A step into MMO world - Những hồi ức đáng nhớ !

nhớ lúc trước sài dial chơi cái trò TS onl đến tháng thanh toán tiền thì phặc 1m bị ba mẹ thay phiên chửi thúi đầu =,="
 
Gamevn ngày đó đúng là khác bây giờ nhiều. Lúc đó có nhiều người tốt lắm, mình hỏi họ chỉ bảo, trả lời tận tình đoàng hoàng. Cũng rất hay có những bài viết hướng dẫn làm quen, làm Quest, hướng dẫn các mẹo nhỏ trong game để chơi, ....Lúc đó khi chơi bất cứ game gì việc đầu tiên là mình vào gamevn để tìm đọc các cái đó. Lúc đó những bài viết trong này chất lượng và đầy đủ hơn cả các forum.
Bây giờ, toàn spam nhảm, thậm chí có những bài viết mang tính chất trêu chọc, lừa những newbie mới chơi. Có những mục mà cả 1 cộng đồng chơi game đó vào trả lời nhảm 1 người mới tập chơi. Thực sự phản cảm, có lẽ những người đó họ tự cho là mình ở 1 đẳng cấp cao hơn hẳn nên coi thường người mới chơi.
... Cũng ko thể trách được chất lượng bài viết trong gamevn đi xuống. Khi mà những bài viết, những kinh nghiệm chơi game, ... giờ đã được qui ra tiền.
Trước chơi VL cũng còn nhớ, khi giai đoạn đồ hút nội lực xuất hiện, đồ may mắn, và đồ có dòng Nội công độc sát, nội công băng sát chưa ghi rõ. Lúc đó nhìn vào các món vũ khí như vậy chỉ có 2 dòng băng sát, hoặc 2 dòng độc sát, hoặc có 1 dòng nhưng giá trị + thêm cao ngất ngưởng. Lúc đó có rất nhiều người chơi VL bên TQ, hoặc có khả năng sử dụng tiếng TQ tốt họ biết điều đó, nhưng họ ko trả lời cho bất cứ câu hỏi nào liên quan tới vấn đề này. Cũng đúng thôi, khi họ đổ tiền ra mua những món đồ này, đến khi update chi tiết Option thì đó là 1 đống tiền VNĐ chứ ko phải tiền game nữa.
Muốn tìm lại cảm giác chơi game vui vẻ giờ khó làm sao....
 
từ lúc gvn còn tờ báo điện tử kà, lúc đó thì nhiều thật ^^ còn bây h thì vào thấy ném đá vào mặt nhau là chủ yếu :-<
 
MU -> đến giờ vẫn bị ám ảnh bới cái tiếng gõ leng keng của bác thợ rèn ở lorencia =))
gunbound -> cũng khá vui
ragnarok -> chơi 1 mình

gate to heaven -> game này hay vãi :|
L2 -> nói ra dài lắm =))
ZerA -> cũng dài ko kém 8->

=> 3 game online 3D đầu tiên chơi
 
Sau khi chơi MU xong thì qua GB bắn với xóm, lúc đó còn tí tầm lớp 2 3 gì đó, thấy ng` chửi cc ( con cac ko dấu) mình chả hiểu là gì gõ theo " con cac" theo bị anh kia chửi là nhỏ tí xíu mà chửi cc ( có dấu) rồi à =))
Nhớ ghê, câu chửi đầu tiên mình biết 8->
 
từ sau khi vụ MU HQ bị dupe đồ , tất cả account bị change pass , dùng pass mail lấy ( lúc ấy còn nhỏ nhờ reg nick dùm chứ có biết gì đâu - cũng đc dupe ké set Rồng đỏ và cánh , búa chaos +9+12+l thêm vài hộp kundun +3 :)) ) , sau đó k chơi đc nữa , thì thấy bọn nó chơi MU tàu , nhìn thấy tarkan và atlans . Bắt đầu ghiền , tìm 1 lối chơi mới , thế là chơi MU này và MU nọ của các nước , tính ra đến giờ là chơi tầm khoảng 200 mấy loại MU rồi nhẩy :-?? offical lẫn pri , các phiên bản luôn :P

có ai nhớ thời ngồi há hốc mồm , dài cả mõm ra để vào sv MU HN lúc nó full ko =)) ! Kỉ niệm đáng nhớ là bảo bố mẹ đi học thêm từ 6h sáng để ngồi net :)) ! Ấn mỏi tay mới vào được sv MU HN :">

