anh chẳng ép dc betta. ở nhà còn 1 hồ đầy cá đá Thái với VN, hồi đó anh thả 1 cặp trống mái vào cái hồ phun nước cảnh ở nhà, chẳng cần chăm chút gì hết, nó tự đẻ 1 hồ, ko biết tụi nó ăn cái gì mà từ cá kim li ti tự lớn lên dc luôn.
có vẻ nuôi trong hồ xi măng hoặc ao môi trường tốt hơn thả bể kính, cá tự kiếm dc thức ăn.
Vãi ,1 hồ lun à , thế thì bữa nào phải qua nhà anh Huy xin xỏ 1,2 con quá
Đúng rùi. ở môi trường ngoài có vi sinh vật tự phát triển, cá con sinh ra có sẵn thức ăn nên cứ thế mà chiến có điều phải chắc chắn cá trống đc no nếu ko thì nó ăn trứng. Còn cá mái thì khỏi lo, nó đẻ xong hoàn thành nghĩa vụ là bị có trống đuổi đi rồi.
ép xong chỉ sợ hư bộ đuôi T_T ngoài ra ko sợ gì cả

P/S : ko ai chém game thì mình chém cá tiếp

còn mình chơi MH đây
về tới Đà Nẵng bước ra khỏi cái xe, thấy trời nóng mà nhớ Đà Lạt da diết
Đà Lạt sao mà mà nó đẹp với mát thế, đi lần 3 rồi mà vẫn muốn đi tiếp 

toàn ngậm đờm phun người không vậy má 
hè đi du lịch nhiều thế là ngon rồi 
tổ cha Gay Lord
miễn sao ta có sức hút với phái nữ là ok rồi 