Mấy cái thằng đàn bà ko chịu nổi nhiệt phắn khỏi guild rồi tự tưởng tượng ra cái guild này lập ra để tập trung "anh em" Việt Nam cái này móc ra ở đâu thế ?! Sự thật thì mất lòng, mình chửi đúng ko chịu được thì lại thích kiểu chó đàn quay ra hùa vào với nhau à ? Quit rồi thì phắn ra chỗ khác, cứ phải chui vào topic guild cũ để nhiếc móc này nọ, sao lúc ở trong guild ko mở mồm ra oán thán đi, giờ lại bày ra cái trò tiểu nhân đàn bà lèm bèm thế ?
Cái chuyện GvG hay PvP, đây là sv PvP nên mình ko declare bọn nó thì bọn nó cũng hành mình được, Pve casual mà tưởng là yên chuyện à, đang đi bem BAM hoặc làm quest ở những vùng kiểu như Zhulika Fort chỉ có 1 channel chung, bị bọn wartag nó lùa thì chạy đi đâu ?! Lúc đấy lại ngoạc mồm ra là tại sao guild ko ai giúp bảo kê à ?! Hay PM nó cầu xin tao chỉ chơi casual nên tha tao à !? Nếu thật sự muốn casual thì qua PvE chơi là tốt nhất, chẳng ai nói gì cả ?
Còn về cái guild dragons, mình lấy ví dụ thế chứ cũng chả bênh vực hay liên quan gì, vì giả sử đường lối guild có như thế nào đi chăng nữa thì kiểu gì cũng sẽ lòi ra mấy thằng drama queen member hay khóc lóc thôi. Chốt lại, chú nào ko chịu nổi nhiệt biến khỏi guild thì tốt nhất là té luôn đi cho lẹ, bị đuổi thế rồi mà cứ xông vào topic của người ta la liếm cái gì ko biết , ko biết xấu hổ à ?