Điều đặc biệt là chỉ có phim nhà DC làm mình nổi da gà liên tục:
+MOS là cảnh tập bay, pa Kent, cảnh Sup bay từ FoS ra như 1 GOD, cảnh đấm Zod vì động đến mẹ, cảnh bẻ cổ Zod
+BvS nhiều quá thôi khỏi kể
+WW là cảnh No Man Land, "I can save today you can save the world", cảnh Diana nhìn lên trời
+Aquaman cảnh Queen Atlana fight scene, cảnh Kqua bé trong cái Aquarium mắt đổi màu ôi đm

, tập bơi với Vulko, 2 ae phang nhau bầm dập, đoạn Black Manta từ tàu ngầm leo lên mắt đầy hận thù, đoạn ở Ý, đoạn đi tìm thần khí, nhiều quá kể mãi đíu hết

Phim nhà bên thì nói thật có khi rạp sáng đèn là quên mợ luôn, nó không có những cảnh quay làm ng ta ám ảnh, cũng không tạo ra những khuôn thước hay định nghĩa mới của phim siêu anh hùng, như miếng pizza dễ nuốt đấy nhưng mùi vị nhanh quên.
Phim sah Marvel thích đầu tiên là Nhện Tobey P1, "Great power comes great responsibility", và đấy cũng koo phải phim nhà chuột
