JOKER: Folie à Deux (04/10/2024)

Còn có con nào chê không hay bằng Joker yêu Harley Quinn =))
dm lên mấy group , fanpage facebook tìm bài cũ mấy tháng trước thì làm sao nhỉ , chả lẽ cứ lấy chuột kéo hoài :5cool_ops:
 
tại sao lúc nhỏ arthur bị đánh đập mà lớn lên lại k nhớ chút gì ?
 
Cu To Như Phích, phích là cái gì, phích cắm điện à =))
Phích này nè cụ :1cool_look_down:
249301a7f46e0cb7f8173ca9f13cbaf0.jpg
 
ông nào bảo Ad astra là best of the year đâu ấy nhỉ ??
cùng là phim phát triển tâm lý nhân vật mà Joker đáng xem hơn Ad astra cả tỷ lần
. Ad astra chưa chiếu nữa phán như đúng rồi lol. toàn thánh '@^@|||
 
nghe hay nhỉ

Cầu thang thể hiện sự đi lên/xuống của một cái gì đó, ví dụ như danh vọng, thành công, giai cấp, mơ ước,.v.v.. Cái này có thể tham khảo qua Rocky hay Ký Sinh Trùng.
Có thể thấy Arthur từng ngày một lê lết trên cầu thang như hướng đến ước mơ (hài kịch gia) của mình. Đó cũng có thể là nấc thang đi đến cái tốt, cái thiện - những thứ mà xã hội muốn con người ta hướng đến. Tuy nhiên những lúc đi lên toàn là lúc ko khí nặng nè, tăm tối, như áp lực xã hội thật sự ko cho phép Arthur đi lên và toàn bộ giấc mơ là "ảo vọng". Ngay cả khi có vẻ đi lên thì thật ra nhà của Arthur cũng nằm trên con dốc đi xuống, thực tế những gì đang diễn ra với Arthur.

Ngược lại, Arthur lại tìm thấy lối thoát khi... đi xuống

- Lúc bắn chết 3 thằng trẻ ranh và chạy xuống từ cầu thang tàu điện ngầm.
- Lúc đi xuống từng bậc thang trong rạp phim và ngước nhìn lên Charlie Chaplin.
- Cảnh cuối cùng, vừa nhảy vừa bước xuống bậc thang cũ.

Những khung cảnh này đều rất sáng. Lúc chạy từ tàu điện xuống ko nhớ chứ 2 cảnh sau phải gọi là rực rỡ luôn.

Nói đến lối ra, thì cái cảnh Arthur méo đi vào cửa bệnh viện đc do nó là cửa 1 chiều -> Arthur đứng ngoài các "phúc lợi" của xã hội. Mà cảnh đó xem cứ nghĩ Arthur đào đâu ra tiền trả viện phí cơ


Vừa xem chiều nay ở TTCPQG xong có vài cảm nhận thế này.

Diễn xuất của Joaquin quá đỉnh, mình cảm thấy khó chịu khi nghe tiếng cười của Joker từ đầu đến cuối, tiếng cười này nó khác tiếng cười điên loạn của joker trong hoạt hình, hay tiếng cười mỉa mai của joker trong TDK. Tiếng cười của joker trong phim này giống như lời cầu cứu tuyệt vọng của một người không phải chính mình, giống như khi chúng ta cố gắng cười để hoà đồng vậy. Hóa ra là khi Joker không cười lại là lúc hắn hạnh phúc nhất.

Còn phim thì mình cảm thấy hơi thiếu, cái đoạn chuyển từ việc giết 3 thằng trong tàu điện ngầm đến giết đồng nghiệp cũ nó nhanh quá. Nếu giết 3 người ở tàu điện chỉ là phản kháng thì giết đồng nghiệp cũ rồi lên show thì là thành thạo, phim nên có 1 tiết điểm, phân cảnh mà ở đó nhân vật được "trùng sinh", tức là vứt bỏ chính mình đi để được giải thoát rồi mới chuyển thành xấu hoàn toàn thì sẽ hay hơn. Giống như cảnh Walter White cố tình phá xe trong SS1 vậy, chuyển biến từ xã hội ép buộc đến tìm kiếm phản kháng.
Đọc comment thì có vẻ đoạn giết bà mẹ là tiết điểm này, khi nào ra HD sẽ re watch.

