Togashi Sensei: Hunter X Hunter [Season 17]

Status
Không mở trả lời sau này.
Mình đã nói là Zodiac được chọn một phần là nhờ có chuyên môn nữa, không hẳn là khả năng chiến đấu tốt là được vào nên xét đánh nhau không thì chưa thể khẳng định Zodiac hơn được.
Nó đánh giá theo cảm tính của nó thôi, mà cảm tính của nó từ bao giờ thành thang đo sức mạnh thế?!
Truyện này làm gì có thang đo sức mạnh. Khả năng mạnh yếu là tự người đọc luận qua skill niệm + lời kể của nhân vật nên thông qua cảm tính của Hisoka đánh giá sức mạnh cũng là một cách. Mà đầu truyện đến giờ mấy cao thủ nhìn người có ai sai đâu, chưa kể thằng Hisoka nó là loại hay tìm người mạnh để thách đấu. Hisoka cũng đoán lờ mờ khả năng của Biscuit lần đầu gặp còn gì?
 
Vậy ông hội trưởng chắc yếu hơn thằng leader Ryodan vì ổng là đại diện mạnh nhất của ánh sáng mà ánh sáng không bao giờ mạnh hơn bóng tối. Chỉ có thằng Kura không thuộc phe nào hết mới ăn được 1 thằng trong Ryodan.
cỡ tụi Ryodan chắc mỗi thằng ăn 1 bạt tai của phật tổ là vẹo :D
 
Với tốc độ và sức mạnh của bức tượng thì bọn Ryodan muốn né được phải nhanh hơn kiến vua hoặc trâu như vua nếu dính đòn vẫn không sao => Ryodan mạnh hơn hội trưởng vì hội trưởng không giết được vua mà bọn ryodan tương đương vua => ánh sáng thua bóng tối.
 
ko chết sau 1 hit thôi chứ éo ai nói là né dc hay dính đòn mà ko làm sao( trừ thằng thủ lĩnh thì nó cầm cự dc với netero là cái chắc còn khả năng cao là vẫn thua):6cool_beat_shot:

mà đang nói là 1 hit bình thường chứ ko phải 1 hit mạnh nhất của netero nhé:-(||>

mà từ khi nào ko chết dc sau 1 hit thì là ryodan tương đương Meruem thế:4cool_confuse:
 
Đọc truyện mà cứ trăn trở ai mạnh hơn làm gì vậy?

Ngoài sức mạnh, tốc độ, vẫn còn đặc tính của skill và tư duy chiến thuật mà.

Ông Togashi rất ít khi cho nhân vật đánh nhau mà không dùng não. Nếu cứ lấy sức mạnh ra mà bem thì đâu còn hấp dẫn nữa. Vậy nên tôi nghĩ các bạn cũng nên lấy não ra mà luận trình độ của các nv đi. Toàn lấy bá nhất ra so rồi chém tào lao. Bá nhất tác giả cho chết sạch rồi.
 
Chém dựa trên post này nè.
Jyuuni Shin đại diện cho ánh sáng, nghĩa là phải có cả kiến thức chuyên sâu và có bằng cắp được công nhận (bằng hunter).

Genei Ryodan đại diện cho bóng tối, chẳng được ai công nhận và cũng chẳng cần ai công nhận, tuy nhiên cũng chẳng ngán ai bao giờ.

2 phe này đụng nhau, chưa chắc gì bọn Jyuuni Shin thằng được Genei Ryodan, vì sao? Vì Genei Ryodan không có bạn, chỉ có thù, chiến đấu với tất thảy, mãnh hổ rừng sâu luôn mạnh hơn hổ trong vườn bách thú.
Chưa biết 2 phe ai win ai vì còn skill, chiến thuật blah blah nhưng bọn Rydoan là thú rừng luôn được trui rèn qua các trận chiến thì mạnh hơn bọn thú kiểng ăn không ngồi rồi của hiệp hội Hunter bao gồm luôn hội trưởng.
 
Chém dựa trên post này nè.

Chưa biết 2 phe ai win ai vì còn skill, chiến thuật blah blah nhưng bọn Rydoan là thú rừng luôn được trui rèn qua các trận chiến thì mạnh hơn bọn thú kiểng ăn không ngồi rồi của hiệp hội Hunter bao gồm luôn hội trưởng.
Bạn lại thế nữa rồi. Sở dĩ tôi viết thế vì muốn leo rank trong hiệp hội hunter chỉ cần có kiến thức, ko đặt nặng vấn đề phải mạnh. Bằng chứng là Illumi và Hisoka dư sức làm cỏ 1 cơ số hunter.
Có thể thấy đại diện mạnh nhất của loài người hiện giờ là Netero, mang tiếng là hội trưởng hiệp hội mạnh nhất thế giới mà vẫn thua bọn ngồi bàn giấy ko biết niệm, bị bọn nó chi phối phải tự mình ra trận và vong mạng.
Ở đây, lại nói về Jyuuni Shin, team này do Netero tuyển chọn theo tiêu chí do lão đặt ra, mà tiêu chí đó không ai biết là gì. Chắc chắn rằng trong team có 1 vài người rất mạnh như Gin, Cọp, Rồng, Khỉ nhưng. Nhưng tôi ko nghiêng về giả thiết Jyuuni Shin sẽ win, lý do đã nói ở post trên.


Còn Ryodan, tiêu chí duy nhất là phải mạnh. Ngoài ra, chẳng cần gì cả.
 
