Tớ vừa bị cú này xong
Chơi Lưu Do ở Kiến Nghiệp toàn tướng lởm có mỗi Thái Sử Từ làm chỗ dựa. Mới vào cho quân sang chiếm ngay Sài Tang để làm thế ỷ giốc, hòng tranh bá Gia Đông với bè lũ Tôn Sách. Mới search ra Lữ Mông, tưởng phen này là ổn rồi, không ngờ Chu Du dùng kế triệt đạo phá vỡ thế ỷ giốc, đi trước làm tiên phong dùng thần hỏa đốt ra tro 18 nghìn quân ở Sài Tang. Lưu Do cưỡi ngựa già bệnh hoạn, chậm chân chạy không kịp bị Sách bắt sống. Vừa định mang lụa là gấm vóc, hầu non gái đẹp sang chuộc tiên chủ về, không ngờ Sách là giống dã man tàn bạo, một nhát kiếm tung ra, "Xoẹt !!!", tiên chủ đã đầu rời khỏi cổ. Quân Kiến Nghiệp mất chủ tướng như rắn mất đầu, lại không có người kế thừa chính thống, đành tôn Thái Sử Từ lên thay. Không ngờ Mông chê Từ hữu dũng vô mưu, bỏ sang theo Sách mất :(
Quá điên tiết, liền dẫn Thái Sử Từ cùng chư tướng, điểm 7 vạn binh mã chia 2 đường thủy bộ sang Sài Tang báo thù rửa hận. Quân Sách tuy toàn mãnh tướng nhưng không trụ được với chiến thuật "biển người" của ta, đành dẫn 2 nghìn tàn quân cúp đuôi chạy về Lư Giang. Ta bắt được em Sách là Tôn Du, bèn hô quân đem ra chém để lấy máu tế cờ, chuẩn bị đem quân sang Lư Giang bắt nốt Du-Sách. Bỗng đâu từ Thọ Xuân thấy quân Viên Thuật ùn ùn kéo xuống chiếm mất Lư Giang, thu nạp toàn bộ nhân tài của Đông Ngô. Thì ra, Thuật đã quan sát chiến sự từ lâu, chỉ chờ cơ hội tốt để "Ngư ông đắc lợi" :(
Tức quá bèn dẫn quân đến trước cửa thành mắng Thuật sao chơi trò tiểu nhân hám lợi, chỉ thấy quân Thuật dàn hàng ngang trên thành đồng thanh hát:
- "Sử Từ mẹo giỏi yên thiên hạ, đã mất chủ nhân lại thiệt quân !"
Đến đây thì Từ uất quá, vết thương cũ vỡ ra, hét lên một tiếng rơi xuống ngựa mê man bất tỉnh, không còn biết ra sao nữa.
Lol cùng chung số phận. Mà hình như chơi hard nó hay như thế. Nó hay thủ hơn, khi nào chắc thắng thì mới đánh, đã đánh thì thắng chắc. Cho nên tụi nó hay đợi thành nào cực kỳ ít binh mới đánh, ko thì tất cả đều tọa sơn quan hổ đấu. Mặc dù mỗi tháng lên được vài trăm quân à, nhưng chúng dùng kế fiscal dâng kỹ nữ cho thần thánh nên được thiên địa ưu đãi cũng ko ít Cuối cùng lính cũng tương đương 1 thành draft 1.x k/ tháng.
Trở lại với Lưu Do, mình nghĩ bạn đã sai lầm khi cho Từ lên làm chủ mới, làm cho lòng quân nhiễu loạn, nhân tâm xa rời. Do bất quá chẳng qua là 1 thằng tướng civil cùi, nó chết ko tiếc lắm, mà để nó thống nhất thiên hạ thì lại ko xứng tầm trong khi còn bao nhiêu anh hùng cát cứ. Cho nên, khi Do chết, nên lấy họa làm phúc, xem đây là 1 cơ hội cho chân quân được thời lên làm vua. Âu cũng là phước cho bá tánh sau này vậy.Còn Từ thì xuất thân là hải tặc xứ hoa anh đào, dũng có nhưng trí ít, trước giờ chỉ nghe lệnh Du làm thiên lôi, chỉ đâu đánh đó. Du bảo đem dầu hỏa về chế làm đạn lửa cũng làm, để rồi phải test thử đến cháy cả lông cả tóc. Du bảo xông lên tấn công thì 1 mình liều chết ôm dầu hỏa lao vào trại địch như chỗ không người (coi Xích Bích á

). Cho nên, khi Từ được thăng lên làm chủ tướng, lòng quân nhiễu loạn âu cũng là chuyện thường tình
Trong quân chỉ có Từ và Mông, không còn ai khác có thể tiếp bước tiên vương. Lã Mông tuy là người trẻ tuổi, nhưng sử sách đã ghi, chính y đã chém God's General buff stats khủng khiếp Guan Yu, nhổ đi cái gai trong mắt cho Tôn Ngô, làm bàn đạp để chiếm Tương Dương. Công trạng ấy trong lịch sử chỉ có một người làm được, há chẳng phải kẻ phi phàm? Tuy sau này bị Quan Vũ hiện hồn về bóp chết, nhưng tuyệt chiêu kamikaze của Mông đã phát huy tác dụng, và được lưu truyền đến hậu thế. Chiêu chết chùm này chẳng phải đã được quân Nhật Bản áp dụng trong Pearl Harbor rất thành công hay sao?
