro. Giai đoạn này tích lũy thể lực xong, lịch đá cực dày, ăn thua nhau khúc đua này
Chels bên mình lực dày mà, băng dự bị toàn hàng ngon nên chả lo mấy chuyện lịch dày đâu man :1cool_byebye:
Mà cái giai đoạn giáng sinh ấy, nó lại dễ đá hơn khi gặp mấy đội nhỏ. Vì mấy đội nhỏ không quen mật độ đá dày, lực lượng mỏng, thể trạng tinh thần cầu thủ cũng chả bằng cầu thủ mấy đội bóng lớn.
Trong bối cảnh nhiều đội nhỏ chọn đá pressing thì phải đá với mật độ dày mới gọi cực hình, mấy đội bóng lớn thì quen rồi nên cũng chả vấn đề gì đâu.
 
Trao cúp cho chè đi, trao luôn C1 đi đỡ mất công bảo vệ, nhanh để ae còn biết đường tập trung tranh cup Carabao với Cô đơn nào :8cool_cry:
 
Tầm này năm ngoái hình như là Liverpool cũng đang đầu bảng, phong độ cao, lại có những trận thắng kiểu chân mệnh thiên tử (ghi bàn phút bù giờ), được anh em hype tận nóc. Giữa mùa chấn thương cái là gẫy =)). Đường dài chưa thể nói trước được gì.
 
FB_IMG_1632130485745.jpg

=))
 
Tầm này, Chè xanh có khi làm luôn cái hattick C1 ấy chứ không đùa. Vô địch EPL có là cái đinh gì ...

Tú chè có báu vật Kan cute thì ai mà cản nổi. Hôm qua, nhin Kante chạy trên sân không biết có mấy Kante luôn ấy ... :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Tầm này năm ngoái hình như là Liverpool cũng đang đầu bảng, phong độ cao, lại có những trận thắng kiểu chân mệnh thiên tử (ghi bàn phút bù giờ), được anh em hype tận nóc. Giữa mùa chấn thương cái là gẫy =)). Đường dài chưa thể nói trước được gì.
Đâu, nhớ năm ngoái bị vả đầu mùa mà. Thua gì biệt thự 7 quả ấy.
 
Tầm này năm ngoái hình như là Liverpool cũng đang đầu bảng, phong độ cao, lại có những trận thắng kiểu chân mệnh thiên tử (ghi bàn phút bù giờ), được anh em hype tận nóc. Giữa mùa chấn thương cái là gẫy =)). Đường dài chưa thể nói trước được gì.
Tầm này năm ngoái là Tot của thầy Mou vừa win MC xong, Kiên được high tận nóc với màn trình diễn siêu đẳng kéo giãn toàn bộ hệ thống phòng ngự của MC :3cool_embarrassed:
 
Chels bên mình lực dày mà, băng dự bị toàn hàng ngon nên chả lo mấy chuyện lịch dày đâu man :1cool_byebye:
Mà cái giai đoạn giáng sinh ấy, nó lại dễ đá hơn khi gặp mấy đội nhỏ. Vì mấy đội nhỏ không quen mật độ đá dày, lực lượng mỏng, thể trạng tinh thần cầu thủ cũng chả bằng cầu thủ mấy đội bóng lớn.
Trong bối cảnh nhiều đội nhỏ chọn đá pressing thì phải đá với mật độ dày mới gọi cực hình, mấy đội bóng lớn thì quen rồi nên cũng chả vấn đề gì đâu.

Tự tin hàng dự bị Chelsea quá =))

Được mỗi Pulisic, Ziyech chứ ai nữa =)) mà 2 ông này chưa bao giờ ổn định
 
Đám hậu vệ và tiền vệ phòng ngự Chelsea cũng ghi bàn ầm ầm =))
 
ch$l năm nay quá mạng so với phần còn lại. đội hình thì dày cui, bắt đội hình 2 cũng vả véo mõm các đội tầm trung. chơi vậy ai chơi lại
 
Sắp tới Chè mà thịt luôn MC thì trao cúp luôn cho Chè thôi chứ đua tranh gì nữa :3cool_adore:
 
Tự tin hàng dự bị Chelsea quá =))

Được mỗi Pulisic, Ziyech chứ ai nữa =)) mà 2 ông này chưa bao giờ ổn định

Chelsea hàng công với tiền vệ quá khủng bố rồi còn gì nữa

Chè mỏng nhất là đám hậu vệ ấy, silva 37 tuổi, rudiger 30 hay chấn thương vặt với đám con nít.

Chelsea lò trẻ ngon vl thằng tomori sang serie a nó đấm cả giải chết ngắc morata dybala gặp phải quỳ lạy
 
Back
Top