Bạn lại thế nữa rồi. Sở dĩ tôi viết thế vì muốn leo rank trong hiệp hội hunter chỉ cần có kiến thức, ko đặt nặng vấn đề phải mạnh. Bằng chứng là Illumi và Hisoka dư sức làm cỏ 1 cơ số hunter.
Có thể thấy đại diện mạnh nhất của loài người hiện giờ là Netero, mang tiếng là hội trưởng hiệp hội mạnh nhất thế giới mà vẫn thua bọn ngồi bàn giấy ko biết niệm, bị bọn nó chi phối phải tự mình ra trận và vong mạng.
Ở đây, lại nói về Jyuuni Shin, team này do Netero tuyển chọn theo tiêu chí do lão đặt ra, mà tiêu chí đó không ai biết là gì. Chắc chắn rằng trong team có 1 vài người rất mạnh như Gin, Cọp, Rồng, Khỉ nhưng. Nhưng tôi ko nghiêng về giả thiết Jyuuni Shin sẽ win, lý do đã nói ở post trên.


Còn Ryodan, tiêu chí duy nhất là phải mạnh. Ngoài ra, chẳng cần gì cả.
bọn ngồi bàn giấy đấy bấm nút 1 cái là 1 đống tên lửa các kiểu nó chỉ về phía cái hiệp hội đấy
 
bọn ngồi bàn giấy đấy bấm nút 1 cái là 1 đống tên lửa các kiểu nó chỉ về phía cái hiệp hội đấy
nó là cái thứ khiến King rất khó hiểu về xã hội con người
tại sao những kẻ như vậy lại là đứng đầu
 
vì nhiều yếu tố thôi . Một kẻ sinh ra đã mạnh, lại sinh ra trong 1 chủng tộc vì yếu tố bản năng tự nhiên mà tôn vinh nó lên làm kẻ đứng đầu như thằng Meruem vĩnh viễn sẽ ko hiểu dc xã hội của con người
 
vì nhiều yếu tố thôi . Một kẻ sinh ra đã mạnh, lại sinh ra trong 1 chủng tộc vì yếu tố bản năng tự nhiên mà tôn vinh nó lên làm kẻ đứng đầu như thằng Meruem vĩnh viễn sẽ ko hiểu dc xã hội của con người
Vĩnh viễn? Chết cười với từ vĩnh viễn =))
Nên nhớ nó mới có 40 ngày tuổi đời mà đã thấu hiểu được đến thế. Nếu nó sống được 4 tháng thì thử hỏi 10 Netero có trap rose bomb nó đc ko chứ đừng nói là thấu hiểu mấy vấn đề đơn giản như thế =))
 
Chém dựa trên post này nè.

Chưa biết 2 phe ai win ai vì còn skill, chiến thuật blah blah nhưng bọn Rydoan là thú rừng luôn được trui rèn qua các trận chiến thì mạnh hơn bọn thú kiểng ăn không ngồi rồi của hiệp hội Hunter bao gồm luôn hội trưởng.
Ăn không ngồi rồi :))) ôi đ m thôi về đọc truyện lại hộ cái đi thằng ngu :))) Lão già hơn 140 tuổi không được trui rèn qua các trận chiến :)))
 
Thông minh vl chả biết người ta đang bàn luận cái gì chen ngang vào phán như đúng rồi :1onion33:
 
clgt ^:)^?? Thanh niên kia có vấn đề về đọc hiểu à??
Còn pitou thì chắc cỡ Ging có thể ăn được vì con thỏ có khá ít kinh nghiệm chiến đấu nên mới bị Netẻro cho 1 tát suýt bị loại ra khỏi cuộc chiến. (tên youpi phải tiến hóa lên mới khôn được mà :|)
 
clgt ^:)^?? Thanh niên kia có vấn đề về đọc hiểu à??
Còn pitou thì chắc cỡ Ging có thể ăn được vì con thỏ có khá ít kinh nghiệm chiến đấu nên mới bị Netẻro cho 1 tát suýt bị loại ra khỏi cuộc chiến. (tên youpi phải tiến hóa lên mới khôn được mà :|)
ging đụng pitou chắc cũng mất đầu giống kaito :))còm netero do skiill nhanh qua pitou ko làm gì dc ,chứ dính xong đòn của netero có sức đầu mẻ trán méo đâu
 
Mấy cái feat gần đây cho thấy Ging siêu mạnh, so với Kaito giống như master và đệ tử nên mất đầu thế éo nào được. Nếu vậy Ging còn thua 2 thằng hộ vệ của hội trưởng và không xứng đáng với danh hiệu 1 trong 5 người có niệm mạnh nhất.
 
ging đụng pitou chắc cũng mất đầu giống kaito :))còm netero do skiill nhanh qua pitou ko làm gì dc ,chứ dính xong đòn của netero có sức đầu mẻ trán méo đâu
Thằng kaito có mạnh bằng thằng Ging éo đâu mà thanh niên nói như thật.

Netero chỉ dùng skill thường để đẩy pitou đi xa thôi . Mới thế mà dám nói netero ko làm gì dc pitou thì thật là pó tay thanh niên rồi

Thanh niên hút cần khi xem đoạn về 3 thằng hộ vệ hay sao mà tâng bốc bọn nó vkl thế
 
Vĩnh viễn? Chết cười với từ vĩnh viễn =))
Nên nhớ nó mới có 40 ngày tuổi đời mà đã thấu hiểu được đến thế. Nếu nó sống được 4 tháng thì thử hỏi 10 Netero có trap rose bomb nó đc ko chứ đừng nói là thấu hiểu mấy vấn đề đơn giản như thế =))
với trí thông minh của King thì nó sống thêm vài tháng hay vài năm, nó đắc đạo như đức phật luôn =)) lúc đó chả đánh nhau đâu, có khi nó đi cứu nhân độ thế khai sáng cho con người =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top