Trong truyện có đoạn này ko? Đọc lâu lắm méo nhớ gì ráo, lòi ra mấy con Seaking khủng nữa thì vuiĐến giờ ta vẫn vote đây là cảnh lạnh người nhất trong OP
Truyện có đoạn này. Nhưng đến giờ vẫn chưa biết sinh vật gì to thế.Trong truyện có đoạn này ko? Đọc lâu lắm méo nhớ gì ráo, lòi ra mấy con Seaking khủng nữa thì vui

có, nhưng hình như có 1 ô nhỏ xíu, đoạn này cũng làm thắc mắc đó giờ ko biết là cái gì trong đống sương mù, mà chắc có lẽ là để làm cho cái giai thoại về vùng biển quỷ này là có thực và ko phải do con tàu của moriaTrong truyện có đoạn này ko? Đọc lâu lắm méo nhớ gì ráo, lòi ra mấy con Seaking khủng nữa thì vui
Thằng Capone chứ aiCòn nhiều cái OP chưa có lời giải mà.
Như thằng siêu tân tinh bị hút lên trên trời.

Quan trọng là bị ai hút.Thằng Capone chứ ai
Chap đó thể hiện độ nguy hiểm của new world, thằng capone xuất hiện lại r thì còn gì mà kể đâuQuan trọng là bị ai hút.
Nhưng Moria và Brook có khi biết đấy. Moria mang con tàu camp ở đó cũng 10 năm. Brook thì chết dí ở đó cũng tầm chục năm.có, nhưng hình như có 1 ô nhỏ xíu, đoạn này cũng làm thắc mắc đó giờ ko biết là cái gì trong đống sương mù, mà chắc có lẽ là để làm cho cái giai thoại về vùng biển quỷ này là có thực và ko phải do con tàu của moria

Im nhéQuan trọng là bị ai hút.

có thể hiểu là 2 đứa cùng 1 phe và đã có thống nhất với nhau từ trước, nếu như đứa kia rơi vào tình huống nguy hiểm thì sẽ dùng đến kế sách cuối cùng là tạo ra 1 cái chết giả để cứu đứa kia.mục đích đứa kia tiếp cận orochi là để ám sát hắn tuy nhiên kế hoạch thất bại do nguyên nhân chủ quan,thằng kia khả năng là 1 trong 3 samurai mạnh của odenVậy kyoshiro ko chém chết con quốc hoa à, tại sao vậy nhỉ
Sao lại gọi con kia là quốc hoa?