Ngoài ra có tính cách của Joker mà không biết mọi người để ý không, đó là khi nào hạnh phúc thì nhảy múa, khi phải kiềm chế nhảy múa thì chân run bần bật, có vài phân đoạn mà Joker chân run như thế :))


mấy hôm nữa rảnh đi xem sao
AGTMb4c.gif
 
Chỉnh sửa cuối:
Ý hắn là Ad Astra xem trước, Joker chưa ra nhưng đã phán Ad Astra hay hơn rồi
 
tên kia rv bình thường mà, hắn bảo chưa xem nên không biết có hay hơn không, còn đối với hắn thì tới thời điểm đó AA hay nhất, có gì đâu mà bắt bẻ ghê thế:-(||>
 
dm lên mấy group , fanpage facebook tìm bài cũ mấy tháng trước thì làm sao nhỉ , chả lẽ cứ lấy chuột kéo hoài :5cool_ops:
Ở trên thanh search của FB có đó, trên pc thì chi tiết từng ngày, từng Gr

20192d7c78e4-657d-40ac-8522-a7b2b98ee307.png
 
vừa đi xem về... haizz mấy cảnh cắt làm mất mẹ giá trị của phim, biết thế này chờ mẹ HD.... tiếc tiền vé ko phải vì phim ko hay mà vì phim đáng ra đã hay nhưng lại thành dở đi, chán... dù sao cũng phục anh phượng, ít xem chính kịch nhưng lần đầu xem 1 phim mà mình phải dồn tập trung vào diễn viên như vậy, đúng nghĩa là chỉ = cử chỉ, ánh mắt của anh mà biết xung quanh anh đang xảy ra chuyện gì
 
Phim hay nhưng cứ thấy hẫng hẫng sao đó, kiểu như món ăn ngon nhưng ăn vẫn còn thiếu gì đó. Mà khúc 2 ông cảnh sát nói chuyện với main lần đầu lúc má nhập viện có cắt gì ko nhỉ, coi ở lotte khúc đó thấy hình nhòe đi rồi xuất hiện mảng đen giựt giựt 2 3s
Btw, lựa khung 1h coi, vào rạp gặp ngay team trẩu 12 đứa cả nam cả nữ ngồi bình luận phim gì ko hỉu, rồi kêu thua mv joker của nhóm nhạc củ loz gì của tăng nhật tuệ, rồi mở đt ra coi bình luận của phê phim, dkm hư mẹ cảm xúc
 
Phim hay nhưng cứ thấy hẫng hẫng sao đó, kiểu như món ăn ngon nhưng ăn vẫn còn thiếu gì đó. Mà khúc 2 ông cảnh sát nói chuyện với main lần đầu lúc má nhập viện có cắt gì ko nhỉ, coi ở lotte khúc đó thấy hình nhòe đi rồi xuất hiện mảng đen giựt giựt 2 3s
Btw, lựa khung 1h coi, vào rạp gặp ngay team trẩu 12 đứa cả nam cả nữ ngồi bình luận phim gì ko hỉu, rồi kêu thua mv joker của nhóm nhạc củ loz gì của tăng nhật tuệ, rồi mở đt ra coi bình luận của phê phim, dkm hư mẹ cảm xúc
có khi do cảnh bị cắt đó bác

còn cảnh arthur giết mẹ nữa, cảnh này ko máu me nhưng nó dã man và điên loạn vcl, moá...
 