đúng rồi , hđó ko có máy nhà , chạy ra net chơi đc 2h mà ngồi login sv hết cha nó 1h , vào đc thì ôi trời hạnh phúc :))


ps : cộng đồng Gamer VN lúc xưa nói chuyện và cách chơi rất là đẹp trong mắt nhìn , còn bây giờ , mở miệng câu nào là chửi thề câu ấy , rồi lừa gạt nhau tùm lum , riết mình cuốn theo luôn >:)
 
hồi chơi MU HN server thì hay full đã thế mình còn xài mạng quay số nữa =.=
 
GO đầu tiên chơi là Mu global sau đó chuyển wa RiskYourLife rồi tới GB rồi gắn bó lâu dài nhất là L2C1.
Nhớ kỉ niệm lần đầu tiên đi hack là trò GB lúc đó cũng biết 1 chút IT với hay đi theo ông anh hơn 2 tuổi chơi sau đó ổng chỉ cho cách xài trojan+perfect keylogger.mày mò chỉnh và cuối cùng là chỉ việc đi ra tiệm net down 1 file từ trên mạng về và nhấp đúp cho nó kích hoạt phần mềm keylogger sau đó đổi máy làm tiếp và đi ra quán quen thuộc ngồi chờ tầm 1 tiếng sau đó vào check mail để nhận file log từ phần mềm keylog :D
 
Chỉnh sửa cuối:
game online đầu tiên là MU HÀ NỘI :D, hồi đó có 1 loạt nick test boyki0>boyki50 pass là 123456 đó, chắc sẽ có người nhớ, rồi bắt đầu 1 loạt các loại MU từ MU FC đến Mu Tàu rồi về sau chuyển PTV từ đó đến giờ không nhớ là chơi biết bao nhiêu game online rồi, nói chung là lúc đầu mới chơi là sướng nhất, cái gì cũng lạ lẫm thế là cứ lao vào chơi về sau thì ...., mình chưa bao giờ bị hack nick cả, chắc do nick gà quá không ai lấy :D
 
Chỉnh sửa cuối:
GO đầu tiên chơi là Mu global sau đó chuyển wa RiskYourLife rồi tới GB rồi gắn bó lâu dài nhất là L2C1.
Nhớ kỉ niệm lần đầu tiên đi hack là trò GB lúc đó cũng biết 1 chút IT với hay đi theo ông anh hơn 2 tuổi chơi sau đó ổng chỉ cho cách xài trojan+perfect keylogger.mày mò chỉnh và cuối cùng là chỉ việc đi ra tiệm net down 1 file từ trên mạng về và nhấp đúp cho nó kích hoạt phần mềm keylogger sau đó đổi máy làm tiếp và đi ra quán quen thuộc ngồi chờ tầm 1 tiếng sau đó vào check mail để nhận file log từ phần mềm keylog :D
ý , bác này làm mình nhớ đến RYL , phải gọi game này là chặt chém + map bự , cực kỳ thích kiểu game này mà sao ko thấy nữa nhỉ :(
 
MU có lẽ là game ol đầu tiên mà hầu hết mọi người chơi,ngày đó cũng chơi MU HN, nhớ cái cảnh cứ đến giờ bl với devil là mọi người đua nhau đi.
Tuy nhiên khong gắn bó được lâu vì nhìn thấy trong quán 1 bro chơi L2 VH.Ngày đó chơi 1 em elf magic. Tuy nhiên có 1 lần bị lừa tình bởi trò bán đồ không quá 2bil, nó luộc hết đồ của mình, thế là quit ser vn. Sau đó biết đến hopzone.net và lang thang các ser l2 pri.
L2 có lẽ là game để lại nhiều cảm xúc khi chơi nhất.
sau đó thi chơi qua 1 số game khác GB 1 tí, VL 1 ít,HKGH ,RYL,CLTB,cabal,ts...
Mấy game sau này có mỗi silkroad là có cảm giác đam mê.

