Đây không phải là topic về Onepuch-Man=))

m34.jpg



Buồn cười cái hình này. Ở truyện bình thường, nhân vật chính khi trả lời sẽ nói ra một cái tên vô cùng cool ngầu cho "chiêu cuối" của mình. Còn Sai: a normal punch =))
 
đm anh sai trừng mắt là em chó cuốn gói chạy mất dép =))
 
tính ra con chó cũng may, anh trọc tưởng chó thật nên đấm ko chết, chứ ko thì =))
 
Khả năng tạch thì chưa, thấy một phần đầu rơi xuống.
Chắc hồi sinh để nhét hành vào Tatsumaki hoặc sao đó bị Garou ăn để hấp thụ/ đồng hoá sức mạnh.
 
Cũng chặn được một đòn, né được một đòn của Trọc, tới đấm thứ 3 mới kết liễu.
Đấm không trúng thì tính làm đ gì, phải như Boros ăn đấm chỉ văng đi với nứt giáp mới tính là chịu được 1 đấm. Orochi trúng phát nào nát bét phát đấy.
 
Orochi bị nerf quá, đáng lẽ phải tầm cỡ tiệm cận Boros với Garou thức tỉnh chứ, chí ít cũng phải đánh cho chọc xước da rách áo chứ :cuteonion50:
lắm lúc cảm giác anh chọc phá game vl :8onion38:
 
bảo Boros chịu đc 1 đấm thì cũng do khả năng hồi phục, tới giờ chắc chưa đứa nào thực sự tank đc 1 quả thường đâu
 
Đấm không trúng thì tính làm đ gì, phải như Boros ăn đấm chỉ văng đi với nứt giáp mới tính là chịu được 1 đấm. Orochi trúng phát nào nát bét phát đấy.
Trước giờ làm gì có quái/người nào trọc cần hơn 1 đấm để hạ ngoài Boros đâu, Orochi làm vậy cũng coi như kỳ tích trong đám Dragon rồi, bị đấm xong cũng còn thoi thóp nói được vài câu.
 
nói ra thì cũng chưa chắc Orochi đã chết hẳn, nhớ Garou cũng có khả năng hồi phục ghê lắm, mà nếu Orochi giống Garou thật thì dạng quái vật chỉ là dạng vỏ bên ngoài
 
Chap này hài quả lúc boss Orochi đang giới thiệu bản thân; anh trọc bảo " thôi, nói éo gì nhiều. Bố mày nghe chán rồi, đằng nào các chú boss từ trc giờ anh gặp cũng ra đi sau 1 đấm " =))
 
Trọc ngầu vkl. "Cỡ chú mày a đánh 1 đống rồi khỏi giới thiệu" :))
 
Back
Top