Cho nên, việc Mông bỏ Từ về Ngô ko có gì lạ. Y mong được trùng phùng với chân chủ. Than ôi, một bước cờ sai đã làm sụp đổ cả một ván cờ là vậy. Sau khi lòng quân tan tác thì bị thằng tiểu nhân Viên Thuật làm nhục đến nỗi Từ phải thổ huyết. Nhưng bạn cũng đừng quá lo lắng, do xuất thân từ xứ sở của JAV, nên việc thổ huyết chỉ là chuyện con kiến đối với Từ mà thôi. Việc cần làm bây giờ là ôn định đội ngũ, đi bắt chẹt mấy thằng lóc nhóc bên cạnh như Yan Baihu này nọ để mở rộng thanh thế và tạo thế tiếp ứng lẫn nhau rồi từ từ báo thủ cho tiên chủ lẫn mối nhục thổ huyết cũng chưa muộn. Theo kế ấy ắt bình được thiên hạ
Vài lời đàm đạo, chờ update của bạn lần tới
- - - Updated - - -
Cái này cơ bản vì cậu để 2 thành của Bị tiếp ứng được cho nhau nên khi cậu công thì Bị dồn quân cả 2 thành sang thủ. Sau khi Bị thua quân còn vài nghìn chạy về thành còn lại nên dễ bị úp sọt.
Biện pháp tốt nhất là nghiên cứu Cutroad sau đó sử dụng để tấn công Bị, khi đó thành còn lại của Bị ko tiếp ứng được sẽ còn nguyên quân. Jin Xuan sẽ ko dám tấn công ăn hôi hoặc công cũng sẽ ko thắng được do tướng Bị hàng khủng.
Cách khác là cậu dụ tướng Bị ra ngoài thành rồi bắt sống hết đám tướng ngon, khi đó thằng Jin Xuan có ăn hôi được cũng ko quá thua thiệt.
Cách 1 thì quá tầm thường, quân tử ai làm thế

cho nên mình mới cố tình ko làm. Cái RTK12 này tuy có real time chiến sự, nhưng về mức độ "deep" thì thua hằn các bản trước, cụ thể là RTK3. RTK3 có nhiều plot hay hơn nhiều, như là khích cho tụi nó đánh lẫn nhau, hay làm recruit được luôn cả tướng trong trận đánh, làm nó trở thành tướng mình luôn, cục diện thay đổi hoàn toàn.
Còn cách chặn cửa bắt sống ko phải là ko hiệu quả, tuy nhiên cũng phải hao binh tổn tướng khá nhiều, do phải đánh hết toàn bộ lính của thằng tướng xịn, mà tướng xịn thì lính nó cũng xịn. Muốn bắt sống Trương Phi với OneManArmy Vạn Nhân Địch thì quân ta cũng tan tác chứ ko vừa. Chưa kể chăn cửa còn bị bọn trên thành ném đá, nhổ nước bọt, bắn phi tiu xuống nữa
Cho nên mình thấy, cứ đánh nhanh thắng nhanh, binh như thác đổ là hay hữu hiệu nhất, đánh từ trong trứng nước, vì giai đoạn đầu thì bọn nào cũng toàn xây nhà market để lên tiền, chứ ít xây barrack obama, ngoại trừ mấy thành to thì còn có chỗ để xây nhà barrack. Còn nếu chúng đã mạnh lên rồi thì chỉ có cách dẹp mấy thằng râu ria ít quân xung quanh trước để bọn nó ko up sọt, rồi mới tính đến thằng to với nhiều tướng xịn.
Chơi cái này thấy 1 tướng quý dã man, chỉ cần ngồi vào làm việc là tăng đáng kể thu nhập rồi, ko như các bản trước, chỉ chơi quanh đi quẩn lại vài tướng. Đây cũng là 1 cải tiến đáng kể ở RTK12 mà ko có bản nào trước kia làm được.