Film xem nhạt thếch:các nhân vật ko có tính cách,hoặc thay đổi quá nhanh ( từ mất dạy chuyển sang tử tế rồi hy sinh anh dũng ---> lố bịch ) liên kết các nhân vật và tình tiết thì rời rạc,ví như anh Morpheus xuất hiện rõ hoành tráng,tồn tại được cả chục mùa săn rồi mà ngu đến độ hun khói cho các bạn ho để lộ vị trí cho chúng nó tới kill,còn chưa nói tới chuyện anh mới diễn được có vài phút

Thằng bác sĩ tự nhận là đệ của tụi nó mà chả hiểu vì sao lại thế,chỉ nói mồm mà chả có cảnh nào chứng minh,vậy là đưa ra mở bài nhưng ko có thân bài và kết bài ---->vô duyên

Các cảnh one vs one thì cảm giác quá đơn giản,cứ lao vào chém nhau như người với người,chả thấy nó hơn được human điểm j ngoài cái kính râm + trâu bò hơn

Từ đầu film rõ ràng muốn đưa câu chuyện sinh tồn của đám người đủ thể loại làm chủ đạo nhưng diễn biến tâm lý lại quá hời hợt,hãy thử tưởng tượng bạn đang sống bình thường,bỗng dưng nó đẩy lên 1 hành tinh khác và bị săn làm thịt xiên,liệu bạn có đủ bình tĩnh để thể hiện mình như trong film ko?khi đó cái bản chất thật của mỗi loại người sẽ bộc lộ sâu sắc,nhưng ko,từ thằng tử tù cho đến thằng XHD hay thằng buôn ma túy đều cao cả hết thẩy

do đó nên xoáy sâu vào tâm lý hoảng loạn và máu me tột độ như kiêu Saw thì hợp lý hơn .
Kết lại là phí 1 tiếng rưỡi đồng hồ