GVN mình biết đến trước cả chơi game, và ngày xưa cũng vào không vì mục đích tìm hiểu về game .
Hôm đó thằng bên cạnh mình ,thấy nó vào mục anima của gvn, vì ngày đó vẫn thích đọc truyện tranh nên đã mò vào đó copy ảnh các NV truyện. Sau đó mới để ý tới có box MU ,thường vào vì có giới thiệu mấy ser pri của tàu.
 
Lại 1 ngày rảnh rỗi và buồn chán trôi qua ... tôi lại ngồi viết tiếp câu chuyện của mình ..

Cuộc hành trình ngộ nghĩnh !
Đã 1 thời gian dài từ ngày đầu tôi chập chững bước vào GameVN ... từ 1 tay lính mới tập sự h đây tôi đã là 1 member thường xuyên của box AOE,AOK cùng sở thích điên cuồng create map .. lolz . Tôi thích thú ngồi nghịch ngợm , chỉnh sửa nhiều map cho hợp ý mình , sáng tác ra những cốt truyện của riêng tôi và ngồi thưởng thức thành quả của chính mình ... Bữa tiệc vui nào cũng có lúc tàn phai và tôi cũng ko thể thoát khỏi quy luật đó ... thật đáng tiếc ! Mặc dù tôi có thể tạo ra nhiều bản đồ của riêng mình , có thể tự tin thưởng thức chúng nhưng tôi lại ko thể nào tìm dc cách chia sẻ chúng cho những người bạn GVN của mình ( Hồi đó GVN ko có upload file ...
027.gif
) ... Chán nản và thất vọng vì thành quả của mình ko dc ai thưởng thức và đáp lại , tôi lại ra đi ...
Có lẽ khi đưa ra quyết định ấy tôi cũng ko biết cuộc hành trình kế tiếp của mình sẽ là nơi nào ... Có vẻ như tôi đã lùng sục , lục lọi khắp mọi ngõ ngách GVN nhằm tìm ra địa điểm kế tiếp cho chuyến hành trình này ... và tôi đã tìm ra nó , 1 thế giới vô cùng dễ thương và ngộ nghĩnh , nơi mà người lớn cũng hóa thành trẻ con ... Gunbound !
250349_full.jpg

Chà , vừa chơi game vừa xem hoạt hình (ý tôi nói là phong cách hoạt hình của GB ấy
059.gif
) , thế giới này tuyệt vời quá !! Đó chính là ấn tượng đầu tiên của tôi ... và từ đây hành trình của tôi rẽ sang 1 hướng khác ... tôi sẽ đề cập sau
045.gif
!
Có thể nói đối với 1 đứa như tôi , làm quen với thế giới này cũng thật dễ dàng ... chỉnh hướng thật giống Contra , canh lực thì quả là mới mẻ
025.gif
. Tôi ngồi cố gắng mày mò và phân tích , cuối cùng cũng đã quen với hệ thống này rồi .. !
Phù .. cuối cùng cũng lên Double Axe ( nhớ ko lầm thì là vậy
025.gif
) .. thật là vui nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu thiếu 1 điều gì đó ... 1 người bạn !! Quả thật từ sau lần chơi MU tôi đã trở nên hơi nhút nhát và ngại nói chuyện với người nước ngoài ( vừa nói vừa tra từ điển mất công lắm mà cuốn từ điển nhà tôi lại to và nặng hơn ... 2Kg
023.gif
) ... vậy là tôi bắt đầu suy nghĩ và tìm tòi các phương thức ... phá hoại
025.gif
.Ngày qua ngày tôi dần tích lũy kinh nghiệm và sáng chế 1 số phương thức độc đáo nhằm dành chiến thắng trước sự ... ức chế của 1 số người
056.gif
. Thật buồn cười thay , chiếc xe đầu tiên tôi xài cũng chính là chiếc tôi ưa thích , Bigfoot ! Thật tuyệt khi bigfoot đi kèm với A.sate (chế độ TAG ) và Miramo Town ...
034.gif
. Quả là 1 điều kiện lí tưởng cho 1 con sâu như tôi làm rầu nồi canh
059.gif
. Nắm trong tay 1 set full đào , tôi ... đào hầm rồi ... nhảy xuống trước sự kinh ngạc của đồng đội và đối thủ ... âm thầm áp sát , lạnh lùng tiến tới ko màng thế sự bên trên ... Có lẽ họ đã quên tôi rồi ..
059.gif
mải mê bắn giết nhau ... tôi áp sát mục tiêu và đổi ... A.sate trước sự kinh ngạc của nhiều người
027.gif
... Chuyện gì đến cũng phải đến , đã đến lúc xem pháo hoa rồi ...
060.gif
... và team tôi chiến thắng ...
061.gif
. 1 chiến thắng thật buồn cười và có phần ... ko quân tử
064.gif
.Ko sao , vui vẻ là dc rồi
042.gif
 
