• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Dead thread

thà có 1 đêm với anh main rồi đi cũng được . vậy anh main FA tới già luôn à ... ra em nào được chút thì lão troll phát đi luôn
 
a
 
Chỉnh sửa cuối:
^ từ từ trưởng thành chứ .. còn non xanh mà đụng toàn mấy chuyện chết chóc ngay lần đầu ra xã hội luôn kìa
 
Chap này cũng đc đấy chứ. Chelsea đẹp nhất là lúc còn mỗi cái đầu mà, nhìn buồn, nhưng mà đẹp :).
Còn căn bản thì mình thấy bộ này 2 phe như nhau. Chiến đấu vì lí tưởng bản thân thôi. Phe nào thắng sau cùng thì là tốt. :))
 
Thì mình giết người theo lệnh, cần biết trắng đen ra sao, sau có đứa nào theo lệnh giết lại mình, cũng ko cần hiểu đen trắng thế nào => ấy nó là nhân quả vậy bác 8-}
Nhưng ít truyện này nó còn phân rõ thiện, ác, chứ chả may sau này lại twist cho quả revolution army ko phải thiện, đánh nhau chỉ là tranh giành quyền lực thì... 8-}

PS: cứ em nào trước khi chết cũng 1 đêm với bạn Tat thì mất xừ nó vẻ trong sáng, thánh thiện của bạn ấy mất bác :-j
Truyện này mới là kiểu không phân rõ chính tà. Như tất cả NR cũng thừa nhận chúng nó chỉ là sát thủ thôi, chả phải anh hùng hiệp nghĩa gì hết. Jeager cũng có 2 anh không đến nỗi nào.
 
Thì mình giết người theo lệnh, cần biết trắng đen ra sao, sau có đứa nào theo lệnh giết lại mình, cũng ko cần hiểu đen trắng thế nào => ấy nó là nhân quả vậy bác 8-}
Nhưng ít truyện này nó còn phân rõ thiện, ác, chứ chả may sau này lại twist cho quả revolution army ko phải thiện, đánh nhau chỉ là tranh giành quyền lực thì... 8-}

PS: cứ em nào trước khi chết cũng 1 đêm với bạn Tat thì mất xừ nó vẻ trong sáng, thánh thiện của bạn ấy mất bác :-j
Gì chứ bọn revolution này mình cũng thấy có vấn đề lắm, cách mạng gì mà không thấy lo xây dựng cơ sở quần chúng gì cả, chỉ chăm chăm vào ám sát cá nhân và binh biến, coi ông thủ tướng là the source of all evil, nhồi sọ các thành viên là cứ ám sát ông này xong thì xã hội yên bình. Chưa cần biết mục đích thực sự của đám revolutionist này là gì nhưng trong lịch sử kiểu làm cách mạng này cũng nhiều lắm, và đa số là toàn thất bại.:2cool_go:
 
a
 
Chỉnh sửa cuối:
Thì tất nhiên bọn nó nhận là sát thủ. Nhưng ý em là bố t/g cố miêu tả cho rõ là thằng prime min ác, bọn NR chống ác thì suy luận thông thường: nó là thiện :-?
Và tất nhiên là cũng ko rõ ràng lắm, nên vẫn sợ còn nhiều vấn đề chưa rõ về bọn revolution. Khéo sau này lại vỡ mộng các thứ, rồi NR bị chính bọn revolution nó khử cũng nên :-??

Chuyện đó cũng có thể, vì revolution xong xuôi rồi bố ai dám giữ 1 đám sát thủ vl thế. Thỏ khôn chết chó săn bị nấu mà.
 
ý tui là giết người rồi cũng sẽ có lúc bị giết lại......chứ nhân quả ở đây đâu nói là nó ác, nó vốn là sát thủ rồi thì còn gì quan trọng ác hay ko
 
Thế thì cuối truyện tất cả các nhân vật quan trọng (NR, Jagers...) đều die cả à, vì có ai là không giết người đâu.:))
 
Đang mong những chap mới nhưng thấy lâu quá :(
 
Hóa ra Chelsea
[SPOIL]Không chỉ bị xử trảm mà còn bị giải phẫu, sau đó xác đem làm mồi cho con pet của Seiryuu:4cool_oh:[/SPOIL]
Wave rất quyết tâm làm shinning knight bảo vệ Kurome, để xem lần này anh có lấy được mạng NR nào không:2cool_go:
 
chap mới ai sẽ là người ra đi
Raba :2cool_go: , dù gặp Akame nhưng tôi có dự cảm là anh Ran chưa thể thăng sớm thế
4 con quỷ nhìn design ngon phết, hai em gái và hai ông to con . còn Chelsea thì chết không hề vô ích, hành Kurome đến thế kia cơ mà :6cool_smile:
 
Đọc chap này cảm giác anh Wave thế nào sau này cũng lên dĩa để tác giả lấy tear của độc giả đây:2cool_sad:.
 
Anh Raba lên đĩa thì anh main mới máu lên mà xử anh Wave chứ :-s
 
Thằng main phế chết luôn cũng tốt :-< Từ trước tới giờ chả làm gì được ra hồn mấy ngoài raise death flag với làm bị thịt :-<
 
Thằng main phế chết luôn cũng tốt :-< Từ trước tới giờ chả làm gì được ra hồn mấy ngoài raise death flag với làm bị thịt :-<
Thế thì chết hết cũng tốt, chả phải tiếc nuối ai =))
Nhắc mới nhớ, có khi nào lại giống anh main "Breaker" ko, như thế chắc chết mất =))
 
Thằng main phế chết luôn cũng tốt :-< Từ trước tới giờ chả làm gì được ra hồn mấy ngoài raise death flag với làm bị thịt :-<

Làm meatshield trong cái manga này là công việc cực kỳ nguy hiểm đấy nhé =)) Tưởng nó an toàn sao =))
 
Làm meatshield trong cái manga này là công việc cực kỳ nguy hiểm đấy nhé =)) Tưởng nó an toàn sao =))

Nó mặc Indestructable Armor, có Plot Armor, Main Char Shield thì trâu cứ như là chơi Dota mà một thằng như Axe tay cầm 6 cục heart vậy. Nó không bất tử nhưng muốn nó chết thì rất khó.

Và vì nó toàn chỉ có đồ tăng khả năng sống sót và khả năng chịu đòn cao nên giữa một rừng các ability có khả năng chiến đấu cao, tự nhiên thằng main nó mờ nhạt.

Một thằng nhân vật chính mà chỉ có khả năng duy nhất là " Đít em này, hành hạ em đi" để cho đồng đội dứt điểm thì mặc dù về chiến thuật thì rất ổn nhưng trong theo em thì là chán.
 
Back
Top