Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Theo mình thấy, JOKER của Joaquin là một người hoàn toàn khác, không phải là một biến thể khác của nhân vật Joker trong loạt phim Batman (có lẽ vậy nên tên phim là JOKER viết hoa hết chứ không phải Joker như bthg??)
Đúng là có thành phố Gotham, có bố con nhà Wayne thật đấy, nhưng mình nghĩ đó chỉ là đạo diễn mượn bối cảnh và những nhân vật đó để thêm thắt vào câu chuyện của Arthur mà thôi).
Để nói trắng ra thì phim này rất giống Taxi Driver, các bạn search sẽ thấy trang phục của hai main trong 2 bộ phim gần như là giống hệt nhau.
Còn về việc JOKER này là nhân vật khác, mình thấy trong phim Arthur là một kẻ yếu ớt, nhút nhát, không phải là tố chất của Joker mà chúng ta hay biết (kể cả có là Origins, mình vẫn thấy Arthur không phải là kẻ có thể đấu trí được với những người như Batman).
Mình thấy là, JOKER ở đây mang nghĩa "thằng hề" chứ không mang nghĩa là cái tên Joker như trong Batman. Nghĩa là, khi người ta nhắc đến thằng hề thất bại và bị xã hội chèn ép, người ta nghĩ đến Arthur, còn khi người ta nhắc đến Joker, thì người ta nghĩ đến Health Ledger, Leto, Jack Nicholson....

Dạo một vòng mấy page DC mà phát mệt, toàn phân tích này nọ lọ chai, chẳng khác gì lúc nhỏ chửi giáo dục VN, đặc biệt là môn Ngữ Văn hay bắt học sinh viết đãi bôi cho đủ chử mà lớn lên cũng mắc bệnh thích đãi bôi như vậy
Phim chẳng phải nói về tay tội phạm khét tiếng mastermind của Heath, cũng chẳng phải nói về tay gangster của Jack... Phim này cũng chẳng phải phim của Nolan mà đòi deep, cũng ko phải của Zack mà đòi dark với cài cắm tùm lum.
Phim này đơn giản với mình thì nó trần trụi y như cuộc đời của Arthur vậy, thối nát, bất hạnh, phải tự tạo cho cuộc đời mình 1 vở hài kịch, 1 lớp vỏ bọc gọi là CON NGƯỜI. Với góc nhìn, cảm nhận của Arthur qua cách truyền tải đầy điện ảnh của Todd và diễn xuất của anh Phượng,... Theo mình phim đáng giá ở gần 2 tiếng ngồi căng cứng trong rạp chứ ko phải là những thứ mà mình có thể mang ra phân tích, mổ sẻ khi ra về :)
hút cần rĐệt vừa nghĩ ra cái giả thuyết này
Do Joker bị hoang tưởng nên tất cả đoạn cuối lúc được tung hô là do anh tự tưởng tượng ra như đoạn bạn gái, đoạn đc muray ôm, và trong cái tưởng tượng đó anh nghĩ tới việc giết chết thomas wayne. Cái đoạn bạo loạn có thể chỉ diễn ra trong đầu joker để thực sự chấp nhận thân phận joker và bỏ đi cái athur và coi việc thomas wayne bị giết chết là funny joke khi kể với bà hỗ trợ xã hội cuối phim, cái đoạn chuyển cảnh cắt cái rụp phát màn hình đen đúng như kiểu athur trở về với thực tại đầu phim
Đú má đang tỉnh táo hơn cả sau giấc ngủ 8 tiếng đây, mịa ai mà đi xem lại theo 2 cái giả thuyết mình đưa ra chắc về lại suy nghĩ kiểu iq vô cực luận phim mấthút cần r

