Có đết gì mà chú XS-minhtan gì đấy phải hù dọa anh bằng trò trừ rep ghê thế nhỉ

Còn cậu shiva tôi ko hiểu cậu vác 1 sự việc mang tính cá nhân - thiểu số - chỉ có mỗi mình cậu cho là đúng ( chọc ghẹo bạn gái của cậu ) - so với việc đc cả dân tộc - số đông - xem là đúng thì có cái gì liên hệ ở đây

Cũng ko dám tự nhận mình giỏi giang học vấn gì nhiều, chẳng qua là vài ba cái lẻ tẻ, nếu thích so thì cứ nói để mình còn biết mà lấy ra so. Ở đây muốn bàn kỹ cách xử lý vụ việc như thằng nhóc chủ thớt nó chém gió thôi, đc chứ

Bây giờ đi chơi với bạn gái, ngồi quán, tự dưng bị 2 thằng khỉ gió ất ơ ở đâu nhảy vào buông lời lả lơi cợt nhả chọc ghẹo bạn gái mình thế các chú tự dưng nhảy vào bem nó à

Tôi nói thẳng thế này, ngay cả như 1 thằng nào đó nó đứng trc nhà các chú, nó đào mồ mả tổ tiên nhà các chú lên chửi thì các chú có quyền kiện nó tội xúc phạm danh dự, nhân phẩm chú, chứ mà khi ko nhảy ra táng nó trc, thì lên CA có mà trình bày viết đơn gì thì cái lí nó ko hoàn toàn thuộc về các chú. Nghe chướng tai đấy, nhưng đời nó là vậy. Người ta hơn kém nhau ko phải ở cái khoản trâu bò đánh đấm mà ở cái cách dùng lời lẽ mà giành lấy cái lí đúng, cái lẽ ủng hộ của mọi người xung quanh, cái uy mà làm kẻ khác ko dám manh động.