Xem bản dịch của Viz mới thấy mangastream dịch sai nhiều hơn mình tưởng, trong đó một số chỗ không thể thông cảm được như câu thoại của Kurapika lại chuyển sang cho Oito làm đoạn hội thoại trở nên vô nghĩa, một số chỗ thì sai hoàn toàn ngữ nghĩa dù nghe na ná nhau. Tóm lại là ai đọc xong chap 350 mà cảm thấy hiểu được hết thì khả năng suy diễn phải nói là quá cao siêu.
https://vi.reddit.com/r/HunterXHunter/comments/4fd9o5/mangastream_being_wrong_chapter_350/
Tham khảo trong topic trên thì có lọc ra một số lỗi quan trọng như sau:
1)
mangastream+truyentranhtuan:6 hoàng tử đang chiêu mộ các thợ săn chuyên nghiệp giỏi nhất có thể có được để làm vệ sĩ riêng cho mình.-->chỉ tuyển Hunter
Viz:6 hoàng tử đang ưu tiên tuyển Hunter làm vệ sĩ.-->ngoài Hunter ra vẫn có thể tuyển người ngoài.
2)
mangastream+truyentranhtuan: Tôi không muốn nghe lời này từ một kẻ đạo đức giả luôn muốn tỏ ra mình trên phân bất kỳ ai cô ta gặp.
Viz: Mấy lời này lại được phát ra từ một kẻ thích giả ngây giả ngô ngay trong lầu gặp đầu tiên.
3)
mangastream+truyentranhtuan: Dẫu sao thì nếu không phải do Killua giới thiệu, một tiểu thư trẻ trung, thanh nhã, yểu điệu, hiếm có như cô đây đời nào lại có thể đi nhận yêu cầu từ một kẻ như tôi chứ nhỉ?
--> Vì Killua giới thiệu nên Biscuit mới nhận lời -> có cảm giác giúp đỡ.
Viz:Nếu không phải do Killua giới thiệu thì không đời nào tôi lại đi tuyển một thiếu nữ hoa nhường nguyệt thẹn như cô cả.
--> Người chủ động tuyển là Kurapika, Biscuit nhận lời hoàn toàn là vì công việc --> hơp với thái độ toan tính của Biscuit ở trang trước.
Cách diễn đạt bằng tiếng anh của Viz cũng mượt hơn rất nhiều.
4)
mangastream+truyentranhtuan: Khách hàng đều là những người vợ và con hợp pháp.
Viz: Khách hàng là đều con của những người vợ vai vế thấp ( cưới sau).
5)
mangastream+truyentranhtuan: Yếu tố cần có ở một hoàng tử là khả năng thể hiện phong độ chững chạc và tự tin
Viz: Nếu trong yêu cầu đề cập đến việc hoàng tử sẽ đích thân tiến hành phỏng vấn, thì chứng tỏ đây là một người chững chạc và tự tin.
-->Kurapika đang xem xét các yêu cầu ẩn danh của 6 hoàng tử và từ đó chọn ra yêu cầu phù hợp nhất với hoàng tử hắn cần. Bản dịch của MS thiếu thông tin
đích thân phỏng vấn, cái này cũng giải thích tại sao Kurapika lại bất ngờ khi thấy một bà mẹ bế con lại liều mình đến thế.
6)
mangastream+truyentranhtuan: "Tsrriednich là người duy nhất trong số các hoàng tử chấp nhận tôi" -> cảm giác bị tẩy chay
Viz: Tsrriednich là hoàng tử duy nhất hắn (Harkenburg) ưng thuận-> cho thấy quyền uy, điều này hợp lý vì Harkenburg được miêu tả là người chống lại hoàng gia, có nhiều người ủng hộ và là con bài để các hoàng tử lép vế dựa vào.
7)
mangastream+truyentranhtuan: Hoàng tử Harkenburg là kẻ khá khó đối phó... cả hắn và người của hắn. Hắn không thể lách luật, nhưng nếu như những người biết hắn biết được rằng hắn có tham gia tuyển vệ sĩ thì hắn đơn giản sẽ thay đổi khoản thù lao của mình về 0. -> miễn bình luận...
