

3 là hình như torres dive, vàng cũng được, nhưng dính 1 thẻ rồi 0 nên phạt. 4 là bắt pen chạm tay thơm hơn, đõ mang tiếng. 5 là đá nhát giò quá 
Mà mình thấy bên nó có quả nào nguy hiểm lắm đâu mà kêu ép. Toàn đâm vào hàng hv mình xong bật ra. 1 quả ăn là Mata sút phạt ko nói, còn quả kia thì tạt qua tạt lại cầu may chứ bài bản gì đâu. Nói chung Chel thắng được chú Tot nên bọn nó ca tụng lên kinh quá, chứ thực ra éo có bài gì hay ho. Xem trận C1 là thấy ngay thôi.





có bạn trẻ gì phán nhà mình trận này đá như cc mình k đồng ý tí nào
thứ nhất là đá sân khách và đang dẫn trước, Chel đá lên đồng cũng giống nhà mình trận Tot thôi, nó sai lầm từ đầu và lúc bị dẫn sâu sẽ bung sức ra đá, dồn ép đội khách cũng là chuyện bình thường
Xét cho cùng thì lực lượng hiện tại cũng chỉ có thể đá đến như thế này,lại còn đá sân khách, sai lầm cá nhân vào những trận quan trọng ntn vẫn có (Evans, Rooney thẻ vàng k đáng có, Young đá hời hợt) Trọng tài sai lầm nhưng chả phải lỗi do Mu và nếu không sai lầm thì cũng chưa biết thế nào đâu, ăn lại 3-1 trong lúc Chel đang hưng phấn chẳng hạn
và cuối cùng mình thấy mấy thằng bảo Fa nó bênh, nó sợ Mu thì trẻ trâu lắm, nghe mãi thấy chán cmn rồi, bọn chúng nó như kiểu thấy đặc sản thối nhưng vẫn phải dí mũi sát vào ngửi, hít cho đầy phổi ý![]()
có bạn trẻ gì phán nhà mình trận này đá như cc mình k đồng ý tí nào
thứ nhất là đá sân khách và đang dẫn trước, Chel đá lên đồng cũng giống nhà mình trận Tot thôi, nó sai lầm từ đầu và lúc bị dẫn sâu sẽ bung sức ra đá, dồn ép đội khách cũng là chuyện bình thường
Xét cho cùng thì lực lượng hiện tại cũng chỉ có thể đá đến như thế này,lại còn đá sân khách, sai lầm cá nhân vào những trận quan trọng ntn vẫn có (Evans, Rooney thẻ vàng k đáng có, Young đá hời hợt) Trọng tài sai lầm nhưng chả phải lỗi do Mu và nếu không sai lầm thì cũng chưa biết thế nào đâu, ăn lại 3-1 trong lúc Chel đang hưng phấn chẳng hạn
và cuối cùng mình thấy mấy thằng bảo Fa nó bênh, nó sợ Mu thì trẻ trâu lắm, nghe mãi thấy chán cmn rồi, bọn chúng nó như kiểu thấy đặc sản thối nhưng vẫn phải dí mũi sát vào ngửi, hít cho đầy phổi ý![]()
Thẻ đỏ cho Torres không thể nào là nặng được, ngược lại là hoàn toàn chính xác. Đừng quên trận đấu diễn ra trên sân nhà của ai, sân Stamford Bridge chứ không phải Old Trafford. Mà việc ăn vạ ngay trên sân nhà của mình trong tình huống chạy thêm bước nữa là có thể đối mặt thủ môn thì ngay cả những cổ động viên bóng đá chân chính còn khó bỏ qua được chứ đừng nói chi trọng tài đang ngay sau lưng. Nhục, nhục lắm.ko nguy hiểm nhưng cũng đủ để mấy cụ khốt bên mình lúng túng
evans 2 quả feed, carrick cũng feed 1 cú suýt bị ramires tận dụng cơ hội phản công, de gea thần thánh đấy nhưng cũng feed 1 quả rồi ngay sau đó save dc
evra và young thì từ khi bị ép sân thì khỏi nói, để cho luiz và mata quẩy như đúng rồi
với cái sức ép như thế thì sớm muộn gì cũng chết nếu như ko có cái thẻ đỏ của ivanovic
mà cũng nói luôn, thẻ đỏ cho rét là nặng, quả pel bị từ chối cũng ba láp
còn ivanovic thì ko có gì để nói, tình huống mươi mươi ghi bàn![]()
nói thật trận gặp Liv mới là MU đá dở, hôm nay đá tốt!
nói thật trận gặp Liv mới là MU đá dở, hôm nay đá tốt!Chú bokem bảo MU đá như cc là anh ko đồng ý nhá, trận này MU đá tốt, sau quả gỡ 1-2 của Mata thì bọn Chel lên tinh thần và MU căng thẳng thôi. Còn đầu trận MU ban bật tuyệt vời nhánói thật trận gặp Liv mới là MU đá dở, hôm nay đá tốt!
Manchester United - hehiha
Quả kia thì Hazard nó phất quả rơi chuẩn quá éo ai ngờ được, nói chung trận này Chel quấy rối thì giỏi, nhưng lúc ghi bàn toàn thể loại đá cầu may
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, 3 anh tấn công của Chel vừa trẻ vừa khỏe vừa hay vê lù