Đệt vừa nghĩ ra cái giả thuyết này
Do Joker bị hoang tưởng nên tất cả đoạn cuối lúc được tung hô là do anh tự tưởng tượng ra như đoạn bạn gái, đoạn đc muray ôm, và trong cái tưởng tượng đó anh nghĩ tới việc giết chết thomas wayne. Cái đoạn bạo loạn có thể chỉ diễn ra trong đầu joker để thực sự chấp nhận thân phận joker và bỏ đi cái athur và coi việc thomas wayne bị giết chết là funny joke khi kể với bà hỗ trợ xã hội cuối phim, cái đoạn chuyển cảnh cắt cái rụp phát màn hình đen đúng như kiểu athur trở về với thực tại đầu phim
Thề đkm xem xong cảm giác rất khó tả.Dạo một vòng mấy page DC mà phát mệt, toàn phân tích này nọ lọ chai, chẳng khác gì lúc nhỏ chửi giáo dục VN, đặc biệt là môn Ngữ Văn hay bắt học sinh viết đãi bôi cho đủ chử mà lớn lên cũng mắc bệnh thích đãi bôi như vậy
Phim chẳng phải nói về tay tội phạm khét tiếng mastermind của Heath, cũng chẳng phải nói về tay gangster của Jack... Phim này cũng chẳng phải phim của Nolan mà đòi deep, cũng ko phải của Zack mà đòi dark với cài cắm tùm lum.
Phim này đơn giản với mình thì nó trần trụi y như cuộc đời của Arthur vậy, thối nát, bất hạnh, phải tự tạo cho cuộc đời mình 1 vở hài kịch, 1 lớp vỏ bọc gọi là CON NGƯỜI. Với góc nhìn, cảm nhận của Arthur qua cách truyền tải đầy điện ảnh của Todd và diễn xuất của anh Phượng,... Theo mình phim đáng giá ở gần 2 tiếng ngồi căng cứng trong rạp chứ ko phải là những thứ mà mình có thể mang ra phân tích, mổ sẻ khi ra về :)

cái này thì tuỳ mỗi người thôi, ko nên áp đặt, người ta thích soi ref, soi homage, soi eggs, tìm hiểu cái nội hàm của phim thì người ta làm thôi. trình độ, kiến văn, cách thưởng thức, tiêu chuẩn đặt ra của bản thân khi thưởng thức của mỗi người là hoàn toàn khác nhau. ví dụ người ta có kiến thức sâu về một lĩnh vực nào đó, mà phim nó ref tới lĩnh vực đó, người xem nhìn ra hàm ý trong đó dù chỉ 1 câu thoại thì đó là một kiểu thưởng thức.Dạo một vòng mấy page DC mà phát mệt, toàn phân tích này nọ lọ chai, chẳng khác gì lúc nhỏ chửi giáo dục VN, đặc biệt là môn Ngữ Văn hay bắt học sinh viết đãi bôi cho đủ chử mà lớn lên cũng mắc bệnh thích đãi bôi như vậy
Phim chẳng phải nói về tay tội phạm khét tiếng mastermind của Heath, cũng chẳng phải nói về tay gangster của Jack... Phim này cũng chẳng phải phim của Nolan mà đòi deep, cũng ko phải của Zack mà đòi dark với cài cắm tùm lum.
Phim này đơn giản với mình thì nó trần trụi y như cuộc đời của Arthur vậy, thối nát, bất hạnh, phải tự tạo cho cuộc đời mình 1 vở hài kịch, 1 lớp vỏ bọc gọi là CON NGƯỜI. Với góc nhìn, cảm nhận của Arthur qua cách truyền tải đầy điện ảnh của Todd và diễn xuất của anh Phượng,... Theo mình phim đáng giá ở gần 2 tiếng ngồi căng cứng trong rạp chứ ko phải là những thứ mà mình có thể mang ra phân tích, mổ sẻ khi ra về :)

Phim này nội hàm của nó rất cao, nhiều câu thoại dù ngắn đều là nhắc nhớ tới một cố sự của nước Mỹ, phim này là ôn cố tri tân, đánh vào những thời khắc đau thương nhất mà nước Mỹ và người Mỹ từng trải qua, nếu không phải là người Mỹ hoặc không tìm hiểu qua giai đoạn này sẽ không thấy được.Dark thì chuẩn rồi, còn deep thì mình nghĩ cũng chưa phải deep lắm vì như bạn trên nói nó quá trần trụi, không có lời thoại và tình huống khiến mình phải đặt câu hỏi tại sao lại như thế.
Mình rất kỳ vọng đây sẽ là bộ phim hack não nhưng nó lại chỉ đơn thuần là phim tâm lý. Xem xong, thứ duy nhất khiến mình băn khoăn là nếu Chí Phèo trang điểm mặt hề thì chẳng phải chúng ta sẽ có 1 Joker gốc Việt ?

