[L] PS1 | Một thời để nhớ

Status
Không mở trả lời sau này.
ps1 CHƠI 3 NGÀN 1 tiếng , chủ yếu là đá banh quên ngày tháng , với lại đua xe gà rất hay
bây giờ lớn rồi nhưng nhà vẫn còn cái ps1 chơi , mà những người bạn năm xưa cùng chơi ko có :(
 
Game PS1 thì chỉ biết qua mấy game như FF và đấu võ thú nhưng là máy game đầu tiên mình có nên rất quý và bây giờ vẫn còn giữ nhưng hư rồi.
 
hồi nhỏ mình cũng từng chơi PS1 ... phải nói lúc mới chơi cũng rất ấn tượng với đồ hoạ của game

game làm rất chi tiết, thực sự lúc đó phải nói là mình đã từng chết mê chết mệt Ps1
 
Ps1 ngày đó mình chơi cả ngày mà không chán ... phải nói chứ hồi đó Ps1 khá thịnh, nhưng mình lại có Ps1 từ cái thời mà Ps2 đang được thịnh hành hơn vì thế kiếm đĩa game ps1 cũng hơi khó :D

nhưng không vì thế mà tình cảm dành cho Ps1 giảm sút, vẫn thích Ps1 nhất
 
bây giờ nhà mình có cả 2 máy Ps1 ... một là Ps1 phiên bản đầu tiên, 2 là phiên bản Ps1 Slim màu trắng, một cái là được cho, còn cái kia là đi mua :D

giờ chẳng có cái nào còn chơi được cả, nhưng mình vẫn cất đó làm kỉ niệm vì nó gắn liền với tuổi thơ của mình :)
 
Giờ chắc chẳng còn ai nhớ đến PS1 đâu giờ ai còn giữ cũng là 1 kì tích .
 
^ Thằng bạn mình còn cái PS1 vẫn chạy tốt lắm nhưng vấn đề là giờ đĩa khan hiếm quá, thỉnh thoảng hai thằng lôi ra chiến Bloody roar vẫn máu lửa như ngày nào, đồ cũ nhưng chơi vẫn sướng.
 
h có PS2 mà sao mình thấy ko có game nào khiến mình vui như hồi chơi Yugioh,MK,Bloody roar...

GOW ,BR3,4 chơi cũng 1 tuần là thấy chán rồi...
chắc cất PS2 lấy Ps1 ra chơi lại quá
 
Kỷ niệm PS 1 của mình gắn liền với trò Chiến Tranh Thế Giới :D Hồi đấy mới học lớp 5 nhưng mình cùng thằng bạn thân chiều nào đi học về cũng phải ghé qua quán game để làm vài ván chứ ko thì cả ngày bứt rứt ko chịu được. Mà hồi đấy chơi trò này tốn kém lắm. Nhớ ko nhầm thì (2 máy x 2.5k/h) = 5k/h. Hầu như tiền ăn quà nướng hết vào quán :))
 
PS 1 hồi đó vẫn chơi cái trò Đua Xe Gà vui phết, có lần hùng tiền với mấy đứa bạn để chơi cái trò này :)
 
ơ nhớ hồi nhỏ k biết gì đập đồ đòi mua cái ps 1 =)) đã chơi hết các trò đình đám =)) LoD FF8,9
 
Chơi PS1 lần đầu chơi trò RE2 đi qua cái cửa sổ có mấy cái tay zombie nó bắt, cuống
quá rơi luôn cái gamepad ( may chủ hàng ko để ý), quả đấy hãi thật luôn ( mới lớp 3) mai mà chưa đái ra quần :))
 
Ngày xưa mình đốt không biết bao nhiêu tiền cho cái mấy hàng game nữa. Tiền đó mà để thì chắc mua được con xe mới để đi rồi =((
 
Ngày bé toàn đi vs bọn trẻ con trong xóm. mấy đứa góp tiền lại được 5000 để chơi 1 tiếng ps1. hồi đó nhớ là toàn chơi đá bóng 2-3 gì gì đó :-? có cả rambo lùn nữa :))
toàn game đánh nhớ cả 8->
 
PS1 :D 1 phần tuổi thơ của mình . Nào là Đua xe thú , chiến binh thép ( Rambo lùn ) , Ninja Mèo , NinJa Lùn , Mafia Bạch Tuột rồi cả cái trò đá bóng mà hay gọi là siêu sao ấy :P
Xin được bao nhiều tiền vặt cứ đem nướng vào quán hết :D.... nghĩ lại tự nhiên thấy vui
 
Ngày bé toàn đi vs bọn trẻ con trong xóm. mấy đứa góp tiền lại được 5000 để chơi 1 tiếng ps1. hồi đó nhớ là toàn chơi đá bóng 2-3 gì gì đó :-? có cả rambo lùn nữa :))
toàn game đánh nhớ cả 8->
Ps1 gì mà 5k 1h ghê vậy, chỗ mình chỉ 3k 1h thôi. Mà hồi đó mình toàn chơi đua xe gà, bloody roar với frossfire, mà tính ra thì hồi đó mình cũng vào dạng cao thủ ở những trò này chứ bộ.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top