

Hôm qua Cahill đá hay nhất hàng thủ của Anh đấyCahill thực chất cũng chỉ tầm dạng khá thôi, đẳng cấp của Cahill thực còn thua cả Sol Campbell, Ledley King hay Carragher chứ chưa nói đến Terry hay Ferdinand.
Hơn nữa Cahill cũng thuộc dạng đá phụ thuộc vào tâm lý và môi trường xung quanh, ở Chels Cahill đá hay và kèm đc Suarez hay Cavani bởi vì sau Cahill luôn có người hỗ trợ tốt là Terry và Ivanovic... chứ ở tuyển thì làm gì có ai.
. Hậu vệ uruguay có chú thay Lugago 19 tuổi đá cứng phết
. Tuyển Anh về sớm đi vào sâu làm gì , đá chả ra gì cho mấy đội khác vào cho hay
.
nhất là chú lallana hôm qua 
fan anh thường là những người bận nhiều việc không thể xem nhiều các trận được nên mới cổ vũ cho đt anh vì biết mấy thằng dở này vào được vòng 1/16 là cùng, đỡ mất công theo dõibàn thứ 2 ko nói, còn bàn thứ 1 chỉ có 1 mình Suarez chạy vào vòng cấm giữa 4 5 cầu thủ phòng ngự của Anh, thế mà vẫn để bị thủng lưới. Pha tấn công của Uruguay cũng chỉ có Cavani và Suarez mà như chỗ ko người. Đá thế thì về nhà chuẩn rồi. Gerrard hqua phong độ kết tủa lại là đội trưởng nên phải đứng mũi chịu sào thôi.Mà sao lắm fan của Anh thế nhỉ, lần nào đá cũng như cái lìn mà nhiều người thích vãi
![]()
dù đá chán nhưng vẫn ko bỏ được
âu nó là số phận của mình 
chak là sẽ rất mãn nhãn đâysau nhiều tình huống đá bay cúp thì gerrard đã có bước đột phá mới là đội đầu văng cúp
đêm nay ý thắng costa thì người Anh còn cơ hội mà hi với vọng
Anh thì nhiều bạn overrated nhỉ?
Mùa 2010 nắm Liverpool khiến Liverpool nằm trên nhóm cầm đèn đỏ 3 điểm là đủ biết trình độ rồi