May mắn có IMAX xem hp lắm bác ạ, mấy phim như này xem đúng kiểu đáng từng xu luôn ấy. Vác xe chạy 30p gửi xe bằng nửa tiền cái vé xếp line đợi trước giờ chiếu 1-2 tiếng vẫn chấp nhận vì nó đáng.
Bên kia 2 ông cãi nhau vụ không quân với chả binh chủng. Chốt hạ 1 câu Wakanda như đặc sản thế là xong, rõ ràng nó là vậy. Đời nào mà lấy cái cớ quốc gia an nhàn quá ko có khí tài khủng thì quá là nhảm đặc sản, cả trận đc mấy cái máy bay như con chuồn chuồn bắn mà lại còn lướt qua thành ra chả ai nhớ đến có mặt hay ko.
Cậu nào nói ghét thì đừng xem thì mình thấy nó vớ vẩn bỏ mẹ, có tiền có giờ bỏ ra đi xem, thấy ko như ý hoặc tình tiết phim dở rành rành ra thì bash có gì mà sai. Mà đã xem rồi là nhớ lỗi, xong lôi ra bàn tán là hiển nhiên