[2011] X-Men: First Class - Matthew Vaughn / James McAvoy

sao tớ chú ý mà ko thấy em Storm đâu nhỉ :-?

lúc Xavier dùng Cerebro để tìm các mutant trên thế giới đấy, có 1 bé da đen tóc trắng, chắc là Storm; ngoài ra còn có 1 thằng bé đeo kính đen, có lẽ là Cyclops
 
ờ, chắc lúc đó ko để ý kĩ, đã trừ :">
 
Hôm qua mới đi xem phim này, nói chung hay.
Mỗi tội ngồi đằng sau có 1 thằng ku nó cứ nói từ đầu tới cuối phim, mà nói to nữa chứ có bé đâu, lúc đầu khá bực và quay xuống nhắc 1 lần nhưng vẫn ko thay đổi, nhưng nghĩ lại thôi, nó trẻ con (chắc là chẳng đọc nổi phụ đề), liên tục hỏi thằng anh nó, anh ơi tại sao thế này, tại sao thế nọ, đây là con kim cương à, bla bla...
Chính ra mình thấy thương thằng anh nó vật, có lúc quay lên thấy anh nó bịt mồm nó, mà nó vẫn cố nói =)). Chắc ku cậu cũng chẳng tập trung mà xem đc + thêm xấu hổ với mọi người.

nên sau đó mình cũng ko nhắc nhở gì nữa, chú ý xem phim thôi :D

Bạn nào trên gamevn đưa em trai đi xem phim ở phòng 4 Platinium (bổ sung suất chiếu 1h trưa) - The garden thì vào nhận hàng nhé :P
 
Chỉnh sửa cuối:
Bạn nào trên gamevn đưa em trai đi xem phim ở phòng 4 Platinium - The garden thì vào nhận hàng nhé :P

hôm qua mình cũng đi xem ở phòng 4 Platinum Garden này =)) nhưng không đi với em trai mà đi với em gái :))
cũng may không gặp phải thằng nào nói nhiều ở gần
 
^ Em gái cậu xinh ko?
 
^ không :))
mà hỏi làm gì :-j
 
Hôm qua mới đi xem phim này, nói chung hay.
Mỗi tội ngồi đằng sau có 1 thằng ku nó cứ nói từ đầu tới cuối phim, mà nói to nữa chứ có bé đâu, lúc đầu khá bực và quay xuống nhắc 1 lần nhưng vẫn ko thay đổi, nhưng nghĩ lại thôi, nó trẻ con (chắc là chẳng đọc nổi phụ đề), liên tục hỏi thằng anh nó, anh ơi tại sao thế này, tại sao thế nọ, đây là con kim cương à, bla bla...
Chính ra mình thấy thương thằng anh nó vật, có lúc quay lên thấy anh nó bịt mồm nó, mà nó vẫn cố nói =)). Chắc ku cậu cũng chẳng tập trung mà xem đc + thêm xấu hổ với mọi người.

nên sau đó mình cũng ko nhắc nhở gì nữa, chú ý xem phim thôi :D

Bạn nào trên gamevn đưa em trai đi xem phim ở phòng 4 Platinium (bổ sung suất chiếu 1h trưa) - The garden thì vào nhận hàng nhé :P

Đọc cứ tưởng đang nói mình với thằng em mình, khúc cuối thì hóa ra không phải.
Thằng em chưa coi phần nào nên cứ giải thích cho nó mãi :D
 
câu của Magento nói với Mystique tiếng anh dịch như thế nào nhỉ? "Cô muốn xã hội chấp nhận mình nhưng bản thân cô lại không chấp nhận chính mình..." nguyên văn tiếng anh là j...?
 
câu của Magento nói với Mystique tiếng anh dịch như thế nào nhỉ? "Cô muốn xã hội chấp nhận mình nhưng bản thân cô lại không chấp nhận chính mình..." nguyên văn tiếng anh là j...?

"You want society to accept you, but you can't even accept yourself"
 
Định đặt chỗ tối mai ở galaxy ND mà hết cho đặt, mai lên đó chắc còn hàng đầu quá :|
 
Trẻ con vào rạp nói thì bình thường, gặp mấy đứa dắt gái vào để sờ mó hôn hít là chính mới bực. *** chúng nó từ đầu tới cuối phim hỏi mấy câu ngu ngu, đứa thì tỏ vẻ hiểu biết ( à thằng đỏ kia nó thế này, thằng xanh kia nó thế kia em ạ... ) ngu lại cứ thích nói nhiều. *** ngồi nghe chúng nó giảng cho nhau mà lộn cả ruột, đã thế phim nói gì chúng nó nhại lại y chang, vào học tiếng Anh trong rạp à ?
 