RYL II lag game non-target đầu tiên tại vn + thêm chút action nữa nên cảm giác chơi chắt chém khá là đã tay, đang tiếc cho 1 game hay ra đi ko 1 lời từ biệt :D
 
Game đầu tiên mình chơi là Lineage 2, xong tới Mu rồi Gunbound rồi chuyển qua DDay, tiếp theo đó là những chuỗi ngày ăn ngủ cùng game :D
 
Nhớ hồi đầu mới đầu chơi MU cứ tưởng câu lạc bộ bóng đá :))! Sau chơi mới biết!
Hồi đấy chật vật train level tuy khó nhưng vui! Nhân vật đầu tiên mình chơi là Dark Knight ! Hồi đấy công nhận dân VN mình chơi đông mà còn rất mạnh nữa! Ở ngoài cổng lúc nào cũng thấy có mấy ông VN mình cầm búa chaos đồ sát đánh nhau toán loạn vui phết :))
 
Bác chủ topic viết hay quá , ngưỡng mộ ngưỡng mộ .. :">
 
:(( xúc động qua giống như mình bao nhiêu năm chơi boom online bạn bè bỏ hết trên con đường cô đơn chủ thớt xin nick yahoo
 
Cảm xúc dâng trào cùng 1 niềm hân hoan khi đã hoàn thành midterm exam ... Tôi lại viết tiếp câu chuyện của chính tôi ...

Xứ sở thần tiên !
Liệu bạn đã từng tin rằng tồn tại 1 xứ sở thần tiên nơi mọi thứ đều tuyệt đẹp, nơi vạn vật như 1 giấc mơ, nơi tất cả mơ ước của bạn đều thành sự thật ?? Tôi đã tin ...
Thời gian thấm thoát thoi đưa ... vậy là cuối cùng tôi đã vào lớp 10 rồi , bắt đầu 1 cuộc hành trình mới , thầy cô mới , bạn bè mới ... Những người bạn thân thiết cấp 2 ngày càng ít gặp , tình bạn gắn bó cũng theo đó phai nhạt dần ... thật đáng sợ !! Liệu tôi có thể làm gì để quên đi sự thật đó ??
Vậy là học kỳ 1 đã kết thúc , tôi thờ phào nhẹ nhõm trước 1 kì thi gian nan ... Bạn bè giờ đã thân thiết ( Không biết có phải ngẫu nhiên hay là duyên phận mà cứ mỗi cấp ( Tiểu học , THCS ,THPT,Đại học ) tôi đều có 1 bộ 3 thân thiết của riêng mình và .... 1 cô gái tỏ tình với tôi ... ) , áp lực thi cử giờ đã tan biến , tôi sẽ làm gì đây ... có lẽ sẽ là những cuộc đi chơi dài bất tận và những cuộc vui triền miên ! Thật khoan khoái
042.gif