Đoạn ending đúng là nếu trong rạp thì bao phê
VN cắt mẹ luôn phí của zời
Đúng chất phim này xem mà cho mấy ông trẩu suy nghĩ khùng khùng lại đi thần tượng với hoá thành Joker fake đi chứng tỏ với thế giới thì chết dơt
Lại knock knock ..
 
có khi do cảnh bị cắt đó bác

còn cảnh arthur giết mẹ nữa, cảnh này ko máu me nhưng nó dã man và điên loạn vcl, moá...
Chưa tới khúc để giết bác ơi, đây mới nhập viện, main đang ngồi ghế đá hút thuốc rồi 2 anh cớm tới nói chuyện thôi
 
Vừa xem xong, max chán, chắc không phù hợp thể loại này.
Tình tiết phim quá đơn giản và dễ đoán, việc từ đầu phim bà mẹ cứ gửi thư nhờ giúp đỡ dù lão kia chẳng liên quan gì thì cũng đoán được thằng Joker là con rơi của lão kia (dù thật giả ra sao thì chưa xác định được), việc con bé da đen chịu làm bạn gái thằng Joker cũng đoán được là do nó hoang tưởng (ngay từ đoạn nó lên diễn hài nhạt nhếch mà con bé ngồi xem rồi tán dương với lại bảo 3 thằng kia chết là đáng, xã hội bớt 3 thằng cặn bã là biết do nó tự kỷ rồi), rồi việc cái lão comedian nổi tiếng mời nó lên sân khấu cũng đoán được về sau lão sẽ là tác động mạnh khiến nó phát cuồng và kiểu gì lão cũng chết. Đoạn nó phát hiện ra sự thật nó tự kỷ về con bé da đen cứ tưởng nó sẽ giết luôn nhưng cũng may là nó không giết, coi như còn chút nhân tính.
Trong phim thì cả thành phố là thứ cặn bã, cả giàu lẫn nghèo, bọn giàu thì khinh thường lũ nghèo, còn lũ nghèo thì sống chó, nói chung chẳng bênh bên nào được nhưng mà chắc do vậy nên mới mang tiếng là dark city.
Điều còn thắc mắc sau khi xem phim là thằng Joker có thực sự là con của lão Wayne không hay do bà mẹ bị hoang tưởng ngay từ đầu (với thế lực của lão Wayne thì có thể làm giả mạo giấy tờ để tống bả vào trại thương điên từ đó mới khiến bả bị điên), xem đoạn hồi tưởng thì chắc bả bị điên thật, lão bác sĩ thẩm vấn có vẻ không phải fake, mà khi được hỏi việc thằng con bị bạo hành thì bả không biết gì hết->Khả năng cao là điên từ trước. Nhưng mà một người điên như vậy thì sao xã hội vẫn chấp nhận cho bả tiếp tục nuôi con, hay là do tầng lớp nghèo nên bị bỏ mặc không quan tâm? Chứng bệnh của Joker là do bẩm sinh hay do mẹ nó gây ra (hành hạ thường xuyên+bắt lúc nào cũng phải cười). Đùng 1 cái bạn bè tới thăm nó bảo mẹ tôi chết rồi, là bả bệnh chết hay do nó giết (khả năng cao là nó giết nhưng không thấy phim nhắc tới). Cuối cùng lúc nó đi ra hành lang thì dấu giày đầy máu trong khi người thì sạch, là do nó hoang tưởng hay nó đã giết luôn bà da đen?
Nói chung xem phim xong thì thấy Joker là 1 thằng tâm thần cặn bã, loại này nên xử tử hình cho rồi đem nhốt nó làm gì cho mệt xác. Thêm 1 cái điểm trừ là mấy màn standup comedy của phim nhạt nhếch mà đ hiểu sao cứ nói 1 câu rỗng tuếch xong khán giả ồ lên cười, không biết phải là ngụ ý ngầm gì của tác giả không, nhưng mà xem khó chịu vcl.
 
