tuananh-riese
Mr & Ms Pac-Man
Làm gì đến nỗi ấy... Cái màn ấy đúng là khó thật nhưng khó ở đây là khó lấy cái Battle Mastery chớ nếu chỉ để qua màn ấy thì đâu vấn đề gì.
Nếu muốn lấy Mastery thì đầu màn chỉ tập trung vào việc bắn hạ mấy cái Randgrith và tấn công 3 cái Rhinoceros, đám còn lại khỏi quan tâm vì chúng nó sẽ tự chết khi mình Counter. Nhớ bố trí di chuyển sao cho quân ta luôn chặn trước mấy cái Rhino (đừng bao vây, chỉ chặn để giảm tốc độ di chuyển của chúng nó chứ nếu không thì sẽ không kịp xử lý đám tiếp viện đâu - Tuy nhiên nếu chặn không khéo thì không có tác dụng đâu, vì vậy để ý kỹ vào). Như thế đến khi tiếp viện tới thì quân ta cũng vừa chạy đến chỗ chúng nó - quá thuận lợi. Tiếp tục đập mấy cái Rhino cho chết hết đã (lúc này thì vây chúng nó được rồi, cho hết đường chạy). Sau đó thì chia quân ra, 1 nhóm xử chỗ Gespenst, 1 nhóm lên nói chuyện phải trái với Yuuki và Echidna (Carla thì chạy rồi). Thế là xong.
hok thấy có người hướng dẫn đây à, việc còn lại là từ từ mà đánh thôi, vấn đề là time chứ cũng 0 có rỳ khó âu