Tết đến rồi , 1 dịp Tết thật lạnh lẽo và tĩnh lặng .... thôi thì ngồi nhà lướt web , chờ khách đến lì xì cho lành
059.gif
. Tôi không thể nhớ rõ từ đâu tôi đã đọc và biết đến Lineage II ... 1 game nghe thật quen nhưng cũng thật lạ lẫm ... Tôi nhớ như in ... tôi đã tự hỏi tại sao lại thế ?? Liệu tôi đã từng nghe thấy game này ở đâu ?? Từ bao h ?? Nó đã làm tôi tò mò rồi ... Đây chính là ấn tượng đầu tiên của tôi !
Vậy là công cuộc cài đặt đã hoàn tất ... thời gian tôi bước vào xứ sở L2 sắp bắt đầu ... Woah ! 1 màn hình log in thật ấn tượng ... ăn đứt mấy cái thuyền của MU rồi !!
Lineage_II_20m.jpg

Hóa thân vào 1 nàng Elf Mystic đẹp tuyệt trần
02(1).gif
, tôi thật sự choáng ngợp bởi vẻ ngoài đồ sộ , bao la , rộng lớn và chi tiết của Lineage II ... Những ngọn núi đằng xa xa , 1 bầu trời trong vắt với những áng mây trôi lững lờ , 1 cây đại thụ cao to và lộng lẫy , những thác nước rì rầm trong tiếng suối ,... tất cả hòa quyện vào nhau tựa như 1 giấc mơ đẹp đẽ , 1 xứ sở thần tiên đích thực !
Bước bước chân đầu tiên của tôi trong thế giới này , target mục tiêu đầu tiên và lần đầu tiên atk ... tiếng cast phép trong trẻo của nàng Elf , âm thanh xáo trộn bởi làn gió rít , lời chăn trối cuối cùng của những con Orc ... Tôi thật sự không tin dc rằng đây chỉ là 1 trò chơi ... Phải chăng tôi đang mơ ???
Woahhh !! Lv 10 rồi ... thật là tuyệt vời ... tôi đã bắt đầu những cuộc phiêu lưu xung quanh Elven Village ( thật ra là lạc đường
barf.gif
) ... Hành trình đi tìm ngôi làng thần tiên bắt đầu ( chưa mua bản đồ trong Inventory ...
022.gif
) ... ta đang ở đâu ?? con đường này sẽ dẫn ta tới đâu đây ?? tôi vừa tự hỏi vừa chạy lon ton trên con đường phía trước gần 15' rồi ... thật vui mừng khi thấy 1 cây cầu đằng xa xa .. có lẽ ta sắp tới rồi !!
Yeah !! Ta tìm ra làng Elf rồi ... 1 ngôi nhà đằng xa xa và khá đặc biệt .. Vừa vui mừng và hí hửng , tôi chạy 1 mạch xuống cầu thang trước sự bất ngờ và tiếp đón nồng nhiệt của những ... con Orc ... Cái gì thế này ??? chắc đây là quái vật canh cửa của làng Elf ... Thế là tôi tiếp tục ... chạy vào kiếm làng Elf ... cùng sự tiếp đón nồng nhiệt của ... vài chục con Bone ... Cái quái gì thế ??? chẳng lẽ mỗi lần vào làng phải vượt qua cái đống này sao ???
023.gif
... và tôi quyết định ... chạy 1 mạch vào trong , phó mặc sự đời . Có lẽ ai cũng có thể đoán ra kết quả .... Vui mừng vì đã ... biết cách về làng rồi ... Giờ là lúc đi khám phá ngôi làng này ... Cuối cùng tôi cũng đã biết cách ... mua bản đồ và dùng nó . Ta sẽ không đi lạc nữa !!
aden_game_en.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
cũng chả nhớ nổi là chơi từ bao h , chỉ nhớ là bắt đầu biết đến GO từ MU HN , nhớ cái buổi ngồi click vào channel =)) , full đỏ lòe click mãi mới vào , rồi đến gunbound > PTV > Khan............... ( hầu như tất cả game ol của Việt Nam).
có lẽ kỉ niệm vui nhất là lúc chơi Khan Online :">
 
Chúng ta là những nhà khảo cổ học vĩ đại
xFVDa.gif
 
Back
Top