Viz: Hoàng tử Harkenburg rất hà khắc với bản thân cũng như những người xung quanh. Điều này không được phép ghi trong thông tin miêu tả, nhưng nếu ai đó hiểu hắn và muốn giả làm hắn thì có thể đặt mức thù lao về 0.
-->Oito lợi dụng điều này để đánh lừa Kurapika, bản thân Kurapika cũng suy luận theo logic này để chọn khi phân vân giữa người trả thù lao cực lớn với người không trả tí nào.
8)
mangastream+truyentranhtuan: Trong khi những người tìm cách lấy mạng hắn bảo vệ chúng tôi, chúng tôi có thể duy trì và cải thiện tình thế. Dù sao thì những kẻ tìm cách điều khiển và khống chế hắn sẽ biết rõ điểm yếu và cách thức tiếp cận hắn.
Viz: Những kẻ muốn lấy mạng hắn sẽ chờ đến thời cơ trong lúc bảo vệ chúng tôi. Những kẻ âm mưu thao túng có thể nghiên cứu điểm yếu của hắn.
9)
(
nghiêm trọng)
mangastream+truyentranhtuan:
Oito :Anh hoàn toàn không hiểu phải không? Sẽ là có vấn đề gì trong việc các ứng viên ngai báu cùng tập trung lại? Những tay chuyên nghiệp sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình chuyên nghiệp, dù mục đích tham gia chỉ là tiền. Đó sẽ là cơ hội tốt cho những kẻ có động cơ ngầm trong việc tiếp cận các hoàng tử. Không! Đó không phải là công tắc duy nhất của cuộc chơi được nảy lên ở đây. -> sai hết.
Viz:
Kurapika: Tôi vẫn chưa hiểu lắm, những kẻ đi dự tuyển bình thường đâu có vấn đề gì? Họ là những kẻ chuyên nghiệp luôn tận tâm với công việc, cho dù chỉ là vì tiền. Những kẻ đó còn đáng tin hơn nhiều so với những kẻ có động cơ mờ ám.
Oito: Không đúng với lần này.
--> Kurapika thì tưởng đây chỉ là tuyển chọn vệ sĩ bình thường nên đâu cần phải mạo hiểm tuyển những kẻ có mưu đồ, cứ chi tiền tuyển bình thường là đủ --> Khung thoại sau Oito mới giải thích đây là cuộc chiến sinh tồn, nên phải tuyển những kẻ giỏi giết người chứ không phải giỏi bảo vệ --> Oito chỉ tuyển những kẻ có âm mưu với hoàng tử Harkenburg, tức là nhận thù lao = 0 .
10)
mangastream+truyentranhtuan: Chúng tôi có rất nhiều công tắc kích nổ, chính là những nhân chứng xác nhận để tạo sức ép với hắn. Đó là con bài duy nhất chúng tôi có thể tung ra để đảm bảo cho sự an toàn của bản thân.
Viz: Hy vọng duy nhất cho sự an toàn của chúng tôi là tố giác bản chất của hắn khi tham gia cuộc chiến này.
--> Quyền lực của Harkenburg đến từ sự ủng hộ của công chúng, nếu lộ ra chuyện tàn sát nhau để làm vua thì sẽ bị ảnh hưởng.
11)
mangastream+truyentranhtuan: Còn tôi... cũng không ở trong vị thế có thể ép cô làm bất cứ điều gì. -> wtf?
Viz: Cả hai trường hợp cô vừa kể, đều không đúng với tôi.( muốn giết hoặc thao túng)
12)
mangastream+truyentranhtuan: Tôi có thể tạo ra cơ hội để anh chí ít có thể đi qua hắn. -> có kế hoạch giúp đỡ.
Viz: Chắc sẽ có cơ hội để hai người lướt qua nhau. -> chỉ phân tích tình hình.
-------------
Bonus thêm lời bình của Togashi-sensei trong chap mới:
"The joy of being able to sit on the toilet or in a chair. The interesting thing about the body is that it won't poop when you're bedridden"
Nghe tội tội :(