Nhưng theo chương 9 thì ba của ron đã ếm bùa độc chống lại Snape ,và dù cụ dum chết thì chỉ những ai được cụ tiết lộ bí mật mới thấy được ngôi nhà thôi vì mình vẫn nhớ là phần 7 có đoạn harry đứng bên cửa sổ nhìn thấy bon TTTT đi lại bên ngoài nhưng vẫn không thấy sự hiện hữu của ngôi nhà![]()
Max[SaD];17424080 nói:Bạn này có vẻ đọc truyện không kỹ nhỉ?
Cụ Dumb là người giữ bí mật của Ngôi nhà số 12. Cụ Dumb chết rồi thì coi như bùa phép bảo vệ bị gỡ bỏ. Lúc này Hội vẫn tưởng Snape là người của Vold -> Vold biết về ngôi nhà đó nên buộc bỏ không Tổng hành dinh mà.
Nhưng theo chương 9 thì ba của ron đã ếm bùa độc chống lại Snape ,và dù cụ dum chết thì chỉ những ai được cụ tiết lộ bí mật mới thấy được ngôi nhà thôi vì mình vẫn nhớ là phần 7 có đoạn harry đứng bên cửa sổ nhìn thấy bon TTTT đi lại bên ngoài nhưng vẫn không thấy sự hiện hữu của ngôi nhà![]()
Đoạn này lên phim đúng đấy chứ,làm gì có con rắn nào đâu. Chỉ thiếu đoạn đối chất giữa Snape và Bellatrix để lừa tình thiên hạ thôi.phần 6 thì ngay đoạn đầu đã thấy thất vọng, cái đoạn lời thề bất khả bội, truyện tả là có con rắn uốn lượn, rồi siết vào tay để lại sẹo, thế mà phim nó làm lóe sáng 1 cái là xong
Kreacher tiết lộ mối quan hệ thân thiết giữa Sirius và Harry, thế nên Voldermort mới cho Harry mơ thấy cha đỡ đầuMình không nhớ rõ lắm nhưng hình như là do con gia tinh Kreacher đấy, hình như nó tiết lộ 1 số bí mật cho Bellatrix .

Phần 5 truyện thì dài nhất còn phim thì là phần ngắn nhất
Trong phim thì thấy hay nhất là phần 3, bất ngờ nhất là đạo diễn Cuaron chưa hề đọc 1 trang truyện cũng như chưa hề xem 1 cảnh phim của 2 phần trước
Thì cái môn PCNTHA đó có ai quá 1 năm đâu, trừ snape
.