Mình có 1 người bạn mang thai khỏang 15 tuần rồi. Gia đình 2 bên chưa biết chuyện. Thằng đó cũng nói là chịu trách nhiệm.
Vấn đề là cả 2 chưa có nghề gì cả. Bạn mình còn đang đi học, nếu sinh con sẽ mất cả tuơng lai. Gia đình bạn mình không khá giả, bố mẹ hay lục đục, mẹ bị bệnh tim. Gia đình thằng kia còn nghèo hơn. Cả 2 cùng có đạo và sinh hoạt trong nhà thờ, nếu chuyện đổ bể sẽ ảnh hưởng cả giáo xứ. Cả 2 mới quen nhau được vài tháng, bạn mình bị thằng đó dụ uống bia và đưa vào nhà nghỉ.
Đi phá cũng gặp trở ngại là bạn mình rất thuơng con và không nỡ bỏ. Sức khỏe bạn mình yếu, ko biết nếu phá có nguy hiểm đến tính mạng không. Khi bỏ rồi chắc chắn sẽ dằn vặt luơng tâm rất nhiều
Theo mọi người thì mình nên khuyên bạn mình bỏ hay giữ cái thai này :(
Vấn đề là cả 2 chưa có nghề gì cả. Bạn mình còn đang đi học, nếu sinh con sẽ mất cả tuơng lai. Gia đình bạn mình không khá giả, bố mẹ hay lục đục, mẹ bị bệnh tim. Gia đình thằng kia còn nghèo hơn. Cả 2 cùng có đạo và sinh hoạt trong nhà thờ, nếu chuyện đổ bể sẽ ảnh hưởng cả giáo xứ. Cả 2 mới quen nhau được vài tháng, bạn mình bị thằng đó dụ uống bia và đưa vào nhà nghỉ.
Đi phá cũng gặp trở ngại là bạn mình rất thuơng con và không nỡ bỏ. Sức khỏe bạn mình yếu, ko biết nếu phá có nguy hiểm đến tính mạng không. Khi bỏ rồi chắc chắn sẽ dằn vặt luơng tâm rất nhiều
Theo mọi người thì mình nên khuyên bạn mình bỏ hay giữ cái thai này :(