Trẻ con vào rạp nói thì bình thường, gặp mấy đứa dắt gái vào để sờ mó hôn hít là chính mới bực. *** chúng nó từ đầu tới cuối phim hỏi mấy câu ngu ngu, đứa thì tỏ vẻ hiểu biết ( à thằng đỏ kia nó thế này, thằng xanh kia nó thế kia em ạ... ) ngu lại cứ thích nói nhiều. *** ngồi nghe chúng nó giảng cho nhau mà lộn cả ruột, đã thế phim nói gì chúng nó nhại lại y chang, vào học tiếng Anh trong rạp à ?

chỗ tôi xem chúng nó còn bàn nào là TQ với VN cơ =))), rồi cái gì mà Mỹ nhảy vào :-j
đứng nhìn chỉ biết "facepalm"
 
nghe cm hay phết nhỉ, dạo này bận quá ko đi xem được.Mai đi tran 3 xong có khi đi luôn
 
Vừa xem, hay
nhưng cảm giác tiếc nuối hơi nhiều :), vì sao? cả nhóm đã từng có 1 thời "mặn nồng" thế mà sau này đường ai nấy đi, đánh nhau sống chết :(, đặc biệt đáng tiếc là trường hợp Mystique (theo như phim này)
đoạn Angel Salvador "bỏ nhà theo trai" hơi miễn cưỡng, cảm tưởng cô nàng đưa ra quyết định chỉ sau... 5 phút bị chọc tức
buồn cười anh Beast bị lật kèo :))
cảm thấy phe X rất may mà có Wolverin, mặc dù ai cũng biết gã này thuộc dạng badass, không chính không tà
năng lực của Magneto dùng trong large scale war quả nhiên miễn bàn, dị nhân cấp S có khác, 1 trong những năng lực bá đạo nhất (thậm chí bay cũng là muỗi - chỉ cần mặc 1 bộ giáp là xong)

và cũng như mọi lần xem xong X men, trong đầu tràn ngập những so sánh xem năng lực anh nào ngầu nhất \m/
 
Trẻ con vào rạp nói thì bình thường, gặp mấy đứa dắt gái vào để sờ mó hôn hít là chính mới bực. *** chúng nó từ đầu tới cuối phim hỏi mấy câu ngu ngu, đứa thì tỏ vẻ hiểu biết ( à thằng đỏ kia nó thế này, thằng xanh kia nó thế kia em ạ... ) ngu lại cứ thích nói nhiều. *** ngồi nghe chúng nó giảng cho nhau mà lộn cả ruột, đã thế phim nói gì chúng nó nhại lại y chang, vào học tiếng Anh trong rạp à ?

mình cứ buồn cười hôm đi xem Thor có chú gải thích cho người yêu S.H.I.E.L.D là tổ chức của kẻ xấu >:)
 
Mới xem tối qua, cốt truyện mới không theo 4 phần trước nữa nhưng cũng rất hay.
Nhưng mà có chỗ không hiểu:
[spoil]
tại sao thằng Shaw vô đối đạn hay tên lửa bắn cũng ko sao mà lại bị Magneto cho đồng tiền bay từ từ xuyên qua não được
[/spoil]
 
Mới xem tối qua, cốt truyện mới không theo 4 phần trước nữa nhưng cũng rất hay.
Nhưng mà có chỗ không hiểu:
[spoil]
tại sao thằng Shaw vô đối đạn hay tên lửa bắn cũng ko sao mà lại bị Magneto cho đồng tiền bay từ từ xuyên qua não được
[/spoil]

[spoil]thì lúc đó bị Xavier làm đơ lại mà
còn khả năng thì chắc không phải tự động hấp thu năng lượng mà phải chuẩn bị mới được, đoán thế :D[/spoil]
 
Mới xem tối qua, cốt truyện mới không theo 4 phần trước nữa nhưng cũng rất hay.
Nhưng mà có chỗ không hiểu:
[spoil]
tại sao thằng Shaw vô đối đạn hay tên lửa bắn cũng ko sao mà lại bị Magneto cho đồng tiền bay từ từ xuyên qua não được
[/spoil]
Bác này xem suất nào thế?Mình xem lúc 9 rưỡi,ra rạp tối om như mực=))Sang phần này thấy anh nào năng lực cũng bá đạo hơn mấy phần trước,nhất là bác X với Magneto:))
 
Nói chung là phim hay. Chọn 2 diễn viên chính quá chuẩn. Khoái anh Magneto rất là nam tính.
Buồn cười nhất cái đoạn Wolverine nói "Go fcuk yourself" =)), 2 anh Magneto với Xavier chán luôn =)) .
Đoạn cuối kể ra hơi sến, nếu mình là Xavier thì điều khiển thằng Azazel ôm Magneto cùng cả team teleport đi luôn, đỡ lằng nhằng. Mà tưởng cái áo của Beast thiết kế chống được đạn nhỉ :-?? .
 
Back
Top