mình k nói về chuyện chủ động hay bị động, có vẻ nhảy sang chuyện t/y quá nhỉ
ý mình là cả Harry và Her cùng hiểu nhau quá, Harry hiểu Her vì cả 2 đứa dùng sống với Mugle từ bé, Her thì quá thông minh, nên thật ra đều hiểu thấu cả Ron và Harry
cái mình nói ở đây là Her + Ron ngược nhau về tính cách, về phong cách sống vv...
k hiểu sao, mình thấy nếu 2 người quá biết rõ về nhau, có cùng chung quá nhiều điểm, có lúc gần nhau sẽ thấy rất ngột ngạt, vì có quá nhiều cái tương đồng, nó dễ gây nhàm chán, ít bất ngờ, k thú vị cũng như lúc đó quá nhiều thứ riêng tư của 2 ng tự dưng thành điểm chung, cảm giác rất là mất tự do

---------- Post added at 18:03 ---------- Previous post was at 17:48 ----------
hơ hơ cậu edit lúc tớ đang gõ, bổ sung thêm vậy
Thật ra Ginny + Her cũng có nhiều nét tương đồng, pháp thuật khá, cũng khá mạnh mẽ nữa, có lẽ Harry thích Ginny hơn vì cái tính cách dám bỏ qua nhiều thứ vì t/y hơn
T.y có 1 chút mù quáng cũng hay hơn suốt ngày phải lo lắng :'>
Còn chuyện lục đục của Her + Ron, đúng là việc cùng vào sinh ra tử nó có rất nhiều ý nghĩa, chẳng phải từ lúc Har + Ron cứu Her khỏi con Quỷ khổng lồ và vụ con chó 3 đầu thì Her mới thân với 2 đứa kia hơn

nhưng giữa không hợp khi 2 bên chưa hiểu nhau trong các trường hợp chia tay mà bạn nói, với nhiều cái trái ngược trong mỗi người ở mình nói, nó tương đối khác nhau
Về ví dụ 2 ng bạn thân yêu nhau, và 2 ng bạn thân chỉ thể là bạn, thì nó cũng có nhiều ý kiến khác nhau, mọi chuyện không thể cái nào cũng 100% đúng dc mà. Cùng tuổi như Harry + Her nếu ngoài đời thật, sẽ còn nhiều lý do trục trặc hơn cả trong truyện nữa
Đúng là mình cũng thích Snape lấy Lily hơn, nhưng thế thì 7 phần harry potter này phải thay bằng Nevil và bảo bối tử thần mất
Dù sao thì tác giả cũng cho Harry lấy Ginny mất rồi, chuyện tình cảm khó mà nhận xét chính xác được