Vừa xem xong, max chán, chắc không phù hợp thể loại này.
Tình tiết phim quá đơn giản và dễ đoán, việc từ đầu phim bà mẹ cứ gửi thư nhờ giúp đỡ dù lão kia chẳng liên quan gì thì cũng đoán được thằng Joker là con rơi của lão kia (dù thật giả ra sao thì chưa xác định được), việc con bé da đen chịu làm bạn gái thằng Joker cũng đoán được là do nó hoang tưởng (ngay từ đoạn nó lên diễn hài nhạt nhếch mà con bé ngồi xem rồi tán dương với lại bảo 3 thằng kia chết là đáng, xã hội bớt 3 thằng cặn bã là biết do nó tự kỷ rồi), rồi việc cái lão comedian nổi tiếng mời nó lên sân khấu cũng đoán được về sau lão sẽ là tác động mạnh khiến nó phát cuồng và kiểu gì lão cũng chết. Đoạn nó phát hiện ra sự thật nó tự kỷ về con bé da đen cứ tưởng nó sẽ giết luôn nhưng cũng may là nó không giết, coi như còn chút nhân tính.
Trong phim thì cả thành phố là thứ cặn bã, cả giàu lẫn nghèo, bọn giàu thì khinh thường lũ nghèo, còn lũ nghèo thì sống chó, nói chung chẳng bênh bên nào được nhưng mà chắc do vậy nên mới mang tiếng là dark city.
Điều còn thắc mắc sau khi xem phim là thằng Joker có thực sự là con của lão Wayne không hay do bà mẹ bị hoang tưởng ngay từ đầu (với thế lực của lão Wayne thì có thể làm giả mạo giấy tờ để tống bả vào trại thương điên từ đó mới khiến bả bị điên), xem đoạn hồi tưởng thì chắc bả bị điên thật, lão bác sĩ thẩm vấn có vẻ không phải fake, mà khi được hỏi việc thằng con bị bạo hành thì bả không biết gì hết->Khả năng cao là điên từ trước. Nhưng mà một người điên như vậy thì sao xã hội vẫn chấp nhận cho bả tiếp tục nuôi con, hay là do tầng lớp nghèo nên bị bỏ mặc không quan tâm? Chứng bệnh của Joker là do bẩm sinh hay do mẹ nó gây ra (hành hạ thường xuyên+bắt lúc nào cũng phải cười). Đùng 1 cái bạn bè tới thăm nó bảo mẹ tôi chết rồi, là bả bệnh chết hay do nó giết (khả năng cao là nó giết nhưng không thấy phim nhắc tới). Cuối cùng lúc nó đi ra hành lang thì dấu giày đầy máu trong khi người thì sạch, là do nó hoang tưởng hay nó đã giết luôn bà da đen?
Nói chung xem phim xong thì thấy Joker là 1 thằng tâm thần cặn bã, loại này nên xử tử hình cho rồi đem nhốt nó làm gì cho mệt xác. Thêm 1 cái điểm trừ là mấy màn standup comedy của phim nhạt nhếch mà đ hiểu sao cứ nói 1 câu rỗng tuếch xong khán giả ồ lên cười, không biết phải là ngụ ý ngầm gì của tác giả không, nhưng mà xem khó chịu vcl.
lội trong 4-6 pages trở lại, xem 3 cảnh bị cut là biết ngay vì sao

Có nhiều đoạn bạn không phân biệt đâu là thực - đâu là ảo tưởng của Arthur rồi
 
Vừa mới xem xong về, nhiều bác khen rồi nên mình chỉ chốt một câu thôi : best movie 2019. Cay cái là cắt lộ liễu quá thôi. Mà xem lại mấy cảnh cắt có khi thế lại tốt hơn.

Trong lúc mình ngồi tận hưởng phim thì có vài đứa trong rạp kêu phim chán, buồn ngủ. Cái đm buồn ngủ sao đéo chịu về còn ráng ở lại đến hết phim làm gì? Tiếc tiền vé à?
 
Back
Top